Nhà Mình Đi Thôi - phim gia đình trên những cung đường du lịch
Trong nhiều năm, phim gia đình Việt quen với những không gian đóng. Căn nhà cũ, con hẻm nhỏ, bữa cơm căng thẳng, xung đột được đẩy lên bằng bi kịch...Nhà Mình Đi Thôi chọn một hướng đi khác. Gia đình bước ra khỏi không gian quen thuộc và lên đường đi du lịch.
Sự dịch chuyển này không chỉ là thay đổi bối cảnh. Nó làm thay đổi sự phát triển cảm xúc, khi các nhân vật đi qua Hội An, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, thiên nhiên khiến tâm trạng các thành viên trở nên thoải mái, vui vẻ. Những mâu thuẫn không còn va vào ngõ cụt mà chúng có khoảng trống để lắng xuống.
Tinh thần “đi xa để thương gần” vì thế không phải khẩu hiệu. Nó là cách bộ phim vận hành.
NHÀ MÌNH ĐI THÔI - OFFICIAL TRAILER - DỰ KIẾN KHỞI CHIẾU MÙNG 10 TẾT 2026 - YouTube
Phương - một chuyên gia du lịch luôn dẫn người khác đi khắp nơi nhưng chưa lần nào đi được với gia đình. Trong chuyến đi do Phương (Uyển Ân) dàn dựng lên để tham gia chương trình thực tế Angel Deal, cô nhìn thấy mẹ cười giữa Hội An, thấy bà nội bình yên trước tượng Phật, nhận ra người em trai tưởng vô tri lại là người luôn ủng hộ, hâm mộ mình. Trái tim Phương mềm lại, và Phương tìm lại được một tình thương mới đối với những gương mặt đã lâu xa cách.
Không bi kịch hóa, chỉ là một lựa chọn khó khăn nhưng đúng thời điểm
Bộ phim không phủ nhận tổn thương gia đình, nhưng đạo diễn Trần Đình Hiền không chọn cách làm nó trở nên kịch tính cao độ. Mâu thuẫn được giải quyết bằng sự chân thành, đối thoại và những gắn bó máu thịt.
Cuộc thi Angel Deal (Phi Vụ Thiên Thần) tạo nhịp giải trí và cũng tạo áp lực tham vọng cho Phương. Song song đó là gia đình tạo ra khía cạnh mềm mỏng, những khoảnh khắc cả nhà đã lâu không bên nhau trọn vẹn trở thành mảng đối lập đẹp đẽ với chương trình Angel Deal và mưu tính cá nhân của Phương.
Đây là một lựa chọn mang tính tinh thần của thời điểm mới. Khi khán giả không chỉ cần một câu chuyện để khóc. Họ cần thấy tiềm năng hàn gắn với gia đình.
Điện ảnh kết hợp du lịch, một thử nghiệm nâng giá trị dự án
Đặt trong góc nhìn phát triển ngành, Nhà Mình Đi Thôi đang thử nghiệm mô hình điện ảnh gắn với điểm đến. Đà Nẵng và miền Trung không chỉ là bối cảnh đẹp. Chúng trở thành một phần của câu chuyện, là mái nhà tâm linh cho bà nội Phương, là nền tảng sang chấn tâm lý cho ông Chiến (NS Hoàng Sơn) - ba Phương.
Khi khán giả nhìn thấy một gia đình chữa lành trong không gian đó, hình ảnh điểm đến được gắn với cảm xúc tích cực. Đây là hướng đi có khả năng nâng giá trị dự án phim. Đồng thời mở ra cách quảng bá du lịch bằng storytelling điện ảnh.
Trong bối cảnh năm mới, khi thị trường cần những tín hiệu về cơ hội và sự phát triển, một bộ phim mang tinh thần dịch chuyển, tươi sáng, có tính kết nối ngành là một thông điệp rõ ràng. Bên cạnh đó còn là động lực thú vị mở đầu cho chuyến du xuân đầu năm của các gia đình đông thành viên. Bối cảnh có lẽ là một trong những điểm mạnh của Nhà Mình Đi Thôi, khi mà phim đi qua nhiều danh lam thắng cảnh miền Trung như Hội An, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà v.v…
Một hành trình cảm xúc được nâng đỡ bởi nhiều thế hệ diễn viên
Sự xuất hiện của NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NS Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh tạo nền cảm xúc dày. Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michell Lai mang lại năng lượng trẻ.
Họ không chỉ là các tuyến vai. Họ tạo thành một gia đình có lịch sử, đời sống sâu sắc. Các thành viên có va chạm, có thay đổi khi đi cùng nhau. Đó chính là cách một gia đình tác động lên lẫn nhau trong một chuyến du lịch xa nhà.
Xem Nhà Mình Đi Thôi một mình rồi rời rạp là quá đáng tiếc. Đây là tác phẩm hoàn hảo để thưởng thức cùng mẹ, cùng bà hay thậm chí là cả gia đình.
Vì sau tất cả, hành trình trong phim chỉ nhắc một điều rất đơn giản. Khi không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, người đầu tiên cảm nhận được chính là những người phụ nữ. Họ quan sát, chăm sóc từng thành viên quá thường xuyên để có thể bỏ sót chi tiết bất thường nào. Nhưng cũng vì chính những nỗ lực thầm lặng như vậy lại khiến họ quên đi bản thân. Một chuyến đi không chỉ là giải quyết mâu thuẫn mà là một cơ hội cho những người phụ nữ của gia đình cơ hội để được thấy con, cháu mình đã trưởng thành, vững vàng đến nhường nào.
Và có những chuyến đi, nếu không thực hiện ngay bây giờ, chúng ta sẽ lại hẹn đến một mùa Tết khác.
Nhà Mình Đi Thôi ra rạp ngày 26/02/2026 (Mùng 10 Tết Âm Lịch).







