Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: "Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên"

06/11/2021 08:59 AM | Sống

Từ áp lực nhận mấy chục tấm hình thờ mỗi ngày, anh Ân cho biết hơn 2 tuần qua, anh bỗng trở nên nhàn rỗi hơn khi "việc tốt" của mình không còn nhiều người cần đến nữa bởi Sài Gòn đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường, dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, đẩy lùi.

Ám ảnh khôn nguôi…

Nhớ lại thời điểm hơn 2 tháng trước, khi thành phố đang là tâm điểm của đại dịch Covid-19, số lượng người không may qua đời ở mức trung bình 300 ca/ngày, thậm chí có ngày lên đến hơn 700 người. Nhận thấy nhiều người mất không được làm ảnh thờ khiến anh Nguyễn Ân (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi đến quyết định làm di ảnh miễn phí cho những người cần để xoa dịu phần nào đó nỗi đau đớn, tang thương mà đại dịch gây ra.

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 1.

Ông chủ 8X trải lòng về việc đăng thông tin nhận làm di ảnh miễn phí cho người dân trong thời gian dịch bệnh bùng phát

"Ban đầu anh sợ phản ứng ngược, đụng chạm vào sự mất mát của người ta, cân nhắc mãi anh mới đăng lên facebook nhận làm di ảnh miễn phí, anh không ngờ lại nhận được sự ủng hộ lớn từ mọi người", anh Ân chia sẻ.

Chỉ trong một ngày đầu tiên, đã có vài chục người liên hệ anh Ân xin nhờ làm di ảnh cho những người đã mất. Dồn dập với số lượng lớn, trong vòng 1 tuần, hơn 200 người liên hệ khiến anh Ân có chút hoảng loạn, stress.

Mặc dù đã nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh ở thời điểm hiện tại nhưng anh Ân chưa thể hình dung hết sự đau thương mà đại dịch gây ra. Đến khi tận mắt chứng kiến, lắng nghe những câu chuyện, đọc dòng tin nhắn "nhờ làm di ảnh" của gia đình những người đã nằm xuống vì Covid-19, anh mới thấu hiểu hết sự tang tóc, chia ly.

Những tin nhắn liên tục gửi đến nhờ làm ảnh thờ khiến anh Ân "choáng"

Trong những tin nhắn gửi đến, anh ám ảnh nhất với một bức ảnh 3x4 được dán trên bìa các tông, có ghi tên, năm sinh, năm mất của một phụ nữ. Ban đầu, anh chỉ biết người mất còn rất trẻ, đến khi phóng sự Ranh Giới của VTV phát sóng, anh chợt nhận ra, người phụ nữ xấu số ấy đã từng căng mình chiến đấu tại BV Hùng Vương. Tiếc là, cả 2 mẹ con sản phụ sau khi cuộc mổ bắt con đều đã không qua khỏi.

"Có anh đó nhờ anh làm cho anh tấm hình thờ của ba ảnh, đến sáng hôm sau anh ấy lại nhắn tin. Anh ấy nói là anh có thể giúp anh làm tấm hình nữa không, anh ban đầu nghĩ anh ấy nhờ sửa lại, thay thế bằng tấm hình khác, nhưng không, anh ấy nhờ anh làm thêm di ảnh của bà nội. Lúc đó, anh nghẹn ứ ở cổ họng, anh chỉ biết rảo mắt nhìn qua ba mẹ mình. Vừa đau xót cho những gì mình chứng kiến, vừa thầm cảm ơn vì ba mẹ mình vẫn còn ngồi ở đây, cả gia đình mình vẫn còn được sống, được hít thở khí trời", anh Ân tâm sự.

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 2.

Anh Ân xúc động kể về những trường hợp bản thân gặp phải trong quá trình làm di ảnh miễn phí

Trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, anh Ân là ông chủ của một công ty sản xuất thiết kế áo thun thời trang và đồng phục. Tuy chỉ là tay ngang nhận làm di ảnh nhưng vì yêu thích nhiếp ảnh, có khả năng photoshop nên anh Ân cũng không quá khó khăn. Có điều trong khoảng gian đầu, số lượng người cần hỗ trợ làm di ảnh nhiều, thậm chí có người nhờ anh làm cho 2-3 người trong một gia đình cùng lúc khiến anh đau đớn.

"Lúc đó anh chỉ biết làm sao để có thể giúp họ một cách nhanh nhất xoa dịu một phần nào đó nỗi đau mất đi người thân. Có những đêm anh thức đến 2-3h sáng để phục chế di ảnh cho gia đình người mất kịp thờ cúng…", anh Ân kể lại.

"Anh mong dịch bệnh quay về số 0"

Trải qua hơn 2 tháng làm công việc không tên, đã có khoảng 500 di ảnh được anh Ân gửi đến gia đình những người không may qua đời trong dịch Covid-19.

Từ việc quá tải khi số lượng người cần hỗ trợ lớn, những ngày qua, anh Ân đã thảnh thơi hơn rất nhiều khi chỉ còn 1-2 người cần đến sự hỗ trợ của anh. Thậm chí có những ngày liên tiếp, anh không nhận bất kỳ một tin nhắn nào, anh cho rằng đó là một điều may mắn.

"Anh cảm thấy mừng, rất là mừng vì đó là tin hiệu tốt để mình cảm nhận được mọi thứ đang hồi sinh trở lại. Mấy tuần qua, Sài Gòn cũng đã dần quay trở lại nhịp sống vốn có, không còn tiếng còi rú cấp cứu liên tục như trước nữa. Anh cảm thấy vui lắm, mọi người cũng đang trở lại chuỗi ngày bình yên, anh cũng bắt đầu lại công việc của mình", anh Ân trải lòng.

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 3.

Sài Gòn đang có những tín hiệu lạc quan khi dịch bệnh dần được kiểm soát

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 4.
 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 5.

Có những ngày liên tiếp, anh Ân không nhận bất kỳ lời nhờ vả làm di ảnh nào, điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc

Có lẽ không chỉ anh Ân mà với tất cả những con người đã, đang sinh sống tại Sài Gòn đều cảm nhận rõ ràng nhất sự sống đã dần quay trở lại sau 4 tháng ròng căng mình chiến đấu với Covid-19. Khó khăn, thử thách đã tạm thời qua đi để nhường chỗ cho một cuộc sống "bình thường mới".

Nhớ lại chuỗi ngày đã qua, anh Ân xúc động khi nhắc đến những người bạn, người em của mình đã cùng nhau xắn tay áo để làm một điều nho nhỏ trong cuộc chiến chung của cả thành phố. Có người mặc đồ bảo hộ để đi xịt khuẩn, có người lang thang khắp ngõ ngách Sài Gòn để tặng quà bánh, thức ăn hay chính bản thân anh, việc làm di ảnh miễn phí cho những người không may qua đời vì Covid-19 cũng là một cách để động viên, an ủi nhau cố gắng vượt qua đại dịch.

"Anh mong dịch này sẽ quay về số 0, vì nó quay về số 0 thì sẽ không có những người phải tìm đến anh nữa. Thay vào đó, anh sẽ làm những công việc khác để giúp đỡ mọi người", anh Ân cười lạc quan.

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 6.

Anh Ân cảm thấy thoải mái, thư giãn vì bản thân "rảnh rỗi" sau thời gian dài stress khi phải làm ảnh thờ cho mọi người

 Người làm di ảnh miễn phí cho nạn nhân Covid-19 vui mừng vì... ế khách: Sài Gòn đã dần trở lại chuỗi ngày bình yên - Ảnh 7.

Mong rằng những điều nho nhỏ, tốt đẹp mà anh Ân cũng như những con người thầm lặng đã và đang làm sẽ tiếp thêm động lực, niềm tin để tất cả mọi người cùng vượt qua dịch bệnh

Sài Gòn là vậy, luôn tồn tại những điều nhỏ bé nhưng đong đầy tình thương. Sau bao khó khăn, giờ là lúc Sài Gòn cần vươn mình thức dậy, tạm quên đi những tổn thương do đại dịch Covid-19 gây ra để cùng nhau cố gắng, đưa một cuộc sống "bình thường mới" trở về với người dân.

Hi vọng và chờ mong, với những tín hiệu lạc quan nhất cùng ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân, Sài Gòn sẽ khỏi bệnh sau cơn ốm kéo dài.

Văn Tiên

Cùng chuyên mục
XEM