Người dân TPHCM góp hàng tấn rau củ quả 'cứu đói' bầy thú Thảo Cầm Viên mùa dịch COVID-19
Trong những ngày qua, có hàng chục tấn rau củ quả tươi sạch và hơn 2,5 tỷ đồng được người dân khắp mọi miền ủng hộ Thảo Cầm Viên “cứu đói” bầy thú trước tác động của đại dịch COVID-19.
Dịch COVID-19 không chỉ tác động lớn đến đời sống con người mà còn “tấn công” bầy thú quý hiếm ở Thảo Cầm Viên trong những tháng qua. Những bữa ăn cho chúng đứng trước nguy cơ bị teo tóp từng ngày khi lượng khách đến Thảo Cầm Viên tiếp tục sụt giảm. Những người trực tiếp chăm sóc chúng đã sẵn sàng trích 30% lương mỗi tháng để “cứu đói” cho bầy thú vượt qua đại dịch COVID-19.
Trước đó trong đợt dịch COVID-19 hồi đầu năm, Thảo Cầm Viên đã phải đóng cửa gần 2 tháng để phòng chống dịch. Sau khi mở cửa hoạt động trở lại lượng khách chưa tăng thì đợt dịch thứ 2 bùng phát. Hiện Thảo Cầm Viên vắng khách và chỉ hoạt động cầm chừng. Trung bình doanh thu khoảng 330 triệu đồng mỗi ngày, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, hiện nay doanh thu sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn khoảng 15 triệu đồng mỗi ngày.
Trước nguy cơ hơn 1300 con thú bị đói, ngày 5/8, Thảo Cầm Viên đã kêu gọi sự ủng hộ của người dân, các nhà hảo tâm để bầy thú vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với đó, Thảo Cầm Viên kêu gọi 300 cán bộ nhân viên đồng lòng giảm 30% lượng từ tháng 8/2020 để cùng nhau vượt qua khó khăn, trích một phần lương để đảm bảo bầy thú nuôi có đầy đủ thức ăn trong mùa dịch bệnh.
Sau hai ngày kêu gọi, hàng nghìn người dân khắp mọi miền đã ủng hộ hàng chục tấn rau củ quả tươi sạch, hơn 2,5 tỷ đồng để bầy thú no bụng. Ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp động vật – Thảo Cầm Viên cho biết, Thảo Cầm Viên rất trân quý tấm lòng bà con mọi miền đã ủng hộ, với số tiền và vật chất như trên Thảo Cầm Viên xác định đã tạm đủ để giải quyết khó khăn trong đợt dịch COVID-19 lần này. Do đó Thảo Cầm Viên đã quyết định dừng kêu gọi đóng góp.
“Những ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn động viên từ người dân. Có người từ tận Bình Dương, Bình Phước đến Thảo Cầm Viên ủng hộ. Có người ủng hộ chục tấn bắp, thanh long…Cũng có người ủng hộ 1kg-2kg nho, nhãn…Chúng tôi rất cảm động và trân quý tấm lòng mọi người”, ông Nguyễn Bá Phú chia sẻ.
Dưới đây là những hình ảnh Thảo Cầm Viên cho bầy thú ăn:
Người dân khi ấy quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là Sở Thú và tên gọi phổ thông này vẫn gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay. Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố.