Nghiên cứu khoa học: Thói quen tốt của cha mẹ chính là tương lai sáng lạn của con cái

20/03/2022 09:18 AM | Sống

Trước những thăng trầm trong cuộc sống, những đứa trẻ tích cực, lạc quan sẽ bình tĩnh đối mặt và tìm cách vượt qua, còn những đứa trẻ bi quan, tiêu cực sẽ cảm thấy tủi thân, bế tắc.

Cách đây không lâu, một người mẹ ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc trở thành tâm điểm tại đất nước tỷ dân này.

Cô tên là Zhang Xiuting, 36 tuổi, cô làm việc tại một công trường xây dựng, mỗi ngày, cô đi làm lúc 7 giờ sáng và kết thúc công việc lúc 8 giờ tối.

Dù công việc rất vất vả nhưng mỗi ngày sau giờ làm việc, cô đều đọc sách 2 tiếng đồng hồ để làm giàu cho bản thân.

Zhang Xiuting cho biết, khi còn nhỏ cô đã bỏ lỡ cơ hội học tập vì điều kiện gia đình, hiện tại ở nơi làm việc, gặp gỡ đủ các kiểu người, cô muốn cải thiện bản thân và muốn làm gương cho đứa con 13 tuổi của mình.

Nhiều bậc cha mẹ luôn nói rằng dù có phải bán nhà đi cũng phải cho con đi học trường tốt, nhưng một số vấn đề giáo dục không thể được giải quyết bằng tiền mà phải phụ thuộc vào hành động của chính cha mẹ.

Cha mẹ nào cũng muốn nuôi dạy nên những đứa con xuất sắc, mà quên mất rằng, con cái không nghe lời cha mẹ nói mà chúng nhìn vào hành động của cha mẹ.

Có người nói: "Nếu bạn không ngừng lặp đi lặp lại những hành vi đúng đắn, thành công không còn chỉ là trạng thái, mà là thói quen do chính bạn tạo ra".

Những thói quen của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái và cũng tiềm ẩn tương lai của chúng.

Chị đã bao giờ đi photo tài liệu chưa? Nếu bản photo có lỗi đánh máy thì chị nên sửa bản photo hay bản chính?: câu hỏi thức tỉnh tất cả các bậc cha mẹ, thói quen tốt của cha mẹ chính là tương lai sáng lạn của con cái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

01

Những thói quen xấu của cha mẹ sẽ hủy hoại cuộc sống của con cái

Cách đây vài ngày, dì tôi đưa đứa em họ 9 tuổi của tôi đi dự tiệc cưới, trong bữa tiệc cưới, vì chai nước ngọt để gần cậu em họ nên dì đã kêu thằng bé rót cho các em.

Không ngờ, người dì dù rất nhẹ nhàng nói, nhưng lại bị cậu con trai bật lại: "Con đâu rảnh, sao mẹ không tự rót cho nó đi."

Người dì nghe xong, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

Tôi muốn nói rằng, bản thân dì bình thường nói chuyện cũng bỗ bã, hay nói những lời thô tục, từ lâu đã hình thành thói quen, chỉ có điều dì là người lớn nên biết cách kiềm chế bản thân trong những tình huống có đông người.

Nhưng trẻ con không hiểu chuyện, chúng thường nói và làm theo thói quen.

Nhà giáo dục nhân văn người Ukraina Sukhomlynsky Vasyl đã nói: "Mỗi một khoảnh khắc, khi bạn nhìn vào con mình, là bạn cũng đang nhìn thấy chính mình".

Trên làm dưới nhìn theo, cha mẹ làm đúng thì trẻ sẽ không hành động sai.

Chị đã bao giờ đi photo tài liệu chưa? Nếu bản photo có lỗi đánh máy thì chị nên sửa bản photo hay bản chính?: câu hỏi thức tỉnh tất cả các bậc cha mẹ, thói quen tốt của cha mẹ chính là tương lai sáng lạn của con cái - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

02

Những thói quen tốt của cha mẹ sẽ khiến con cái tỏa sáng

Khi tôi còn ở quê, xung quanh có hai gia đình hàng xóm, gia đình họ điều kiện kinh tế cũng ngang nhau, nhưng hơn 10 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi.

Nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt của hai gia đình rất khác nhau.

Vợ chồng chú Trung tuy nhà nghèo nhưng đều rất chăm chỉ và sạch sẽ, đồ đạc tuy đã được sắm sửa từ cách đó rất lâu nhưng đều được họ dọn dẹp rất sạch sẽ, hỏng rồi sẽ được sửa lại kịp thời.

Sân của họ được quét dọn mỗi sáng, ở góc sân có trồng vài cây hoa cảnh để trang trí.

Quần áo của con cái dù cũ đến đâu cũng phải tự giặt sạch sẽ, tất cả trẻ nhỏ trong gia đình đều phải gọn gàng, ngăn nắp.

Sau cùng, con cái vợ chồng chú đều đỗ vào trường đại học lý tưởng, gia đình cô chú sống một cuộc sống tốt đẹp mà ai cũng ghen tị.

Còn nhà chú Vương hàng xóm, điều kiện sống của gia đình họ khiến hàng xóm phải lắc đầu ngán ngẩm.

Cả hai vợ chồng chú Vương đều có tính xấu, nhà đã nghèo, nhưng mỗi lần cãi nhau đều đập phá đồ đạc.

Đồ đạc trong nhà của họ bị đập nứt chỗ nọ hỏng chỗ kia, thậm chí có hỏng hóc cũng không thèm sửa chữa lại luôn, càng ngày càng cũ kỹ.

Quần áo của cả nhà trông ai cũng cũ rách, bẩn thỉu, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu của bộ quần áo.

Trẻ con thì lấm lem, đầu tóc bù xù như tổ kiến khiến người ta không mấy có thiện cảm khi thấy chúng, vì lý do này mà nhiều người né tránh.

Thấy mọi người đều không thích mình, vợ chồng chú Vương tỏ vẻ không vui, cho rằng người khác khinh họ nghèo.

Các con lớn lên đều nghèo, lười biếng như cha mẹ, trừ con gái đi lấy chồng, hai con trai cũng đều không có việc làm, cuộc sống ổn định.

Trên thực tế, nhiều vấn đề của trẻ thường là tấm gương phản chiếu vấn đề của cha mẹ.

Trên mạng có một câu chuyện như này.

Một người mẹ đã hỏi một thầy giáo: "Con tôi không thích học, tôi phải làm sao?"

Thầy giáo hỏi ngược lại: "Chị đã bao giờ đi photo tài liệu chưa? Nếu bản photo có lỗi đánh máy thì chị nên sửa bản photo hay bản chính?"

Cha mẹ là cái gốc của con cái, cha mẹ không có thói quen tốt thì khó giáo dục con cái hình thành thói quen tốt.

Những thói quen tốt có lợi cho trẻ suốt đời, và ngược lại, những thói quen xấu sẽ khiến trẻ ân hận suốt đời.

Chị đã bao giờ đi photo tài liệu chưa? Nếu bản photo có lỗi đánh máy thì chị nên sửa bản photo hay bản chính?: câu hỏi thức tỉnh tất cả các bậc cha mẹ, thói quen tốt của cha mẹ chính là tương lai sáng lạn của con cái - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

03

Những thói quen tốt của con trẻ là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể dành cho con cái của họ

Từng đọc được một câu chuyện như này trên một bài báo.

Có một cô giáo đang dạy ở một trường đại học, và đã là mẹ của hai đứa con, con lớn đang học lớp Năm và con nhỏ chưa đầy năm tuổi.

Áp lực công việc bận rộn và cuộc sống nặng nề không hề khiến cô trông nhợt nhạt, ngược lại, cô luôn trang điểm tinh tế, làn da mịn màng, đôi mắt sáng và tràn đầy sức sống, cả gương mặt trông rất rạng rỡ.

Điều đáng ghen tị hơn nữa là trình độ học vấn của cô, cô vốn dĩ chỉ có bằng tốt nghiệp đại học.

Sau đó, tự thi lên học thạc sỹ chuyên ngành piano, và được giữ lại để giảng dạy vì thành tích xuất sắc của mình.

Dần dần, cô được nhận bằng phó giáo sư dựa trên sự chăm chỉ và nỗ lực của mình.

Bên cạnh việc dạy học, vợ chồng cô còn mở cửa hàng bán đàn piano. Hàng ngày, dù hai vợ chồng tất bật lo việc dạy học, sắp xếp, lo toan tài chính, nhưng cô vẫn luôn kiên trì giữ thói quen đi tập gym để rèn luyện sức khỏe, dấu vết của năm tháng chưa hề xuất hiện trên gương mặt cô.

Con gái lớn của cô luôn nằm trong top học sinh ưu tú của trường, đạt nhiều giải thưởng quốc tế khi còn nhỏ, thành tích học tập luôn nằm trong top mười trong lớp, tính cách hoạt bát và vui vẻ.

Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình hình thành thói quen sinh hoạt và học tập tốt, điều này đòi hỏi cha mẹ phải làm gương cho con, khi đã có thói quen tốt thì con cái sẽ có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình.

Những thói quen tốt của trẻ chính là món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể dành cho con mình.

Chị đã bao giờ đi photo tài liệu chưa? Nếu bản photo có lỗi đánh máy thì chị nên sửa bản photo hay bản chính?: câu hỏi thức tỉnh tất cả các bậc cha mẹ, thói quen tốt của cha mẹ chính là tương lai sáng lạn của con cái - Ảnh 4.

04

Trên mạng có một câu nói như này:

"Ý nghĩa của sự tồn tại của cha mẹ không phải là mang đến cho con cái cuộc sống sung túc, giàu sang, mà là, khi nghĩ đến cha mẹ, trái tim của con sẽ tràn đầy sức mạnh, con sẽ cảm thấy ấm áp, con sẽ có dũng khí và nghị lực vượt qua khó khăn, và nhờ vậy, con được tận hưởng niềm vui thực sự và một cuộc sống tự do."

Thói quen của một đứa trẻ quyết định nền tảng cuộc sống của chúng.

Trước những thăng trầm trong cuộc sống, những đứa trẻ tích cực, lạc quan sẽ bình tĩnh đối mặt và tìm cách vượt qua, còn những đứa trẻ bi quan, tiêu cực sẽ cảm thấy tủi thân, bế tắc.

Bạn muốn có tương lai như thế nào, bạn phải có những thói quen như vậy.

Ngay từ bây giờ, hãy là bậc cha mẹ tích cực, và con cái của bạn cũng sẽ tỏa sáng như hoa hướng dương, cuộc sống của chúng cũng sẽ tràn đầy hoa thơm!

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM