Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Nghỉ hưu không chỉ là dừng công việc mà là bước sang một giai đoạn sống mới, nơi tài chính quyết định phần lớn chất lượng cuộc sống. Bạn sẽ sống an nhàn hay chật vật khi về già phụ thuộc rất nhiều vào việc hôm nay bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu cho tương lai.
Cùng với điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình hợp lý, GS. Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con.
Tính đến ngày 17-7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178 là 83.399, tổng số đã nghỉ việc là 75.871 người.
Nói dối mức lương vì muốn "thử lòng con", bà mẹ Trung Quốc hối hận vì đã không kịp thời chia sẻ khó khăn với con trai.
Tôi có nên cố gắng thêm lần nữa, gọi cho từng đứa, nhắc lại mong muốn của mình?
Theo quy định, ông Đặng Quang Thắng - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe và công việc cá nhân, ông Thắng xin nghỉ hưu từ ngày 1/7.
Ông Hồ, 70 tuổi, cho biết đến cuối đời ông mới nhận ra rằng cách sống tốt nhất của một người chỉ có thể tóm gọn trong ba câu.
Không ai ngờ rằng, sau buổi họp lớp, người bạn thân thời đi học đã lặng lẽ chặn tôi.
Bà Khâu chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, bà vẫn phải làm việc, kiếm tiền để giúp con trai đỡ vất vả. Sau khi biết được sự thật về mức lương của con, bà nhận ra, cha mẹ già vẫn nên giữ lại tiền cho mình, không dồn hết tiền cho con cái.
Sau trải nghiệm của mình, ông Dương chia sẻ rằng, sau 60 tuổi, tốt nhất là không nên đi làm kiếm tiền nữa vì 2 lý do.
Bà Tôn chia sẻ, sau khi chung sống với ông Trương, bà thấy cuộc sống vất vả hơn trước, ngay cả một bộ quần áo, bà cũng không dám mua. Bà muốn ly hôn nhưng lo họ hàng, bạn bè, con cái "đánh giá" nên bà vẫn chưa đưa ra quyết định.
Bà Tô chia sẻ, khi con dâu sinh cháu đầu tiên, vợ chồng bà vừa dành nhiều thời gian chăm cháu, vừa bỏ ra nhiều tiền bạc. Chỉ trong hơn 1 tháng con dâu sinh xong, vợ chồng bà đã chuyển cho con trai 210 triệu đồng. Mấy năm sau, khi vợ chồng bà động viên con trai, con dâu sinh thêm cháu thứ 2, con dâu đưa ra 3 yêu cầu “toàn về tiền” khiến bà ngạc nhiên.
Sau khi nghỉ hưu, bà Tiêu, 55 tuổi quyết định ly hôn để sống cuộc sống hạnh phúc mà bản thân xứng đáng có được.
Bà Cát chia sẻ, sau khi kết hôn, chung sống với ông Hà, bà thấy vất vả hơn, không thoải nhưng bạn bè vẫn cho rằng bà lấy chồng đại gia, sống cuộc sống rất hạnh phúc. Sau gần 3 tháng sống chung với ông Hà, bà Cát quyết định chia tay.
Ông Vu chia sẻ, sau khi con trai ông kết hôn, con trai, con dâu xa cách, không hiếu thảo, trong khi con gái luôn chăm sóc, quan tâm đến vợ chồng ông. Vào ngày mừng thọ 70 tuổi của ông, hành động thiếu tôn trọng của con trai khiến ông rất buồn.
Bà Mai chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, bà đã làm những điều này để giúp cuộc sống thoải mái và tinh thần phong phú hơn. Bà Mai vẫn học hỏi nhiều thứ mới và kiếm được tiền từ sở thích của mình, theo bà, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
Bà Thạch chia sẻ, sau khi nghỉ hưu, bà quyết định tái hôn với ông Hà, nhưng sau thời gian chung sống, bà phát hiện ông gia trưởng và tính cách hoàn toàn khác lúc mới quen, bà quyết định ly hôn. Qua trải nghiệm này, bà nhận ra, tuổi già dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Bà Hoa chia sẻ, khi biết cháu trai đỗ đại học, bà đã rất vui và đến ngân hàng rút tiền để cho cháu. Đến nhà con trai, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của con trai, con dâu, muốn bà chuyển quyền sở hữu nhà, bà rất buồn và thất vọng. Bà quyết định, có tiền thì sẽ để dành cho bản thân, dùng để ăn uống, hưởng thụ cuộc sống tuổi già một cách tốt đẹp hơn.
Bà Bạch chia sẻ, sau khi ký giấy nghỉ hưu, bà thu dọn hành lý, lái xe về nhà mẹ ruột để chăm sóc mẹ vì mẹ của bà chỉ có một mình, lại có duy nhất một người con là bà. Sau khi bà Bạch làm vậy, bố mẹ chồng của bà tức giận, chồng bà nói nếu bà quyết định ở lại nhà mẹ ruột lâu dài thì sẽ ly hôn nhưng bà Bạch không quan tâm.
Bà Lý chia sẻ, sau khi về hưu, bà đến nhà con gái để giúp chăm cháu, mỗi tháng, con rể đưa cho bà 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Trong mắt người ngoài, con rể của bà rất tốt vì đưa tiền cho bà mỗi tháng. Nhưng cuộc sống của bà Lý ở nhà con gái thật khó diễn tả, không hề dễ chịu. Chỉ nửa năm sau, bà quyết định bỏ về.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh