Nàng dâu Việt rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu, dân tình lại không ngừng trầm trồ

03/03/2023 17:10 PM | Sống

Nàng dâu Việt lên mạng "khoe" chuyện mẹ chồng Hàn Quốc chăm cháu khiến dân tình trầm trồ. "Mẹ chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng", "Chỉ biết ước"… là những lời cảm thán của hội chị em khi chứng kiến câu chuyện.

Mẹ chồng Hàn Quốc chăm cháu sẽ như thế nào? Câu chuyện nàng dâu Việt chia sẻ khiến dân tình trầm trồ 

Chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có và đã trở thành chủ đề muôn thuở. Dù không phải là câu chuyện mới mẻ, nhưng mỗi khi đề tài này được đưa ra bàn luận lại thu hút sự chú ý của hội chị em.

"Những con sóng ngầm vẫn lăn tăn dưới đáy" trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, khiến mối quan hệ vốn đã dễ bị lung lay này bị xáo động. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu không còn to tát như ngày xưa. 

Mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều câu chuyện tích cực về tình cảm mẹ chồng - nàng dâu được hội chị em chia sẻ, khiến các cô gái độc thân có thêm động lực để tính chuyện trăm năm.

Nàng dâu Việt rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu, dân tình lại được phen ghen tỵ ra mặt - Ảnh 1.

Chị Mai Huyền và chồng quyết định về chung nhà từ năm 2020, sau hơn một năm tìm hiểu nhau.

Mới đây, chị Mai Huyền, 30 tuổi, hiện đang định cư cùng chồng tại Uijeongbu, Gyeonggi-do (Hàn Quốc) đã khiến hội chị em xuýt xoa khi kể chuyện mẹ chồng chăm con dâu sau sinh và cháu nội.

Theo đó, chị Mai Huyền quen chồng vào năm 2019. Khi ấy, chồng chị sang Việt Nam du lịch và thông qua một người bạn chung, họ cơ hội gặp gỡ, làm quen.

Tháng 8 năm 2020, sau một quãng thời gian yêu xa, họ quyết định về chung nhà. Sau đó, chị Huyền sang xứ sở kim chi sinh sống cùng chồng. Hiện, họ đã có một cô công chúa nhỏ được 8 tháng tuổi.

Làm dâu xa xứ, phải đối diện với rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Chưa kể, giữa mẹ chồng – nàng dâu luôn có khoảng cách thế hệ với biết bao điều khó sẻ chia. Ấy vậy mà, với chị Mai Huyền, chị cho hay chính mẹ chồng là người gắn kết chị với nhà chồng.

Mẹ chồng là người đã chỉ bảo chị từng ly từng tí trong những ngày đầu chập chững đi làm dâu xứ người. Chưa kể, việc làm quen với cuộc sống mới, văn hóa, nếp sống người Hàn Quốc cũng nhờ một tay mẹ giúp đỡ, bảo ban.

Và đến khi nàng dâu Việt lần đầu mang thai, sinh con nhỏ, không ai khác, chính mẹ chồng là người săn sóc con dâu, cháu nội một cách tỉ mẩn, chu đáo.

Nàng dâu Việt rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu, dân tình lại được phen ghen tỵ ra mặt - Ảnh 2.

Mẹ chồng Hàn Quốc thương con dâu Việt như con gái

Chị Mai Huyền chia sẻ đã hơn một lần chị xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến tình cảm cùng những hành động chăm sóc ân cần mà mẹ chồng dành cho dâu, cho cháu.

Tất cả quá trình mẹ chồng chăm con dâu sau sinh và chăm cháu từ thuở lọt lòng đến nay đã được chị Huyền ghi lại và chia sẻ lên một diễn đàn mạng. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là hội các bà mẹ bỉm sữa. 

Được biết, hiện công việc chính của chị là nội trợ, chăm con. Nàng dâu Việt không sống chung với mẹ chồng. Nhưng trong suốt quá trình chị mang thai và chăm con nhỏ, mẹ chồng luôn là người có mặt ở bên, đồng hành, hỗ trợ con dâu trong tất cả mọi việc.

Chị Mai Huyền kể: "Bố mẹ chồng và nhà mình ở riêng, cách nhà nhau 20 phút lái xe. Ông bà hiện quản lý dãy cửa hàng cho thuê. Mẹ thì ở nhà nội trợ và giúp gia đình mình chăm sóc em bé.

Mình cũng mới sang Hàn Quốc, tập làm quen cuộc sống, văn hoá, học tiếng Hàn Quốc. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, xa nhà xa quê hương nữa nên mẹ chồng rất hiểu, cảm thông và thương yêu con dâu.

Mẹ mình là mẫu phụ nữ Hàn Quốc truyền thống, rất bao dung, rộng lượng và giàu tình cảm. Mẹ thương mình như thương con gái, không phân biệt con dâu hay con đẻ, mẹ đều dành sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng như nhau.

Khi mình ốm hoặc lúc mang bầu, đi khám thai, nếu chồng bận việc mẹ sẽ đưa đi khám. Mẹ biết mình thích ăn món gì, không thích món gì, mẹ đều ghi nhớ hết. Điều này càng được thấm thía kể từ khi mình sinh em bé"

Khoảng thời gian mang thai, sinh con và chăm con nhỏ là giai đoạn nhạy cảm, mềm yếu nhất của người phụ nữ.

Lúc này, họ rất cần sự có mặt, sẻ chia của bạn đời và người thân ở bên. Đặc biệt, với những nàng dâu xa xứ, điều này càng trở nên quan trọng. 

Và chị Mai Huyền cho hay, mặc dù lấy chồng, làm dâu xứ người, sống xa quê đến hơn 3000km nhưng chị luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có chồng và đặc biệt là mẹ chồng vô cùng yêu thương, quan tâm.

Ngay từ khi biết tin con dâu mang thai, gia đình chuẩn bị chào đón một thành viên mới, mẹ chồng đã lên kế hoạch và tự tay chuẩn bị mọi thứ vô cùng tỉ mẩn, chu đáo.

Chị Huyền kể: "Lúc mình sinh em bé xong, sức khoẻ yếu, chính mẹ chồng tảo tần thức đêm hôm bồng bế, chăm em bé ròng rã 2 tháng trời để con dâu được ngủ trọn vẹn xuyên đêm.

Lúc sinh xong, cơ thể đau mỏi, mẹ cũng tìm bệnh viện chuyên về thuốc Bắc để chồng dẫn mình tới thăm khám và cắt thuốc uống bồi bổ, phục hồi sức khoẻ. Rồi những bộ quần áo, trang sức, mỹ phẩm mẹ cũng mua tặng rất nhiều.

Về bỉm sữa, đồ dùng em bé thì mẹ chồng và chồng đảm nhận và lo lắng tất cả cho tới hiện tại bởi vì mình mới sang Hàn Quốc, ngôn ngữ hạn chế, chưa biết nhiều và cũng không có kinh nghiệm về các sản phẩm.

Hiện tại, chi phí bỉm sữa, đồ dùng em bé mỗi tháng khoảng 8-10 triệu tiền Việt. Mẹ chồng chính là "nhà tài trợ kim cương" cả về vật chất lẫn tinh thần trong hành trình chăm em bé và cuộc sống của hai vợ chồng mình".

Bà nội một tay chăm cháu, còn hướng dẫn ngược cho mẹ bỉm sữa 

Được biết, ngay khi hay tin con dâu mang thai, mẹ chồng chị Mai Huyền đã tìm hiểu và đăng ký cho con dâu dịch vụ chăm sóc đặc biệt sau sinh dành cho mẹ và bé tại một trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh ở Hàn Quốc.

Chi phí chăm sóc trong 2 tuần khá đắt đỏ, lên đến 60 triệu/gói, chưa bao gồm chi phí sinh nở. Nàng dâu Việt chia sẻ, mẹ chồng chị vì sợ con dâu sau sinh sẽ mất sức, mệt mỏi. 

Bản thân bà lại không biết nấu món ăn Việt, sợ con dâu không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ, phục hồi sức khỏe sau sinh nếu ở nhà. 

Sự tỉ mẩn, chu đáo và tình yêu thương được thể hiện rõ trong từng hành động mà mẹ chồng Hàn quốc dành cho cháu, cho con

Do đó, bà quyết định đầu tư mua gói chăm sóc sau sinh để đảm bảo mọi thứ được chu đáo nhất: "Tại trung tâm, mình được nghỉ ngơi tại phòng riêng, ăn uống, ngủ nghỉ, còn em bé được chuyên viên chăm sóc riêng. 

Sau 2 tuần từ trung tâm về nhà thì mẹ chồng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đồ dùng cần thiết để đón chào em bé và con dâu.

Sau đó, mẹ chuyển qua ở nhà mình 2 tháng để chăm em bé và em. Trong thời gian 2 tháng đó, đêm nào mẹ cũng bồng bế, chăm và ngủ cùng em bé để mình được ngủ nghỉ vì mình đẻ mổ, sức khoẻ vẫn còn yếu.

Ban ngày mẹ nấu cơm, dọn dẹp, chơi với bé, gần như mình chỉ nghỉ ngơi thôi. Mẹ làm tất cả cho đến khi em bé tự ngủ riêng và ngủ xuyên đêm, ít quấy khóc, ngoan hơn thì mẹ mới về nhà riêng của mẹ.

Và mỗi tuần mẹ qua nhà mình 2-3 lần để giúp đỡ con dâu chăm cháu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa." – Nàng dâu 9x kể.

Có một điều đặc biệt là, không phải mẹ bé hướng dẫn bà nội cách chăm cháu như đa phần các gia đình khác mà chính bà nội mới là người tìm hiểu, trực tiếp chăm sóc cháu nội và…hướng dẫn ngược lại để mẹ bé làm theo.

Từ việc cháu hợp sữa hãng nào, mặc bỉm nào tốt đều do một tay bà nội tìm hiểu và chọn mua: "Mẹ dạy cả 2 vợ chồng mình cách chăm em bé, cách thay bỉm, pha sữa, cách tắm cho bé, cách vệ sinh bình sữa, gấp khăn sữa, quần áo cho bé, cách giặt đồ riêng cho bé.

Cả cách vỗ ợ hơi cho bé và tỉ mỉ đến từng chi tiết như khi bế bé đều phải đặt một chiếc khăn trên vai hoặc trên tay để da mặt nhạy cảm của bé không chạm vào quần áo người bế gây khó chịu… đều do bà chỉ dẫn.

Khi con mình đến tháng ăn dặm, không ai khách chính mẹ là người nấu đồ ăn dặm cho con gái mình.

Mẹ biết thời điểm nào bé chuyển sang ăn dặm nhuyễn mịn, tháng nào có thể ăn cháo rau củ, tháng nào có thể ăn thịt và mẹ tăng độ thô của đồ ăn lên dần, phù hợp với bé. Mỗi tuần, mẹ lại đều đặn sang nhà mình nấu đồ ăn dặm trong cả tuần cho cháu."

Nàng dâu Việt cho hay, nhiều lần chị rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc mẹ chồng vừa ngồi bế cháu, vừa thiếp đi lúc nào không hay. Hay những lúc cháu ngủ, nghỉ, bà lại luôn tay luôn chân tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp.

Nàng dâu Việt rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu, dân tình lại được phen ghen tỵ ra mặt - Ảnh 7.

Nàng dâu Việt rơi nước mắt vì xúc động khi chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu, dân tình lại được phen ghen tỵ ra mặt - Ảnh 8.

Một tay bà nội đồng hành cùng hành trình ăn dặm của em bé

Được biết, do dịch bệnh Covid-19 nên cho tới tháng 1/2023 vừa rồi, vợ chồng chị Huyền mới có thể tổ chức lễ cưới truyền thống tại Việt Nam.

Chị Mai Huyền cho hay, mẹ chồng, em gái chồng đã không ngần ngại khoảng cách xa xôi, vất vả để cùng vợ chồng chị và cô con gái nhỏ bay từ Hàn Quốc về Việt Nam tổ chức đám cưới truyền thống.

Suốt cả một hành trình dài, mẹ chồng chị luôn là người chăm sóc cháu nội 6 tháng tuổi từ bữa ăn đến giấc ngủ, dù ở trên máy bay, trên xe ôtô, hay khi cả nhà đi du lịch.

"Cảm động nhất là tại lễ cưới Việt Nam, mẹ đã cố gắng học tiếng Việt và nói "Xin chào Việt Nam" trong lễ cưới.

Mẹ còn phát biểu cảm ơn Việt Nam vì lần đầu tiên tới Việt Nam rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì đây là đất nước của con dâu tôi. 

Cảm ơn Việt Nam và tất cả mọi người rất nhiều đã có mặt tại đám cưới của con dâu và con trai tôi. Những lời phát biểu của mẹ khiến mình rất xúc động và luôn thầm cảm ơn mẹ rất nhiều."

Chồng chị Huyền dù bận rộn công việc nhưng vẫn "kế thừa" được sự chu đáo, tình cảm từ mẹ, luôn dành thời gian chăm lo cho vợ con, gia đình

Nàng dâu 9x tâm sự, vợ chồng chị những ngày đầu rất bỡ ngỡ khi lên chức bố mẹ. Bản thân chị lại là con dâu ngoại quốc. Hai nền văn hoá khác nhau, cách chăm con cũng sẽ khác nhau, bà ngoại lại chưa sang Hàn Quốc được.

Do vậy, trước đó, chị đã rất lo lắng vì không có kinh nghiệm, sẽ không biết phải chăm con như thế nào.

Nhưng hiện tại, nếu có ai đó hỏi bí quyết để chăm một em bé ăn ngoan ngủ ngoan là gì, chị sẽ "mạnh dạn" khẳng định là vì: "Mình có mẹ chồng chăm cháu thật chu đáo, tỉ mỉ, tuyệt vời kèm theo "chiếc" chồng luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng vợ".


Theo Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM