Mới sang Mỹ 3 tháng tìm chân trời mới, vợ chồng cựu Công chúa Nhật đã đối mặt với nguy cơ phải khăn gói về nước trong ngậm ngùi

10/02/2022 11:17 AM | Sống

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và chồng Kei Komuro sẽ phải về nước nếu phò mã thi trượt kỳ thi vào cuối tháng 2.

Ngày 26/10/2021, Công chúa Mako của Nhật Bản đã chính thức từ bỏ tước hiệu hoàng gia để kết hôn với bạn trai từ thời đại học Kei Komuro. Đám cưới không tiệc mừng, váy cưới và của hồi môn của Mako đã gây nên cuộc khủng hoảng truyền thông lớn tại xứ sở Phù Tang và thu hút sự chú ý của cả thế giới.

1 tháng sau hôn lễ thị phi, Mako và Kei đã cùng nhau sang Mỹ định cư với mục tiêu theo đuổi cuộc sống bình yên. Tuy nhiên chàng rể hoàng gia đã gây thất vọng lớn khi nhận kết quả trượt kỳ thi luật sư ở New York, khiến sự nghiệp tương lai của anh tại đất Mỹ trở nên bất định.

Mới sang Mỹ 3 tháng tìm chân trời mới, vợ chồng cựu Công chúa Nhật đã đối mặt với nguy cơ phải khăn gói về nước trong ngậm ngùi - Ảnh 1.

Cuộc hôn nhân của Mako - nàng công chúa quốc dân một thời bị người Nhật phản đối gay gắt

Vào ngày 22/2 sắp tới, Kei Komuro sẽ thi lại lần 2 và đây sẽ là cơ hội cuối cùng để anh nhận được chứng chỉ hành nghề luật sư như ước muốn. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản dự đoán việc thi lại không quá khả quan và vợ chồng cựu Công chúa Nhật đang như "ngồi trên đống lửa". Nếu Kei lại thất bại một lần nữa, cuộc sống mới ở Mỹ của cặp đôi sẽ vô cùng bấp bênh và phải đối mặt với kết quả không mong muốn nhất là họ phải khăn gói về nước.

Mới sang Mỹ 3 tháng tìm chân trời mới, vợ chồng cựu Công chúa Nhật đã đối mặt với nguy cơ phải khăn gói về nước trong ngậm ngùi - Ảnh 2.

Vợ chồng Mako bị bắt gặp đi dạo trên đường phố New York hồi mới sang Mỹ

Trang Yahoo Japan đưa tin mới đây, phò mã hoàng gia vừa nộp đơn xin thị thực theo diện H-1B. Thị thực H-1B là giấy phép làm việc cho phép người lao động nước ngoài đến Mỹ và làm việc cho các công ty Mỹ. Thị thực hiện tại của Komuro sẽ hết hạn vào tháng 7/2022. Để có thể được cấp thị thực mới, Kei cần phải vượt qua kỳ thi kiểm tra luật sư "sống còn" của mình. Nếu tình huống xấu thi trượt xảy ra, anh chỉ có cơ hội duy nhất là phải chuyển sang công việc là làm nghiên cứu chuyên môn cao cấp nhưng điều này dường như là bất khả thi vì Kei không có bằng cấp và kinh nghiệm công việc liên quan.

Khả năng để chàng rể tai tiếng đỗ kỳ thi luật sư tới đây bị đánh giá là không quá tích cực. Vào tháng 10 năm ngoái, khi nhận kết quả thi trượt lần 1, Kei Komuro đã bị dư luận Nhật Bản chế giễu vì tỷ lệ đỗ lên tới 63%. Trong khi đó, đợt thi lại lần 2 dù độ khó vẫn tương tự nhưng tỷ lệ đỗ lại thấp hơn nhiều. Nếu thực sự không được phép ở lại Mỹ, hai vợ chồng trẻ chỉ còn lựa chọn là quay về Nhật Bản và viễn cảnh này chắc chắn sẽ khiến họ bị chỉ trích thậm tệ.

Vấn đề xin thị thực H-1B tại Mỹ vẫn luôn được coi là một "cuộc thi xổ số" hàng năm với tỷ lệ đỗ chỉ là dưới 50%. Một số nguồn tin cho biết hiện Komuro đang liên lạc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản để tham khảo ý kiến ​​về thị thực.

Mới sang Mỹ 3 tháng tìm chân trời mới, vợ chồng cựu Công chúa Nhật đã đối mặt với nguy cơ phải khăn gói về nước trong ngậm ngùi - Ảnh 3.

Kế hoạch tại vùng trời mới của vợ chồng Mako không hề suôn sẻ như dự định

Khó khăn mà vợ chồng cựu Công chúa Mako đang phải đối đầu cũng làm hoàng gia vô cùng lo lắng và thậm chí có tin đồn gia đình cha mẹ đẻ của cô đang tìm cách can thiệp. Vào ngày 27/1, Thái tử Akishino - cha của Mako đã có lịch trình gặp gỡ, làm việc bất thường với Tổng lãnh sự mới của Nhật Bản tại New York. Lịch trình này khiến dư luận phỏng đoán phía hoàng gia muốn trao đổi về vấn đề riêng của cựu Công chúa. Trước cáo buộc này, đại diện hoàng gia cho biết đây chỉ là buổi làm việc thông thường và là một trong các nhiệm vụ hoàng gia của Thái tử mà thôi.

Nguồn: Yahoo Japan

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM