Mẹ 4 con MC Minh Trang và nỗi lo ngày Tết quá đủ đầy: Xin người lớn đừng để con trẻ đón xuân với smartphone, Ipad...

13/01/2020 14:14 PM | Sống

Tết càng hiện đại, nhiều phụ huynh càng nới lỏng sự chăm sóc và kiểm soát đối với con cái. Đây là một lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ quá vô tư khiến con cái bị "bỏ rơi" trong những ngày đầu năm mới.

Thời điểm cận Tết, nhà nhà người người nô nức mua sắm chuẩn bị cho một năm mới an khang thịnh vượng. Sau một ngày đi làm vất vả, người lớn lại tất bật tranh thủ mua thực phẩm, đồ đạc sắm Tết. Ngày thường đã bận, ngày Tết lại còn bận hơn.

Trong sự hối hả của những ngày cận Tết, mẹ 3 con nổi tiếng - MC Minh Trang - đã chia sẻ nỗi lo năm mới của cô với các bậc phu huynh. Tết nay đã không giống với Tết xưa, trẻ con dần dà không được tận hưởng những điều thú vị của năm mới như các thế hệ đi trước. Do Tết quá đủ đầy nên đôi khi phụ huynh cũng "vô tình" thành "hữu ý" không chăm lo cho con cái đúng mực nữa. Thay vào đó lại là những lần "vượt giới hạn" so với độ tuổi của con cái:

"Trong cái hối hả của không khí Tết, bố mẹ hiện đại chẳng tránh khỏi việc quên cái nọ cái kia... nhưng quên gì cũng được, xin đừng quên mất các em bé của mình!

Mẹ 4 con MC Minh Trang và nỗi lo ngày Tết quá đủ đầy: Xin người lớn đừng để con trẻ đón xuân với smartphone, Ipad... - Ảnh 1.

Đừng cầu toàn quá chuyện bếp núc mà thấy con ló mặt vào bếp là xua đi...

Đừng mải dọn dẹp quá mà quên mất con cũng có thể hỗ trợ ít nhiều dù chẳng thể nhanh và gọn như bố mẹ nhưng sẽ là những trải nghiệm rất thú vị, rất vui...

Đừng mải ăn uống chuyện trò những bữa ăn kéo dài tới cả buổi mà quên mất trẻ con cũng cần ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, các bạn ấy chẳng cần mâm cao cỗ đầy, đương nhiên chẳng thể đúng lịch trình khuôn khổ như ngày thường nhưng không thể mấy ngày Tết cứ sống bằng nước ngọt và kẹo bánh...

Đừng quá mải câu chuyện vui của người lớn mà quên mất vẫn phải dùng từ ngữ đúng mực, nội dung phù hợp vì con cũng đang lắng nghe...

Đừng mải Tết ở những đâu đâu mà quên mất, ngay trong ngôi nhà của mình, những em bé của mình có khi đang phải đón tết cùng TV, điện thoại, Ipad...

Mẹ 4 con MC Minh Trang và nỗi lo ngày Tết quá đủ đầy: Xin người lớn đừng để con trẻ đón xuân với smartphone, Ipad... - Ảnh 2.

Tết trong ký ức của đám trẻ con 8X thời của mình là những buổi cả họ hàng sum họp, trẻ con ríu rít chạy chơi, trốn ngủ trưa, bữa cơm đông người cười nói rôm rả, tuyệt nhiên chẳng có TV, điện thoại làm phiền. Đêm giao thừa, mẹ đun nồi nước lá mùi cả nhà tắm táp thơm tho rồi cùng nhau truyện trò chờ tới nửa đêm là mình được phân công châm bánh pháo bằng cái que rõ dài (vì sợ bỏng!)... Mỗi mùa Tết chỉ được mẹ mua đúng một bộ váy nhung ở một cửa hàng bán váy trẻ em duy nhất trên phố Trần Nhân Tông mà phải đi 3-4 vòng mới chọn được vì nhìn chiếc nào cũng thích...

Giờ Tết nhà nhà đủ đầy, thực phẩm thừa thãi, bố mẹ cũng chằng chịt nhiều mối quan hệ, mình sợ nhất cảnh các em bé đi đến đâu cũng bị người lớn xua ra, động tay làm gì cũng không được phép, người lớn cứ mải miết chuyện to chuyện nhỏ quanh bàn ăn, để mặc trẻ con ôm cái điện thọai xem gì cũng không biết..."

Minh Trang

Cùng chuyên mục
XEM