Khách Tây phấn khích cầm 100k “ăn sạch” món ăn đường phố ở TP.HCM nhưng có một món bị soi là quá đắt

15/04/2023 16:05 PM | Sống

Vị khách này đã mua loạt món ngon như bánh mì, gỏi bò khô, cơm cháy và nước dừa, nhưng theo nhiều người, anh có thể mua được nhiều hơn thế.

Đất nước và con người Việt Nam luôn có sức hút mãnh liệt với các bạn bè quốc tế. Bằng chứng là ngày càng có nhiều các vị khách ngoại quốc “phải lòng” và đến thăm thú, trải nghiệm cuộc sống, văn hóa trên mảnh đất hình chữ S. Đặc biệt là ẩm thực hay cụ thể hơn là ẩm thực đường phố. 

Có vô vàn món ăn đường phố vốn đã quen thuộc với chúng ta nhưng luôn là thứ gì đó rất khác lạ trong mắt du khách nước ngoài. Hơn thế nữa, giá thành còn cực kỳ phải chăng, đến mức nhiều người không tin được vào mắt mình. Như một anh chàng ngoại quốc đang gây chú ý trên mạng xã hội TikTok với đoạn clip ăn sập TP.HCM chỉ với 5 EURO. Theo tỷ giá hiện tại sẽ rơi vào khoảng 129.000 đồng. 

Khách Tây phấn khích đem 5 euro ăn sạch đường phố TP.HCM, nhưng có một món giá cao giật mình - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình.

Vậy thì hãy cùng xem, với hơn 100.000đ, vị khách ngoại quốc đã ăn được những gì nhé? 

Món đầu tiên mà TikToker này chọn để thưởng thức là bánh mì. Đương nhiên rồi, vị khách nào đến Việt Nam mà chẳng muốn thử món ăn đường phố nổi tiếng này. Anh đã mua một ổ bánh mì nhân thịt, chả…  kẹp theo dưa chuột và rau, có giá 2,3 EURO (tương đương khoảng 59.000 đồng).

Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù không tiết lộ địa chỉ nhưng với các “tín đồ” ăn uống thì mới nhìn vào phần nhân ú nu kia thì cũng đoán ra đó là bánh mì Huỳnh Hoa (hoặc bà Huynh) nức tiếng Sài Gòn. Mà nhìn vào cách ăn ngấu nghiến không ngừng cùng gương mặt thỏa mãn là biết độ hài lòng của anh chàng này rồi. 

Ảnh chụp màn hình.

Món ăn tiếp theo khiến vị khách nước ngoài phấn khích không kém là gỏi khô bò. Thông qua một số góc quay cận, có vẻ anh đã gọi một phần thập cẩm, bao gồm cả khô bò và tôm thịt cùng rất nhiều nộm và rau thơm. Thêm lạc, thêm ít ớt cay, một hộp đầy ắp chỉ với giá 0,99 EURO (tương đương khoảng 25.000 đồng).

Ảnh chụp màn hình.

Kế đó, nam TikToker đã tìm đến một quán khác để ăn cơm cháy kho quẹt. Món này thì cứ phải kiên nhẫn ngồi đợi một lúc để người bán nấu, rồi thưởng thức lúc còn nóng. Bẻ một miếng cơm cháy giòn rôm rốp, chấm cùng kho quẹt vừa đậm đà, vừa béo béo vì có tóp mỡ, ăn thêm rau luộc giải ngán, với giá 0,99 EURO (tương đương 25.000 đồng), rất “đáng đồng tiền bát gạo”. 

Ảnh chụp màn hình.

Sau cùng, anh chàng ngoại quốc tráng miệng bằng một quả dừa ở chợ Bến Thành với giá 0,7 EURO (tương đương khoảng 18.000 đồng).

Ảnh chụp màn hình.

Nếu tính tổng số tiền để ăn các món ở trên thì vị khách nước ngoài này mới tiêu hết có 4,8 EURO (~ 123.000 đồng), vẫn còn tiền lẻ đem về. 

Tuy nhiên, sau khi xem một lượt các món mà anh chàng người nước ngoài này đã ăn, một số người bất ngờ để lại ý kiến. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy anh ăn mua một ổ bánh mì với giá lên tới 2,3 EURO. Theo nhiều người, chỉ cần bỏ 15.000đ -30.000đ là đã có một chiếc bánh mì Việt Nam, có nhiều hàng còn rẻ hơn nữa. 

Song, cũng nên nhìn lại một chút, TikToker này đã mua tại một trong những thương hiệu bánh mì nổi tiếng bậc nhất Sài Thành, cả về chất lượng lẫn giá cả. Thậm chí, chiếc bánh mì thịt anh đã gọi còn chưa phải loại đắt nhất, to nhất của hàng đó. 

Theo Dương Dương

Cùng chuyên mục
XEM