Kết nối Whoop với Claude để "tìm" đồng nghiệp khiến bản thân tổn thọ, phát minh của một kỹ sư gây bão mạng xã hội
Sẽ thế nào nếu tồn tại một bảng xếp hạng ghi rõ những đồng nghiệp dễ gây "tăng xông" nhất mỗi ngày? Một kỹ sư công nghệ mới đây đã hiện thực hóa ý tưởng độc đáo này bằng cách tận dụng dữ liệu nhịp tim từ chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Whoop.
Pankaj Tanwar, một kỹ sư công nghệ đang làm việc tại Bengaluru (Ấn Độ), đã chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội LinkedIn và X về dự án cá nhân đầy thú vị của mình.
Anh đã đồng bộ chiếc vòng Whoop với lịch làm việc, trích xuất dữ liệu nhịp tim theo từng phút và đối chiếu những thời điểm nhịp tim tăng vọt với lịch trình các cuộc họp cũng như danh sách người tham gia.
Qua các bài đăng, Tanwar hóm hỉnh chia sẻ rằng giờ đây anh đã có trong tay một "bảng phong thần" áp lực và ngày nào anh cũng nghĩ về nó.
"Trong một cuộc họp, chúng tôi đùa nhau rằng một số buổi họp thực sự làm hao mòn năng lượng như thế nào," Tanwar chia sẻ với tờ Business Insider qua email. "Và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Tại sao mình không thử chế tạo một công cụ có thể chỉ mặt đặt tên chính xác ai đang 'gieo rắc' stress cho mình?"
Bài viết của Tanwar đi kèm ảnh chụp màn hình giao diện ứng dụng (đã được che đi một số thông tin nhạy cảm), cho thấy thứ hạng của các đồng nghiệp và cuộc họp liên quan trực tiếp đến các đợt tăng nhịp tim.
Theo dữ liệu hiển thị, trong khi một lập trình viên kỳ cựu mang lại cảm giác dễ chịu, giúp anh giữ bình tĩnh, thì một quản lý tăng trưởng (growth manager) lại là "nghi phạm số một" khiến tim anh đập nhanh bất thường.
Cú viral triệu view từ trò đùa vô hại nơi công sở
Ý tưởng độc lạ này ngay lập tức tạo nên một hiện tượng truyền thông trên nền tảng X với hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phấn khích trước cách Tanwar biến chỉ số cortisol (hormone căng thẳng) thành một bảng xếp hạng thi đua.
Nhiều người dùng hài hước bình luận rằng họ muốn mua ngay ứng dụng này, trong khi một số khác đùa vui sẽ "sao chép" ý tưởng để kết nối thiết bị với thời gian sử dụng điện thoại của con cái nhằm đo lường mức độ chịu đựng của bản thân.
Khi được hỏi liệu kết quả này có khiến bản thân bất ngờ hay không, Tanwar thẳng thắn thừa nhận: "Thú thật là không bất ngờ cho lắm."
Thử nghiệm của Tanwar diễn ra trong bối cảnh trào lưu tự chế các công cụ phần mềm siêu độc lạ và mang tính cá nhân hóa cao đang nở rộ trên toàn cầu.
Nhờ sự hỗ trợ của các mô hình lập trình AI thế hệ mới, nhiều người dùng có thể nhanh chóng cho ra mắt các ứng dụng độc đáo của riêng mình mà không tốn quá nhiều thời gian.
Để xây dựng được công cụ độc đáo này, Tanwar đã phải thực hiện một bước đi táo bạo: kỹ thuật đảo ngược (reverse-engineer) một phần hệ thống của chiếc vòng Whoop.
Thông thường, Whoop không cung cấp dữ liệu nhịp tim chi tiết đến từng phút cho người dùng thông thường thông qua giao diện ứng dụng tiêu chuẩn.
Nhờ sự trợ giúp của mô hình trí tuệ nhân tạo Claude Fable, anh đã trích xuất thành công các thông số thô này để ghép nối với lịch trình họp. Dù vậy, theo phân tích của giới công nghệ, bảng xếp hạng này không mang tính khoa học tuyệt đối.
Nhịp tim của một người có thể tăng vọt vì nhiều lý do khách quan khác như uống quá nhiều caffeine, thiếu ngủ, đi bộ nhanh đến phòng họp hoặc leo cầu thang, chứ không hoàn toàn do áp lực từ đồng nghiệp gieo rắc.
Bộ sưu tập phát minh độc lạ
Và đây cũng không phải là lần đầu tiên chàng kỹ sư này nảy ra những ý tưởng "khó đỡ" như vậy.
Trước khi gây bão với bảng xếp hạng căng thẳng, Tanwar đã là một cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng công nghệ Ấn Độ với nhiều sáng tạo dở khóc dở cười khác.
Anh từng gây sốt toàn quốc khi "hack" chiếc mũ bảo hiểm xe máy của mình thành một công cụ thực thi luật giao thông tích hợp AI, có khả năng tự động phát hiện các hành vi chạy quá tốc độ trên đường rồi gửi dữ liệu trực tiếp đến cảnh sát.
Chưa dừng lại ở đó, chàng lập trình viên này còn đùa rằng anh đã chế tạo sẵn một nút bấm khẩn cấp mang tên "Tôi bị sa thải".
Chỉ với một cú nhấn, nút bấm này sẽ tự động rò rỉ toàn bộ mã nguồn của công ty lên mạng và ngay lập tức gửi email thông báo cho luật sư riêng của anh để chuẩn bị thủ tục pháp lý.
Trang web cá nhân của Tanwar hiện đang trưng bày hàng loạt dự án phần mềm "không giống ai" khác do anh tự phát triển.
Trong đó nổi bật có công cụ hướng dẫn hành khách đi máy bay nên ngồi hàng ghế bên nào để tránh bị nắng rọi trực tiếp; một tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome bắt người dùng phải hét lớn "Tôi là một kẻ thảm hại" trước khi được phép truy cập các mạng xã hội; hay một chatbot AI tự động thả tim mọi bài đăng trên Instagram của mẹ anh.
"Tôi có cả tá ý tưởng nghe thì ngớ ngẩn nhưng lại khá vui nhộn, và vài cái trong số đó thực sự có ích," Tanwar bộc bạch. "Tôi lập trình chủ yếu vì thấy nó hài hước, và đôi khi những sản phẩm này lại giải quyết được chính rắc rối của bản thân."
Hiện tại, nam lập trình viên tiết lộ anh đang bắt tay vào chế tạo một thiết bị đeo tay mới có khả năng phát ra một cú giật điện nhẹ để "nhắc nhở" nếu anh lỡ ngồi một chỗ quá lâu.
Nguồn: Business Insider, Inc, Android Authority, TechRadar


