Học cách nuôi con thành tỷ phú của mẹ Elon Musk: Không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà, để con tự làm mọi điều mình thích, bé hay lớn cũng đều phải có trách nhiệm với bản thân

05/03/2020 18:37 PM | WeLearn

Rất lâu trước khi thế giới say mê Elon Musk, mẹ anh Maye Musk đã khiến bản thân trở thành một ngôi sao theo cách riêng của mình.

Maye Musk sinh ra ở Saskatchewan, Canada năm 1948 trong một gia đình 5 người con và cùng gia đình chuyển đến Pretoria, Nam Phi năm 1950. Năm 22 tuổi, cô kết hôn với bạn trai thời trung học, nhưng sau 9 năm hôn nhân "cơm không lành canh chẳng ngọt", hai người đã ly hôn. Từ lúc này, Maye Musk một mình nuôi 3 con nhỏ. Để có tiền chăm lo cho các con, bà đã làm chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh y tế như tiền đái tháo đường, cholesterol cao và là người mẫu ngoại cỡ đầu tiên ở Nam Phi xuất hiện trên tạp chí Vogue và Cosmopolitan.

Ở tuổi 71, Maye Musk đã miêu tả về sự nghiệp và cách nuôi dạy những đứa trẻ thành công của mình trong cuốn sách mới A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success.


Vào năm tuổi 31, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân với 3 đứa con và ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là chăm sóc chúng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc cật lực. Bởi tôi còn phải lo cho các con tôi có mái nhà che mưa che nắng, đủ thức ăn để no bụng và đủ quần áo để mặc. 

Các con tôi phải biết tự có trách nhiệm với bản thân cũng như công việc của tôi, vì tôi đã phải dùng một phòng ngủ thành văn phòng làm việc của mình. Bạn chẳng cần thấy tội lỗi về điều này. Bởi nếu bạn không làm việc, bạn không có đủ tiền, bạn luôn tỏ ra bực bội thì cũng không thể khiến con bạn hạnh phúc được. Để có một thái độ tốt hơn, bạn sẽ cần lập một kế hoạch để làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian và nhận trợ giúp dưới mọi hình thức bạn có thể.

Học cách nuôi con thành tỷ phú của mẹ Elon Musk: Không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà, để con tự làm mọi điều mình thích, bé hay lớn cũng đều phải có trách nhiệm với bản thân - Ảnh 2.

Ngay từ nhỏ, các con đã giúp tôi kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng. Con gái Tosca sẽ gõ thư cho các bác sĩ trên trình xử lý văn bản. Con bé sẽ thêm tên và địa chỉ của bác sĩ, lời chào cơ bản cũng như tên bệnh nhân. Sau đó tôi sẽ điền vào kết quả và tư vấn. Không ngạc nhiên khi Elon, đứa con lớn nhất của tôi rất giỏi trong việc giúp giải thích các chức năng xử lý văn bản cho tôi. Và con trai nhỏ của tôi, Kimbal, cũng luôn giúp vài việc vặt. Tôi có thể nói gì đây? Tôi cần chúng giúp đỡ mà.

Tôi nuôi dạy các con tôi như cha mẹ đã nuôi dạy chúng tôi khi còn nhỏ: Độc lập, tử tế, trung thực, ân cần và lịch sự để làm việc chăm chỉ và làm những điều tốt đẹp. Tôi đã không cư xử với chúng như những đứa trẻ để mắng mỏ. Tôi không bao giờ nói với chúng cần học điều gì. Chúng chính là người nói cho tôi biết điều chúng đang học và không. Tôi không kiểm tra bài tập về nhà bởi đó là trách nhiệm của chúng. Tôi nghĩ rằng tôi và các con được hưởng lợi từ việc chịu trách nhiệm sớm.

Khi chúng lớn lên, chúng tiếp tục phải chịu trách nhiệm về tương lai của chính mình thông qua các quyết định. Tosca tự chọn trường trung học cho chính mình. Tất cả đều nộp đơn vào các trường đại học mà chúng lựa chọn và tự hoàn thành đơn xin học bổng cũng như khoản vay sinh viên. Những đứa trẻ của tôi được lợi vì chúng hiểu nỗi vất vả của tôi khi phải làm việc cật lực chỉ để đảm bảo những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Khi con tôi học đại học, chúng sống vẫn ổn trong điều kiện khá tồi tệ: Phải ngủ dưới sàn trong ngôi nhà với 6 người ở cùng. Nếu con bạn không quen với những thứ xa xỉ, chúng sẽ hoàn toàn sống tốt. Bạn không cần phải chiều hư chúng. Một khi bạn chắc chắn rằng con bạn đang ở trong tình huống an toàn, hãy để chúng tự chăm sóc bản thân mình.

Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào tôi nuôi dạy những đứa trẻ thành công như vậy. Tôi đã thành công bởi việc để chúng làm theo sở thích của mình. Nếu chúng thích lập nghiệp và bạn nghĩ đó là một ý tưởng hay, hãy ủng hộ. Dạy con cách cư xử tốt. Nhưng hãy để chúng tự quyết định những gì mình muốn.

Tôi yêu những đứa con của mình, và tôi rất tự hào về mọi thứ chúng đã đạt được. Đứa con lớn nhất của tôi, Elon, đang chế tạo ô tô điện để bảo vệ môi trường và dự án tên lửa. Con thứ của tôi, Kimbal, đã mở mô hình nhà hàng- nông trại và dạy trẻ em trên khắp đất nước xây dựng vườn rau và trái cây trong các trường học. Tosca, đứa con út của tôi, điều hành công ty giải trí của riêng mình, sản xuất và đạo diễn bộ phim lãng mạn từ những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất. Chúng đều có những sở thích khác nhau.

Điều này làm tôi nhớ đến anh chị em của tôi: tất cả chúng tôi đã đi theo cách riêng của mình. Cha mẹ tôi rất vui khi được tạo điều kiện cho các sở thích khác nhau của chúng tôi. Theo cách tương tự, các con tôi đã thể hiện sở thích của chúng ngay từ khi còn nhỏ và cho đến ngày nay, chúng vẫn tiếp tục phát huy sở thích của mình.

Khi chúng cần, tôi khuyến khích và giúp đỡ. Khi chúng muốn lời khuyên, tôi sẽ đưa ra.

Học cách nuôi con thành tỷ phú của mẹ Elon Musk: Không bao giờ kiểm tra bài tập về nhà, để con tự làm mọi điều mình thích, bé hay lớn cũng đều phải có trách nhiệm với bản thân - Ảnh 3.

Ví dụ, khi Elon còn trẻ chẳng hạn, tôi nhận thấy nó đọc mọi thứ. Tôi cũng là một người hay đọc sách nhưng tôi sẽ quên một câu chuyện ngay khi đọc xong. Elon thì khác, nó nhớ tất cả những gì đã đọc. Con trai cả của tôi luôn muốn tiếp thu thông tin. Chúng tôi gọi Elon là bách khoa toàn thư, bởi vì nó đã đọc bách khoa toàn thư Britannica, Collier's Encyclopedia và nhớ tất cả mọi thứ. Đó cũng là lý do tại sao mọi người gọi Elon là cậu bé thiên tài. Chúng tôi có thể hỏi con trai bất cứ điều gì. Hãy nhớ rằng, điều này xảy ra trước khi có internet. Tôi đoán bây giờ chúng ta vẫn có thể gọi Elon là Internet.

Elon có chiếc máy tính đầu tiên lúc 12 tuổi. Đó là năm 1983 và máy tính còn rất mới. Elon đã học cách sử dụng và viết một chương trình máy tính, một trò chơi với tên gọi BLASTAR. Tôi đã đưa nó cho một số sinh viên đại học đang học trường người mẫu của tôi. Họ rất ngạc nhiên khi Elon biết tất cả các phím tắt mã hóa. Những người này học năm thứ hai hoặc thứ ba về khoa học máy tính và họ rất ấn tượng.

Vì vậy, tôi nói với Elon hãy gửi nó cho một tạp chí máy tính.

Elon đã gửi BLASTAR tới PC Magazine và họ đã trả cho con tôi 500 rand (khoảng 500 USD vào thời điểm đó). Tôi không nghĩ rằng họ biết con tôi mới 12 tuổi. Nó được xuất bản khi Elon 13 tuổi. Tôi đã nhận ra những gì con trai tôi sẽ làm.

Tôi không thể dự đoán được sẽ có các công ty lớn như Tesla, SpaceX, nhà hàng Kimbal, the Kitchen hay Big Green hoặc Passionflix. Nhưng bây giờ tôi thấy được những gì Elon đang đạt được với công nghệ, những gì Kimbal đang xây dựng trong thế giới thực phẩm và Tosca đang làm với phim ảnh. Tất cả bắt nguồn từ những gì chúng yêu thích khi còn nhỏ.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM