Hoàng tử Harry và Meghan Markle: Chuyện nàng Lọ Lem bước chân vào Hoàng tộc tạo nên bao sóng gió rồi dắt tay Hoàng tử rời bỏ lâu đài

11/01/2020 16:01 PM | Xã hội

Câu chuyện cổ tích muôn thủa giờ đây đã có một cái kết thật đặc biệt, khi nàng dâu Hoàng gia nổi loạn không còn muốn bị kìm kẹp trong toà lâu đài tráng lệ, và vừa hay chàng Hoàng tử của nàng cũng thế.

Những ngày gần đây, truyền thông Anh và cả quốc tế sục sôi bởi tin tức vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan bất ngờ tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia, tự độc lập tài chính. Đây được coi là một cơn khủng hoảng lớn nối tiếp nhiều lùm xùm không hay của gia đình hoàng tộc này trong suốt năm 2019 vừa qua.

Ngay lập tức, tên cặp đôi hiện lên dày đặc trên các tờ báo lớn nhỏ và những lời chỉ trích liên tục nhắm vào họ, đặc biệt là Meghan Markle. Từ khi bước chân vào cánh cổng hoàng gia sau đám cưới cổ tích hồi tháng 5/2018, dường như không có lúc nào đời sống riêng tư của nữ diễn viên người Mỹ thoát được khỏi ánh mắt soi mói của giới truyền thông. Nhưng trước khi thành vợ Hoàng tử, cô đã từng là một Meghan rất khác, một Meghan tự do và vui vẻ hơn nhiều.

Cổ tích chỉ là lừa dối, hạnh phúc thực sự không dành cho nàng Lọ Lem Meghan Markle?

Quay ngược về đám cưới của cặp đôi cách đây hơn 1 năm, thời điểm ấy người ta ca tụng chuyện tình yêu này đẹp tựa cổ tích, rằng cô diễn viên người Mỹ đã qua một lần đò tựa như Lọ Lem ngoài đời thực. Một sớm thức dậy nắm tay chàng Hoàng tử của đời mình, một Hoàng tử bằng xương bằng thịt trong thời hiện đại, bước trên con đường rải đầy hoa trong sự ngưỡng mộ của hàng vạn cô gái trên toàn thế giới.

Cặp đôi gặp gỡ nhau thông qua một người bạn vào mùa hè năm 2016 ở London, và cũng từ sau cái nhìn đầu tiên đó, vị Hoàng tử ở xứ sở sương mù biết rằng mình đã phải lòng nàng. Anh từng ngọt ngào kể lại: "Trong khoảnh khắc ấy, Meghan xinh đẹp đã vô tình trượt chân và ngã vào cuộc đời tôi".

Và rồi chỉ sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, cả hai đã xác định đối phương sinh ra là để dành cho mình. Mọi chuyện diễn ra như những gì chúng ta đã biết, Hoàng tử Harry đón Meghan vào toà lâu đài trước sự chứng kiến và chúc phúc của các thành viên trong hoàng tộc.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle: Chuyện nàng Lọ Lem bước chân vào Hoàng tộc tạo nên bao sóng gió rồi dắt tay Hoàng tử rời bỏ lâu đài - Ảnh 1.

Nhưng cũng suốt một năm kể từ sau đám cưới, thay vì độc giả gấp cuốn truyện lại sau dòng chữ "...và từ đó Lọ Lem sống hạnh phúc bên Hoàng tử mãi mãi về sau", cuộc sống của Meghan lại trở thành tâm điểm của công chúng và giới truyền thông. Mọi nhất cử nhất động đều bị soi mói, bàn luận và thêu dệt lên vô số tin đồn kể cả khi cô sánh vai với người mình yêu rồi đến lúc hạ sinh đứa con đầu lòng, kết tinh tình yêu của 2 người.

Người ta bắt đầu đánh giá Meghan nổi loạn, không có phong thái Hoàng gia, tính cách không tốt gây mâu thuẫn với chính người thân mình và bên nhà chồng. Nhưng không ai nhớ lại rằng Meghan vốn dĩ không phải là Lọ Lem, cũng không nhận mình là công chúa, tiểu thư trong chuyện cổ tích. Cô là Meghan - một người phụ nữ năng động, phóng khoáng với cá tính mạnh mẽ ở thế kỉ 21 và có lẽ những đặc điểm đó không phù hợp với Hoàng gia, với toà lâu đài nguy nga đầy ắp những lễ nghi, quy củ gò bó.

Những lời đàm tiếu, sức ép từ truyền thông đè nặng lên vai đôi vợ chồng mới

Dư luận liên tục buông lời chỉ trích Meghan "huỷ hoại" Hoàng tử Harry, khiến anh quay lưng với chính gia đình mình... Nhưng liệu có ai từng nghĩ Hoàng tử Harry cũng muốn như vậy? Kể cả trước khi gặp gỡ Meghan Markle, người đàn ông ấy cũng không hề sống theo khuôn mẫu như anh trai William. Anh cũng từng nổi loạn, từng là con ngựa bất kham trước những quy chuẩn Hoàng gia áp đặt lên mình từ tấm bé.

Từng được coi là Hoàng tử tai tiếng nhất Hoàng gia Anh với tuổi trẻ gắn liền với những quán bar, hộp đêm và thậm chí là cả chất kích thích. Sau thời gian vào quân đội, được rèn luyện như một người lính thực thụ đã khiến Hoàng tử Harry nổi loạn ngày nào trở nên chính chắn, mạnh mẽ và nhận ra những sai lầm thời nông nổi, dại dột của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngọn lửa của khát khao được tự do sống đúng với bản thân mình, rời bỏ sức nặng của cái mác Hoàng tộc bị dập tắt trong tim anh. Có lẽ Meghan không phải là người khiến Hoàng tử Harry đến bước đường sai lầm (theo ý kiến của nhiều người khác) mà như một chìa khoá, giải phóng cho chính cái tôi mà Hoàng tử Harry luôn phải kìm hãm bấy lâu.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle: Chuyện nàng Lọ Lem bước chân vào Hoàng tộc tạo nên bao sóng gió rồi dắt tay Hoàng tử rời bỏ lâu đài - Ảnh 2.

Chàng Hoàng tử đứng ra bảo vệ người phụ nữ của cuộc đời mình

Từ khi còn yêu nhau, búa rìu dư luận đã tập trung tấn công lên nữ diễn viên người Mỹ. Người ta chỉ trích Meghan không xứng đôi vừa lứa với người bạn trai mang dòng máu Hoàng gia Anh cao quý. Thậm chí còn thi nhau bới móc quá khứ và gia đình của cô, đánh giá Meghan vì mang dòng máu đa sắc tộc, xuất thân thường dân, và quan trọng nhất là đã từng "qua một lần đò". Hoàng tử Harry khi ấy đã phải lên tiếng trước truyền thông yêu cầu ngừng mọi sự xâm phạm tới đời tư của Meghan để bảo vệ bạn gái.

Đến lúc đã về chung một nhà, thái độ của truyền thông Anh với Meghan cũng vẫn không khá hơn. Nữ Công tước xứ Sussex từng rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình vì làn sóng chỉ trích gay gắt mà bản thân phải gánh chịu từ khi trở thành nàng dâu Hoàng gia. Meghan Markle cũng hiểu việc trở thành một thành viên của Hoàng gia là điều không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, cô đã "nghĩ rằng nó sẽ công bằng".

Trước những sự khó khăn và áp lực của vợ, Hoàng tử Harry một lần nữa đứng ra bảo vệ Meghan bằng cách tuyên bố sẽ khởi kiện những tờ báo như: The Sun, Mirror... vì cố ý công khai những chuyện sai lệch và xúc phạm cá nhân hai vợ chồng.

Những vết nứt khó hàn gắn được trong nội bộ Hoàng gia

Sau những lời đồn đoán về sự rạn nứt trong nội bộ gia đình Hoàng tộc, khi được hỏi về mối quan hệ của mình và Hoàng tử William, Hoàng tử Harry cho biết anh vẫn rất yêu quý anh trai mình. Tuy nhiên giờ đây cả hai đang đi trên con đường khác nhau và kể cả là ruột thịt thì vẫn sẽ có những "ngày tốt đẹp" và "ngày tồi tệ" trong mối quan hệ của họ.

Không chỉ Hoàng tử Harry, Meghan cũng liên tục bị truyền thông và mọi người mang ra đặt lên bàn cân so sánh với người chị dâu Kate. Tất cả đều từ chối một nàng dâu Hoàng gia cá tính, theo đuổi chủ nghĩa nhân đạo và nữ quyền. Cái họ cần là một nữ Công tước xứ Sussex biết ăn mặc theo quy chuẩn Hoàng gia, mọi cử chỉ đều phải theo khuôn phép.

Meghan Markle không như vậy. Mọi người càng muốn thế cô lại càng cố gắng chứng tỏ bản thân. Vì cô biết cuộc đời mình không phải cổ tích, cô cũng không muốn an phận thủ thường làm nàng Lọ Lem.

Tháng 11/2019, đã có tin tức xôn xao rằng gia đình Sussex dự định đến bang California - quê nhà của Meghan và cũng là nơi bà Doria Ragland - mẹ của công nương đang cư trú. Nếu kế hoạch chuyển từ Anh về Mỹ suôn sẻ, có thể gia đình hoàng tử Harry sẽ ổn định cuộc sống tại xứ cờ hoa trong nhiều năm tới.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle: Chuyện nàng Lọ Lem bước chân vào Hoàng tộc tạo nên bao sóng gió rồi dắt tay Hoàng tử rời bỏ lâu đài - Ảnh 3.

Đến tối ngày 8/1 (giờ địa phương), trên tài khoản Instagram chính thức của nhà Sussex, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan đã đưa ra thông báo quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong gia đình hoàng gia Anh: Họ quyết định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia, độc lập về tài chính và hứa vẫn hoàn toàn ủng hộ Nữ hoàng.

Người dân bất ngờ; Nữ hoàng Anh, Thái tử Charles, gia đình Hoàng tử William và toàn bộ nhân viên của hoàng gia cũng bất ngờ bởi họ chỉ biết về tin tức này thông qua truyền hình. Điều đó cũng có nghĩa họ không hề được bàn bạc hay thậm chí là thông báo trước.

Nhưng đối Hoàng tử Harry và Meghan, có lẽ quyết định rời khỏi chốn Hoàng gia của cặp đôi đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không hề là một phút bốc đồng, khi thời gian dần khiến họ nhận ra rằng đây không phải là nơi mình thuộc về. Và biết đâu, chính sự xuất hiện của Meghan Markle càng khiến Hoàng tử Harry hiểu được mình sinh ra với thân phận là một Hoàng tử, nhưng trong tâm lại chỉ là một lãng tử mong muốn được sống cuộc đời yên bình bên vợ và con yêu.

Hiện tại, khi câu chuyện về họ vẫn là tin tức nóng bỏng được đào sâu và khai thác hết mức, cặp đôi chắc chắn đã sẵn sàng để viết lại một chương mới cho cuộc đời mình. Và biết đâu từ nay về sau, motif quen thuộc của những cuốn truyện cổ tích sẽ được thay đổi với một kết cục khác: Nàng Lọ Lem đem lòng yêu Hoàng tử sâu sắc, nhưng nàng không muốn trói buộc cuộc đời mình trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Vừa hay, Hoàng tử cũng muốn như vậy. Họ quyết định nắm tay nhau rời đi và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.


Theo CHAN

Cùng chuyên mục
XEM