Hòa Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình

13/04/2023 13:30 PM | Sống

Dù không tiếc tiền biếu tặng bố mẹ những món quà có giá trị lớn, nhưng Hòa Minzy vẫn nhận chưa làm tròn chữ "Hiếu" vì khiến mẹ phải khổ tâm vì mình.

Liên tiếp tặng bố mẹ biệt thự hoành tráng, xế hộp tiền tỷ

Trưởng thành từ chương trình Học viện ngôi sao 2014,  sau nhiều năm làm nghề, Hòa Minzy đã có sự nghiệp thăng hoa và chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Cô cũng được nhiều người hâm mộ bởi sự chăm chỉ, nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Gần đây, khán giả không chỉ thấy Hòa Minzy trên sân khấu hay các gameshow truyền hình, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh còn "chiếm sóng" livestream, bán từng món hàng có giá trị nhỏ kiếm tiền.

Khi được hỏi về mục đích làm việc cật lực là gì, Hòa Minzy cho biết: "Khi Hòa kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hòa làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hòa có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV,... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hòa đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".

Một lần khác, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp bộc bạch trên trang cá nhân lý do cô nỗ lực kiếm tiền: "Nếu ai hỏi em vẫn đang cố gắng vì điều gì? Tại sao làm ca sĩ nổi tiếng kiếm tiền tỷ rồi vẫn phải bán hàng ngày đêm, livestream khắp nơi không sợ mất hình ảnh hay sao? Em cũng sợ, cũng mệt nhưng em không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì những người thân yêu. Mẹ cũng vậy, mẹ đã mỏi mệt nửa đời người, giờ lại vất vả phụ con trông nom cháu để con yên tâm đi làm, nên con cả đời đền đáp công ơn bố mẹ là không đủ!".

Những ai theo dõi Hòa Minzy đều thấy nhiều năm nay, Hòa Minzy đều dành một số tiền không hề nhỏ mình tự tay kiếm ra để báo hiếu bố mẹ. Vào những dịp đặc biệt, cô thường mua những món quà đắt tiền tặng cho bố mẹ. 

Cô cũng từng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để trả nợ giúp bố mẹ và nuôi em trai ăn học. Cô từng kể: "Vào giai đoạn nghèo khó nhất thì chị cả và chị hai phải đi phụ hồ giúp bố. Bố em có quan điểm là đến khi 3 đứa con cuối học ở xa thì nhà phải xây xong để bạn bè có về thăm thì con sẽ không bị ngại. Mất khoảng 5- 6 năm, khi chị gái học cấp 2 và học xong cấp 3 rồi mà nhà vẫn chưa xây xong. Bố em phải đi vay tiền ngân hàng để hoàn thiện ngôi nhà và mua các vật dụng.

Em có nhớ một điều là khi lần đầu tiên mẹ được đi du lịch ở Cửa Lò, bố đã dẫn mẹ ra nhà ông học cách dùng vòi sen để khỏi bỡ ngỡ. Ngày bé thì em chỉ thấy đó là chuyện buồn cười thôi nhưng khi lớn lên, nghĩ lại thì cảm thấy rất thương bố mẹ. Sau khi thắng giải tại cuộc thi thì em đã có thể giúp bố mẹ trả nợ, em cảm thấy rất vui".

Đầu năm 2020, Hòa Minzy khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe công trình nhà xây tặng bố mẹ đang đi vào hoàn thiện trên mạng xã hội. Ngôi nhà 5 tầng, 2 mặt tiền nằm ở vị trí đắc địa có giá trị không nhỏ.

"Đầu xuân năm mới, con gái tặng bố mẹ ngôi nhà mới bằng số tiền con dành dụm đi làm ăn thời gian qua! Con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ cười phớ lớ hưởng thụ con mới an lòng", Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân. 

Hoà Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 1.

Ngôi nhà 2 mặt tiền khang trang Hòa Minzy xây tặng bố mẹ

Sau đó, cô còn xây tặng bố mẹ thêm một biệt thự hoành tráng ở quê. Mặc dù không chia sẻ rõ về việc này nhưng qua tiết lộ của chị gái Hòa Minzy, nữ ca sĩ đã tài trợ hoàn toàn kinh phí.

Chị gái giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp chia sẻ: "Cảm ơn nhà tài trợ Hòa Minzy: Tài trợ từ A đến Z. Tài trợ cả ngôi nhà to đùng mới xây cho bố mẹ ở quê. Gia đình mình tự hào về em".

Hoà Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 2.

Hoà Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 3.

Căn biệt thự hoành tráng Hòa Minzy tài trợ cho bố mẹ từ A-Z ở quê

Tháng 10/2022, Hòa Minzy tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi tậu xế hộp tiền tỷ tặng sinh nhật mẹ. 

Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu và chúc mừng bố với ước mơ có 1 chiếc xe oto riêng đã thành hiện thực. Hưởng thụ cuộc sống thật thoải mái và hạnh phúc nhé bố mẹ.

Có những điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa mà con luôn cố gắng thực hiện mỗi ngày đó là được báo hiếu bố mẹ, giúp đời, giúp người và chăm lo tốt cho con cái, chăm lo tốt cho sự nghiệp".

Hoà Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 4.

Chiếc xe hơi Hòa Minzy mua tặng sinh nhật mẹ

Em cảm thấy mình vẫn chưa làm tròn được chữ "Hiếu"

Tuy nhiên, dù liên tục báo hiếu bố mẹ bằng những khối tài sản có giá trị vô cùng lớn nhưng Hòa Minzy vẫn cảm thấy áy náy vì đời tư của mình không suôn sẻ.

Trong chương trình "Chuyện chúng ta" phát sóng cách đây không lâu, Hòa Minzy từng nghẹn ngào tâm sự: "Năm ngoái khi tham gia chương trình "Người ấy là ai", Hòa Minzy ngồi trên cương vị là một người hạnh phúc, nhưng hôm nay trở lại đây đã lại là một bà mẹ đơn thân. Tức là tôi đã không còn có một tình yêu trọn vẹn nữa! Bố mẹ chấp nhận để tôi vui, còn trong tấm lòng bố mẹ lúc nào cũng sẽ khổ, đau lòng sau lưng mình hết!".

Hoà Minzy báo hiếu bố mẹ: Xây biệt thự hoành tráng, mua xe tiền tỷ, cật lực kiếm tiền lo cho gia đình - Ảnh 5.

Hay mới đây, trong bài phỏng vấn trên Thể thao văn hoá, Hòa Minzy cho biết cô cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ tới căn bệnh mất ngủ của mẹ.

Ngoài lý do liên quan đến tâm sinh lý độ tuổi của mẹ, Hòa Minzy cho biết mẹ hội chứng mất ngủ của mẹ cô trở nên trầm trọng hơn khi phải vất vả chăm các cháu, đặc biệt là đau đáu tâm tư với hạnh phúc riêng của con mình.

"Đến tận bây giờ khi cuộc sống của em thay đổi, nó không còn tròn trịa về định nghĩa gọi là hạnh phúc nữa thì em biết, có khả năng trong việc mất ngủ của mẹ em - hạnh phúc của em chiếm rất nhiều phần.

Em sinh ra trong một gia đình nông thôn nên em không có thói quen ôm ấp và nói những lời yêu thương với bố mẹ, em chỉ dám nhắn tin hoặc viết lên Facebook. Bây giờ thì em thoả mái hơn, nhưng cũng không thể ôm mẹ và hỏi: "Mẹ ơi mẹ bị làm sao? Mẹ mất ngủ như thế nào? Có gì lo lắng mẹ cứ nói với con?" - Em không làm được. 

Em chỉ cố gắng đưa mẹ đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, người ta khám về mức độ rối loạn giấc ngủ thì cho biết mẹ không gặp vấn đề gì. Nhưng đến mức uống cả thuốc ngủ rồi vẫn chẳng ngủ được, vậy em nghĩ điều đó cũng đến một phần rất lớn từ việc em có hạnh phúc hay không.

Đến giờ thì bố mẹ cũng phải lo cho em rất nhiều, không phải về vấn đề vật chất mà về tâm. Em cảm thấy mình vẫn chưa làm tròn được chữ "Hiếu". Thực ra, bố mẹ chẳng mong cầu gì nhiều, nhưng hạnh phúc của em là thứ mẹ đang mong cầu cho em nhất".

Theo Bảo Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM