Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ

18/11/2021 14:55 PM | Xã hội

Một tượng đài quà lưu niệm có tuổi đời lâu năm ở Hà thành sắp đóng cửa.

"Ơ sao quán đóng cửa... đóng cửa rồi sau này cô biết mua đồ ở đâu!"

Nếu bước chân đến Hoa Đồng Nội những ngày gần đây nhiều người sẽ nghe được những câu than ôi đầy bất ngờ từ những vị khách khi một tượng đài trong lòng họ, cả tuổi thơ gói trong một cửa hàng lưu niệm chuẩn bị đóng cửa.

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 1.

Trong thời buổi công nghệ, mạng xã hội "xâm chiếm", các hình thức giải trí ngày càng đa dạng các shop lưu niệm như Hoa Đồng Nội cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Dù vậy, cửa hàng lưu niệm Hoa Đồng Nội vẫn bền bỉ trên phố Lê Thái Tổ gần 3 thập kỷ sau đó.

Mở cửa hàng lưu niệm này nhằm phục vụ sở thích của bản thân, từng mở thêm hai chi nhánh

Nằm trên đường Lê Thái Tổ, có view đối diện Hồ Gươm, bên cạnh là hàng loạt những nhãn hiệu sang - xịn - mịn, một cửa hàng lưu niệm biển hiệu màu vàng vẫn sáng đèn. Hoa Đồng Nội được mở bán từ năm 1995, đến nay đã được 27 năm. Có lẽ đối với nhiều người Hà Nội, tuổi thơ của họ chỉ ước được cầm trên tay một con gấu bông trong cửa hàng này.

Khi được hỏi về lý do mở cửa hàng bà chủ Hoa Đồng Nội chia sẻ: "Cô mở cửa hàng này nhằm phục vụ sở thích cá nhân, cô rất thích những con gấu bông này. Đáp ứng đam mê của bản thân. Lúc đầu thì cô nhập hàng ở bên Trung Quốc nhưng bản thân cô muốn cửa hàng của mình có một nét riêng, độc đáo nên quyết định sang Thái Lan để lấy hàng. Tự tay chọn những món đồ ưng nhất để về bán cho mọi người.

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 2.

Bà chủ cửa hàng lưu niệm Hoa Đồng Nội.

Thậm chí, có khách hỏi cô bán buôn nhưng cô không thích bán buôn. Cô muốn hàng của cô độc đáo, bán buôn sẽ đại trà khắp nơi. Những người đi mua đồ lưu niệm thì người ta thường muốn có những món quà độc đáo để tặng người thân, không đụng hàng với ai."

Đồ ở Hoa Đồng Nội nổi tiếng đẹp và đắt. Vì vậy đối tượng khách hàng của quán cũng rất kén chọn "nếu với thu nhập của mọi người những năm đầu cô mới mở thì một tháng lương công chức đi làm mua được 1 con gấu bông thôi. Chưa có một khách hàng nào mua hàng mà đến đây phàn nàn về chất lượng cả.", cô chia sẻ.

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 3.

Ngoài ra, bà chủ của Hoa Đồng Nội còn cho biết thêm từng mở hai cửa hàng ở trong Royal City và trên phố Triệu Việt Vương nhưng chỉ được một thời gian, bởi tiền thuê mặt bằng khá đắt đỏ nên giá thành đội lên cộng thêm bản thân giá hàng của mình đã cao rồi nên cô quyết định về nhà trên Lê Thái Tổ để bán. Chính nhờ không tốn tiền thuê mặt bằng nên cửa hàng lưu niệm này mới trụ vững và tồn tại được gần 30 năm.

Nhiều người tranh thủ đến "ôn lại kỷ niệm cũ", dẫn con cái đến mua đồ khi nghe tin sắp đóng cửa

Tre già măng mọc, mọi thứ cộng dồn vào thì đúng đến thời điểm mình phải dừng

Không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của dịch bệnh, hai năm liền không nhập thêm được hàng mới về. Cùng với đó tuổi tác cũng cao, muốn dành nhiều thời gian quây quần cùng con cháu, cùng đó con gái và con rể cũng muốn mở một cửa hàng riêng chuyên về trang sức. Cửa hàng mới sẽ được mở vào khoảng giữa tháng 12 để kịp cho các dịp lễ vào cuối năm.

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 4.
Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 5.
Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 6.

Đóng cửa một "cơ ngơi" tồn tại suốt những năm tháng tuổi trẻ, bà chủ Hoa Đồng Nội chia sẻ: "Phải đóng cửa, cô tiếc lắm. Bao nhiêu là kỷ niệm, có khách lặn lội từ Ngã Tư Sở lên đây chỉ để mua quà và gói quà tặng. Nhưng như cô trải nghiệm rồi nghề này vất vả lắm, nhất là mỗi lần đi lấy hàng. Tre già măng mọc mà, bây giờ con cái muốn chuyển hướng kinh doanh thì cô muốn ủng hộ các con cô".

Nhiều khách hàng tranh thủ đến với tượng đài tuổi thơ trước khi đóng cửa vĩnh viễn...

Khi nghe tin cửa hàng Hoa Đồng Nội đóng cửa, có nhiều vị khách từ trung niên, các bạn trẻ đến các em nhỏ cũng tìm đến. Người đến để mua hàng thanh lý "bởi hiếm khi hàng ở Hoa Đồng Nội bán rẻ như vậy", người đến để ôn lại kỷ niệm cũ.

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 7.

Chị Ngọc (33 tuổi) cùng cậu con trai "ngược đường, ngược gió" để lên tận đây để có thể mua vài món đồ tiện ôn lại chút kỉ niệm cũ: "Cửa hàng Hoa Đồng Nội chị biết từ rất lâu rồi, từ những ngày chị học cấp 3 lận. Đặc biệt hơn cả là nơi đây còn là nơi gắn liền với những kỉ niệm tình yêu, chồng chị hay mua đồ cho chị ở đây. Mình muốn dắt con ra để ngó cùng để về sau kể cho bạn ấy nghe về kỷ niệm của bố mẹ".

Hoa Đồng Nội - bí ẩn về sự tồn tại suốt hơn 30 năm ở vị trí đắc địa nhất Hà Nội mà chỉ bán đồ lưu niệm cuối cùng đã được bà chủ hé lộ - Ảnh 8.

Còn đối với những người trung niên khi không thấy được những tin tức trên MXH thì đến quán bất ngờ nghe nhiều người bàn tán nhau thì họ than không với chủ cửa hàng rằng: "Rồi đóng cửa thì sau này biết mua hàng ở đâu..."

Theo THU PHƯƠNG

Cùng chuyên mục
XEM