HLV tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez bị trộm đột nhập nhà riêng, mất trang sức và đồng hồ hơn 1 triệu USD

24/09/2025 14:34 PM | Sống

HLV Roberto Martinez, thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha, vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm táo tợn khi nhà riêng của ông tại Cascais – thị trấn ven biển thuộc thủ đô Lisbon bị kẻ gian đột nhập hôm 20/9.

Theo tờ A Bola, vụ việc xảy ra trong lúc quản gia đang làm việc dưới tầng hầm, phát hiện sự hiện diện bất thường của kẻ trộm nhưng không kịp ngăn chặn. Tại thời điểm đó, Martinez và các thành viên trong gia đình đều đi vắng. Bước đầu, số tài sản bị mất gồm nhiều món trang sức và đồng hồ xa xỉ, với tổng giá trị ước tính hơn một triệu USD.

Cảnh sát Bồ Đào Nha ngay lập tức vào cuộc điều tra nhưng hiện chưa bắt được nghi phạm. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi Martinez không chỉ là HLV trưởng của một trong những đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Âu mà còn là nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá quốc tế. Đây cũng không phải lần đầu tiên những ngôi sao thể thao trở thành mục tiêu của các băng nhóm tội phạm, bởi đặc thù công việc khiến họ thường xuyên xa nhà, dễ tạo cơ hội cho kẻ gian hành động.

Kể từ khi đảm nhiệm cương vị HLV tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 1/2023, Martinez đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Trong hơn hai năm qua, ông dẫn dắt đội bóng thi đấu 32 trận, giành 23 chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 4, đạt tỷ lệ thắng 71,88% – cao nhất sự nghiệp cầm quân của ông. Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vào đến tứ kết Euro 2024, đăng quang Nations League 2025 và hiện đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Trước khi đến với bóng đá Bồ Đào Nha, Martinez từng có quãng thời gian khá thành công trên cương vị HLV tuyển Bỉ từ năm 2016 đến 2022. Ông giúp đội tuyển này thắng 56 trận, hòa 13 và thua 11, đạt tỷ lệ thắng 70%. Đỉnh cao là tấm huy chường Đồng World Cup 2018 và một suất tứ kết Euro 2021.

Tuy nhiên, sau thất bại ê chề tại vòng bảng World Cup 2022, ông buộc phải chia tay đội bóng. Ở cấp CLB, Martinez từng giúp Swansea City vô địch hạng Nhì Anh mùa 2007-2008, đưa Wigan Athletic đến chức vô địch FA Cup lịch sử mùa 2012-2013, đồng thời dẫn dắt Everton cán đích ở vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014.

Sinh năm 1973 tại Balaguer, Tây Ban Nha, Martinez từng là một tiền vệ phòng ngự, khoác áo các CLB như Real Zaragoza, Wigan Athletic và Swansea City trước khi giải nghệ vào năm 2007. Dù chưa bao giờ được gọi lên tuyển Tây Ban Nha, sự nghiệp huấn luyện của ông lại rực sáng, giúp ông trở thành một trong những chiến lược gia được đánh giá cao ở châu Âu.

Sự cố lần này cũng phản ánh một thực trạng đáng lo ngại tại châu Âu. Bồ Đào Nha, cùng với Italy, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ, nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ trộm cắp, móc túi và cướp giật cao nhất lục địa. Giới tội phạm những năm gần đây thường nhắm tới các gia đình giàu có, đặc biệt là những nhân vật trong làng thể thao – nơi họ dễ xác định thông tin về lịch trình di chuyển, thi đấu và công việc, từ đó lợi dụng thời điểm chủ nhân vắng mặt để ra tay.

Vụ trộm nhà riêng của Roberto Martinez hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra. Dù thiệt hại về vật chất lên tới hơn một triệu USD, may mắn là không có ai bị thương. Song, sự việc chắc chắn sẽ đặt ra những câu hỏi về an ninh và bảo vệ an toàn cho các nhân vật nổi tiếng, nhất là trong bối cảnh họ luôn phải di chuyển thường xuyên và ít khi có mặt tại nhà.

Tổng hợp

Ứng Hà Chi

Từ khóa:  Roberto Martinez
Cùng chuyên mục
XEM