Hay tin "xe tình thương" chở thi thể lấy gần 40 triệu, ông Đoàn Ngọc Hải trút lời gan ruột

01/04/2022 09:04 AM | Xã hội

Khi được người khác chia sẻ câu chuyện "xe tình thương chở thi thể lấy 40 triệu", ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ rằng mình "không hề ngạc nhiên".

Sau khi con trai tên Đ.Q.Đ. (29 tuổi, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định ) đang làm thuê trong TP.HCM gặp tai nạn tử vong, gia đình anh ở quê nhà vội vã tìm cách liên lạc với người bên phía hỗ trợ mai táng từ thiện. Bởi cha mẹ già ở quê của anh hoàn cảnh rất éo le, chi phí được đội từ thiện giúp phần nào đỡ đi phần đó.

Ít nhất 2 người nhà anh Đ. được người của phía " xe tình thương , mai táng 0 đồng" nói sẽ có "xe cứu thương hỗ trợ mai táng 0 đồng" và không mất phí. Thế nhưng, khi quan tài chở thi thể đã ở trên "xe tình thương", gia đình biết mức phí phải thanh toán lên tới 39,8 triệu đồng. Con số quá lớn với đôi vợ chồng già nghèo, nhưng người nhà đành chấp nhận để thi thể con được về quê nhà. Rồi họ đi vay mượn bà con chòm xóm gom cho đủ để trả.

Ông Đoàn Ngọc Hải : "Ông trời nhìn thấy hết"

Khi được người khác chia sẻ câu chuyện này từ báo giới, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ trên trang facebook cá nhân rằng mình "không hề ngạc nhiên". Ông nói rằng, vào ngày đầu tiên trong đời ông lái xe cứu thương (tháng 8/2020), khi xe ông đến một bệnh viện đã bị bảo vệ "xua đuổi".

"Sau này, khi hình ảnh của tôi đã được báo chí truyền tải thì một số bệnh viện ... trên khắp đất nước đã tiếp nhận tôi. Thậm chí đích thân giám đốc bệnh viện, phó giám đốc bệnh viện, giám đốc Sở Y tế tỉnh và lãnh đạo tỉnh ủy gặp trực tiếp tôi để động viên. Tôi được thoải mái cho xe ra vào bệnh viện", ông nêu.

Ông chia sẻ những "lời gan ruột" quanh câu chuyện xe tình thương chở thi thể người bị nạn: "Tôi chỉ có vài lời với anh em lái xe dịch vụ cứu thương và những người có trách nhiệm liên quan đến dịch vụ này:... Ông trời nhìn thấy hết. Lấy đủ tiền xăng và tiền khấu hao xe, ít tiền lãi là oke. Ông trời sẽ cho các bạn cái khác.

Nếu làm đúng như vậy thì rất nhiều may mắn về tiền bạc sẽ đến với các bạn, còn không cứ tiếp tục như vậy thì mãi mãi không bao giờ có thể giàu có với nghề này, thậm chí bạc lắm. Bạc đến nhiều đời sau...".

Một tin vui được ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ với bà con nghèo, sắp tới mỗi bệnh nhi con đồng bào nghèo mà xe cứu thương 51B-50934 do ông lái đưa về quê sẽ được "Quỹ vì đồng bào" hỗ trợ 8 triệu đồng, cá nhân ông hỗ trợ 2 triệu đồng.

"Tôi chỉ đủ sức khỏe và thời gian để đón bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (huyện Bình Chánh), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang", ông Hải viết.

Tài xế nói "vì hỗ trợ gia đình" nên mới lấy 39,8 triệu'

Chiếc xe chở thi thể anh Đ.Q.Đ. từ TP.HCM về Bình Định mang biển số trắng 51B-601.30. Ông Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định, trước đó đã kết nối gia đình nạn nhân Đ. với người tên Tèo quê ở Bình Định, làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TPHCM để hỗ trợ "mai táng 0 đồng".

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trả lời trên tờ Sài Gòn giải phóng, ông Đạt khẳng định không hề có ăn chia khi giới thiệu gia đình anh Đ. với Tèo. Đạt nhận lỗi về việc kết nối một địa chỉ không đúng. Theo ông, nhiều người công kích ông Đạt trên mạng xã hội.

Cũng theo ông Cát, Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định gần đây bị công kích trên mạng xã hội là do cách làm chưa đúng. "Cụ thể, tài khoản vận động của đội có chủ tài khoản là Nguyễn Quốc Đạt nên tạo sự nghi ngờ và tính minh bạch, chưa kịp thời công khai các khoản do mạnh thường quân hỗ trợ", tờ Sài Gòn giải phóng dẫn lời ông Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

Còn Tèo (Trưởng ban xe cấp cứu tình thương 24/24) trả lời báo Thanh niên qua điện thoại rằng, trước khi vận chuyển thi thể anh Đ. đã thỏa thuận trước với gia đình giá quan tài, chích thuốc ướp xác, xe vận chuyển là hết 35 triệu đồng. Số còn lại là các khoản phát sinh khác. Tèo nói, không có chuyện "mai táng 0 đồng sau đó lấy 40 triệu đồng", mà trước đó người nhà anh Đ. đồng ý giá cả thì phía nhà xe mới làm.

Cũng theo Thanh niên online, anh Nguyễn Trung Lập (anh rể của Đ.) thông tin, xe "mai táng 0 đồng" chở thi thể vào tối 24/3, sáng 25/3 về tới huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Lúc đó, 2 tài xế trên xe 51B-601.30 đòi số tiền 39,8 triệu đồng, người nhà anh thắc mắc chuyện mai táng 0 đồng thì họ đáp mức giá đó là vì đã "hỗ trợ gia đình", còn dịch vụ chở về quê bình thường sẽ hết chi phí 50 triệu đồng.

Về chiếc "xe tình thương" BKS 51B-601.30, theo hình ảnh tờ Sài Gòn giải phóng đăng tải, xe có gắn chữ lớn "115 Việt Mỹ". Thế nhưng, Công ty Cấp cứu 115 Việt Mỹ khẳng định với báo Thanh niên, chiếc xe cứu thương BKS 51B - 601.30 chở thi thể anh Đ. thu gần 40 triệu, là xe giả mạo thương hiệu công ty Việt Mỹ.

Nguồn trên còn cho biết, Tèo có tên thật là V., sinh hoạt trong cộng đồng xe cấp cứu tại TP.HCM. Tèo từng có lần liên hệ với Công ty Cấp cứu 115 Việt Mỹ để xin ký hợp đồng làm dịch vụ, nhưng công ty không đồng ý. Còn chủ nhân chiếc "xe cứu thương" này là một phụ nữ ở đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM.

(Tổng hợp)

Theo Tú

Cùng chuyên mục
XEM