Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng

25/11/2019 17:17 PM | Xã hội

Không thể có được chiến thắng đậm đà ngay trong hiệp 1 trước đối thủ yếu, HLV Park Hang-seo phải tung Trọng Hoàng vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công U22 Việt Nam.

Dẫu cho có bàn thắng trước từ khá sớm từ cú đánh đầu của Hà Đức Chinh ở phút thứ 9, và chính tiền đạo khoác áo số 9 này có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó không lâu, song khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 nổi lên, U22 Việt Nam cũng chỉ nhẹ nhàng dẫn trước U22 Brunei với tỷ số 2-0.

Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tiến Linh và Trọng Hoàng đều được cất trên băng ghế dự bị khi trận đấu bắt đầu, vì tính chất căng thẳng của lịch thi đấu dày đặc, HLV Park Hang-seo quyết định sử dụng "đội hình 2" trước đối thủ quá yếu là Brunei. Dẫu vậy, U22 Việt Nam vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ.

 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 1.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 2.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 3.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 4.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 5.

Nhưng trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, dù cho đối phương hoàn toàn lép vế, không kiếm nổi một pha tấn công nào tử tế về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhưng U22 Việt Nam cũng thi đấu khá bế tắc. Thay vì những pha phối hợp ngắn nguy hiểm, các học trò của ông Park chủ yếu dùng bóng dài và những pha tạt bổng để tấn công đối thủ.

Những pha tấn công kiểu đấy, trước một đối thủ phòng ngự co cụm, quyết liệt và thủ thành chơi khá xuất thần khiến suốt nửa cuối hiệp thi đấu đầu tiên, U22 Việt Nam chơi cực kỳ bế tắc, cũng như bỏ lỡ không ít cơ hội nâng tỷ số lên.

Vì đứng chung bảng với Thái Lan, và hiệu số bàn thắng là yếu tố quyết định ngôi nhất bảng nếu U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan, nên ông Park buộc phải tung Trọng Hoàng vào sân ở hiệp 2 để cải thiện hiệu suất ghi bàn của các học trò. Quả thật, sự khác biệt giữa những "cây bài tủ" của thầy Park với "đội hình 2" được thấy cực kỳ rõ rệt khi tiền vệ xứ Nghệ này được tung vào sân.

Với Trọng Hoàng, hàng công của U22 Việt Nam chơi sáng nước hẳn, với những pha đi bóng, những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, và hệ quả là hai bàn thắng đến rất nhanh, chỉ trong vòng có 15 phút bóng lăn hiệp hai, trong đó Hà Đức Chinh chỉ mất có 3 phút hiệp hai để hoàn thành hat-trick.

 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 6.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 7.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 8.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 9.
 Hà Đức Chinh nổ cú poker, Trọng Hoàng giúp Việt Nam mở màn SEA Games bằng đại thắng - Ảnh 10.

Tiền đạo đang thi đấu cho CLB SHB Đà Nẵng cũng là người nâng tỷ số lên 5-0 cho U22 Việt Nam ở phút thứ 66, sau khi Triệu Việt Hưng ghi bàn thứ tư.

Những phút cuối trận, rốt cuộc Trọng Hùng - cầu thủ cực kỳ vô duyên ở trận đấu này với khá nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, cũng có được bàn thắng cho riêng mình, nâng tỷ số lên 6-0 cho U22 Việt Nam.

Với chiến thắng tưng bừng ngày khai màn, thầy trò HLV Park Hang-seo có được bước khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch chinh phục chức vô địch SEA Games đầy quyết tâm. Và nếu có điều gì chưa được hài lòng, có lẽ chỉ là việc tiền đạo chủ lực Tiến Linh chưa thể "mở tài khoản" dù được tung vào sân thay Đức Chinh.

Tỷ số: U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý, Tấn Tài, Trọng Hùng, Đức Chinh, Hoàng Đức

U22 Brunei: Jabidi, Aminuddin, Jaini, Haziq Azim, Damit, Norsamri, Ghani, Azman, Ismail, Bin Said, Said

Ghi bàn

Hà Đức Chinh (9', 23', 48', 66'), Triệu Việt Hưng (60'), Trọng Hùng (83')

Theo Ngô Trà-Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM