Giây phút bị công an bắt giữ: Vợ hoảng loạn, kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà mặt không biến sắc

30/11/2019 15:45 PM | Xã hội

Vị Trưởng bản nơi Vì Văn Toán sinh sống nhớ lại, khi biết Toán là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, người dân ai cũng hoang mang, lo sợ.

TAND tỉnh Điện Biên vừa tuyên phạt án chung thân với hai vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (cùng sinh năm 1983, trú đội 5, xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên) về tội Buôn bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp người sử dụng ma túy.

Riêng Vì Văn Toán còn phải hầu tòa thêm lần nữa vì liên quan đến vụ bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại dã man nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Tại phiên tòa hôm 27/11, Toán là bị cáo khai báo thành khẩn nhất, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Khi Vì Thị Thu phản cung cho rằng cán bộ ép cung chứ không liên quan đến việc bán 2 bánh heroin cho Bùi Văn Công để Công bán lại cho Trần Thị Hiền thì chính Toán lại khai phản lại vợ.

Trước HĐXX, Toán khai tuy không nhớ rõ thời gian nhưng có thấy Hùng và Công đến nhà sử dụng ma tuý. Sau đó, Công và Hùng có mua 2 bánh heroin từ Vì Thị Thu. Toán cũng khẳng định lời khai của mình là đúng, không ai ép buộc.

 Giây phút bị công an bắt giữ: Vợ hoảng loạn, kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà mặt không biến sắc - Ảnh 1.

Căn nhà vợ chồng Vì Văn Toán từng sinh sống.

Người dân bản Nà Ngum, đội 5, xã Thanh Yên đã quá quen thuộc với những người nghiện ngập, phạm tội dính líu đến ma túy như vợ chồng Toán, Thu, nhưng khi biết Toán chính là kẻ chủ mưu trong vụ án sát hại Cao Mỹ Duyên thì họ đều bàng hoàng, sợ hãi về hành vi tàn nhẫn, vô nhân tính.

Lãnh đạo xã Thanh Yên cho biết, nơi Toán sinh sống từng là điểm nóng về nạn ma túy, có thời điểm số người nghiện ngập lên đến 130 người.

Toán lập gia đình từ rất sớm, có hai người con, con gái lớn của gã năm nay đã 19 tuổi, con trai thứ hai 16 tuổi. Cha đẻ Toán qua đời cách đây 4 năm, thời điểm đó hai vợ chồng Toán vẫn đang chấp hành án phạt tù, một mình bà Lường Thị L. (mẹ Toán) phải vất vả nuôi dạy hai đứa cháu.

Ông Lò Văn Hồng (trưởng bản Nà Ngum) kể, Vì Văn Toán bị bắt vào chiều 28/3/2019. Trước đó, anh ta nằm trong diện tình nghi liên quan đến cái chết của Duyên, bị công an liệt vào danh sách đối tượng cần theo dõi đặc biệt nhưng Toán không có biểu hiện khác lạ, cả ngày chỉ ở trong nhà, ít ra ngoài cũng không thèm chạy trốn.

 Giây phút bị công an bắt giữ: Vợ hoảng loạn, kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà mặt không biến sắc - Ảnh 2.

Bị cáo Vì Văn Toán tại phiên tòa 27/11.

Ông Hồng nhớ lại buổi chiều 28/3 hôm ấy, nhiều cảnh sát cơ động, công an tỉnh, công an huyện đến nhà Toán để bắt đôi vợ chồng này. Lúc đó, ông Hồng cùng Chủ tịch xã xuống chứng kiến công an đọc lệnh. Thời điểm bắt, chỉ có hai vợ chồng Toán, Thu ở nhà, hai người con của họ đang đi học ở trường.

Bản thân Vì Thị Thu hôm ấy hoảng loạn, khóc nức nở, còn Toán tỏ thái độ rất bình thản, khuôn mặt không hề biến sắc.

Bà Lường Thị L. (mẹ Toán) thì kể rằng, thời điểm công an đến nhà con trai bà chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi thấy họ đưa Toán lên xe ô tô bà dần hiểu rằng con mình lại bị bắt.

"Tôi sợ hãi và khóc rất nhiều, hai đứa cháu tôi đi học về nghe tin bố mẹ thế cũng khóc lóc, bỏ ăn, bỏ học suốt mấy ngày ", bà L. nói.

Trước đó, ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Hiền; Bùi Văn Công 20 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh nêu trên, tòa tuyên án chung thân các bị cáo Vì Thị Thu; Lường Văn Hùng. Riêng bị cáo Vì Văn Toán ngoài tội Buôn bán trái phép chất ma túy còn thêm tội Chứa chấp người sử dụng ma túy, gã bị án chung thân cho cả hai tội danh.

Quá trình xét xử, Trần Thị Hiền một mực kêu oan việc bị quy kết tội buôn hai bánh ma túy, còn Vì Thị Thu bất ngờ phản cung cho rằng bản thân bị cán bộ công an ép cung.

Theo Hoàng An

Cùng chuyên mục
XEM