Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt

27/12/2020 07:02 AM | Sống

Sở hữu kênh YouTube với 421.000 lượt subscribers và hơn 31 triệu lượt xem, tài khoản Tiktok 1,5 triệu followers, Instagram 660.000 lượt follow, Soytiet ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ bạn bè quốc tế sau khi bài hát đếm số bằng tiếng Anh của anh được biết đến. Sự “nổi tiếng” bất ngờ này đã đem đến cho người nông dân chân chất, đáng yêu Soytiet rất nhiều niềm vui và cả những nỗi phiền toái “không giống ai”.

Bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng" sau khi được hai ngôi sao thế giới lớn là Snoop Dog và Chris Brown chia sẻ đoạn clip hát đếm số, cái tên Soytiet vô tình trở thành một nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ các nghệ sĩ quốc tế cũng như bạn bè nước ngoài vào tháng 7/2020. Người đàn ông ấy với làn da rám nắng, giọng nói chân chất, điệu cười vô tư đặc trưng, đến từ một vùng nông thôn ở Việt Nam không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vô bờ bến khi những đoạn nhạc hát ngẫu hứng của mình bỗng dưng được yêu thích đến thế.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 1.

Bởi anh Soytiet (sinh năm 1988, trú tại huyện Canh Vân, tỉnh Bình Định) hằng ngày chỉ quen đi chăn bò, vui chơi, đùa giỡn với lũ trẻ gần nhà, làm nhữg món ăn dân dã… Cuộc sống của anh trở nên sôi động hơn khi anh bắt đầu tham gia các nền tảng công nghệ và mạng xã hội như YouTube, Instagram hay Tiktok. Từ bài hát đếm số 1, 2, 3, 4, 5… bằng tiếng Anh, sau đó các con số tăng dần đến 101, 102, 103, 104, 105, những giai điệu mà anh Soytiet nghêu ngao hát mỗi chiều đi chăn bò lại trở thành mối quan tâm của nhiều người vì sự độc đáo và đáng yêu.

Trong một video đăng tải trên YouTube, anh chia sẻ năm 1994, mẹ qua đời khi anh mới chỉ 6 tuổi. Sau đó, ba dẫn hai con đi lang thang khắp nơi nhưng vì không chịu kiếm việc làm ổn định, lại nghiện rượu, bắt các con phải đi ăn xin nên hai người họ hàng, bác trai nhận nuôi Soytiet, còn dì nhận nuôi em gái. Nhưng đến năm 2000, bác trai bất ngờ làm giấy tờ để đưa anh vào trại mồ côi vì nghèo quá, không đủ nuôi cháu ăn học. Năm 2009, ba anh mất vì ung thư phổi. Hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ lại yếu, anh nghỉ học năm lớp 8. 

18 tuổi, anh trở lại địa phương, để về sống với bác trai. Sau 1 năm sống hoà thuận, anh tới sống cùng dì - người đã cưu mang em gái anh. 

Nhờ có sự quan tâm của các “fan hâm mộ", cuộc sống vật chất của anh Soytiet được cải thiện hơn trước khá nhiều. Anh kiếm được chút tiền từ công việc mới và từ YouTube để xây nhà vệ sinh. Công trình này "ngốn" gần 40 triệu đồng của anh, thậm chí tiền điện tháng sau đó đã lên tới 500.000 đồng vì liên tục phải dùng máy bơm nước. Khỏi phải nói, anh đã vui thế nào và háo hức chia sẻ niềm vui ấy ngay với những người bạn của mình trên mạng xã hội…

Bạn có biết, thở bụng chẳng những cung cấp đủ dưỡng khí mà còn giúp điều hòa các rối loạn của tạng phủ. Bạn chỉ cần nắm rõ 4 nguyên tắc gồm sâu, đều, chậm rãi, êm dịu và thực hiện đúng phương pháp luyện tập của cách thở này trong 3 phút mỗi ngày là có thể đạt được tác dụng phục hồi sức khỏe rất kỳ diệu.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 3.

Thường đăng những clip vẽ bằng bút bi hay nhảy hiphop lên mạng, anh có học qua trường lớp nào không?

Vẽ là năng khiếu của tôi từ nhỏ. Lớp 1 tôi đã tập tành rồi, lên lớp 7, 8 mới vẽ hình Son Goku. Ngày nhà giáo Việt Nam, các bạn hay mời vẽ báo tường, vẽ chữ… Còn tôi học nhảy trên mạng từ năm 2006. Tôi đi coi net ở quán điện tử, chơi game Audition, sau đó bắt chước tới giờ luôn.

Gia đình anh có ai có năng khiếu nghệ thuật không?

Bố tôi là người khá nghệ sĩ. Ông thích hát, thích nhạc lắm, ông hát nhạc Chế Linh hay lắm. Ba cha con đều biết hát. Tôi nói không phải khen bố đâu nhưng tôi còn thua bố. Tôi hát vui thôi chứ không có hay (cười). 

Vậy việc học tiếng Anh của anh có xuất phát từ năng khiếu không?

Năm lớp 5, tôi thường nghe nhạc quốc tế và sau đó có sở thích học tiếng Anh. Đặc biệt, tôi học từ vựng rất nhanh. Cách học của tôi không giống các bạn là viết tay mà tôi tách chữ trong từ, tự Việt hoá, tự nhẩm, yêu cầu phải thuộc trong 5 giây, sau đó phải viết ra y sì. Khi đi học, tôi thấy bạn mình viết sai rất nhiều, tôi bổ sung giúp bạn học từ vựng luôn. Mặc dù bây giờ chỉ biết tiếng Anh sơ sơ thôi nhưng tôi rất thích học tiếng Anh. Mình vẫn thiếu sót nhiều lắm, chỉ biết Hello Xin chào, What's your name, đọc con số đơn giản. Thỉnh thoảng, tôi vẫn học từ vựng, học vài câu cho vui thôi chứ tôi vẫn biếng lắm.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 4.

Khi nhận được sự quan tâm của mọi người trên mạng xã hội, anh bất ngờ thế nào?

Năm 2010, tôi nghe một bài hát tiếng Anh và tôi ngân nga bắt chước theo, sau đó thêm số vào để hát theo giai điệu. Lúc đó tôi nghĩ: Ủa, mình có thể dùng số để hát? 10 năm sau, đến 2020, khi đi chăn bò, tôi nghêu ngao hát lại thử bài hát năm xưa mình hát. Tôi quay lại rồi tung lên Tiktok thì được nhiều người biết đến. Ủa sao chàng trai này có sở thích là hát số? Mấy bạn nước ngoài thích lắm. Tôi không thể tin là mọi người thích nó. Từ một bài, mình chế thử sang các bài khác. 

Hiện tại, tôi cũng đang làm nhạc và trong đó phải có đếm số nữa. Nền nhạc mình lấy bậy bạ nhiều khi cũng phức tạp, vì bản quyền của người ta. Tôi hát cho vui chứ cũng không có ý định lấy nền nhạc của người ta. Mai sau ai phản đối lại thì mình sẽ xoá.

Cuộc sống của anh hiện tại như thế nào?

Tôi vừa làm YouTube, thi thoảng cũng có nhận những mail lời mời quảng cáo thương hiệu. Tôi không dấn thân vào showbiz đâu, tôi chỉ nhận một số quảng cáo nho nhỏ để kiếm tiền. Tôi có may mắn và cơ hội để kiếm tiền chữa bệnh cho mình sau này rồi dành dụm một ít. Ước mơ của tôi là mua đất xây nhà để sống bình thường vì bây giờ ở đợ chăn bò cho dì. Mình có tiền, xây nhà, tìm vợ. Đời có bao lâu đâu, 5-10 năm nữa có tiền cưới luôn.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 5.

Cùng với sự bất ngờ khi được nhiều người quan tâm, anh có lo lắng không?

Ra ngoài đường, mọi người cũng biết đến mình: “Ơ thằng kia chăn bò”, “Ơ thằng kia đếm số kìa”. Có người gặp mình bộc lộ cảm xúc “Ôi vui quá, gặp người nổi tiếng", “Ôi thích quá", xin chụp ảnh cùng, mình cũng chủ động chào hỏi. Nhiều lúc, tôi sau đó lại bối rối. Mình đi chợ mà người ta cứ nói: thằng này giàu lắm, tháng được vài trăm triệu. Tự dưng tôi cảm thấy mình bị ghen tị, bị hiểu lầm. Mình vẫn đi chăn bò chứ có nhiều tiền đâu, mình không muốn chuyện đó xảy ra lắm. Nhưng rồi tôi bình thản coi mọi chuyện như không.

Anh có sợ bị hiểu lầm là nổi tiếng rồi giả vờ đi chăn bò lấy sự thương hại của cộng đồng mạng không?

Tôi cảm nhận được từ lâu là nhiều người đã nghi ngờ mình như thế. Cuộc sống của tôi, ốm đau, có lần sống đi chết lại nằm trong viện cấp cứu nên mỗi ngày còn được sống, mình hay đạp xe đạp để thưởng thức, cho mình vui vẻ, đi dạo khắp các đồng ruộng, sông suối một mình, chọc ghẹo, vui chơi cùng lũ nhỏ. Ngoài đời, tôi cũng hay cười y như trên mạng.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 6.

Vậy cuộc sống của anh hiện tại có bận rộn hơn trước kia?

Tôi nhận hát sinh nhật rồi gửi qua mail cho khách quốc tế, khi được trả 1,5 triệu đồng, khi 2 triệu đồng. Tôi làm được mấy tháng, gom góp xây nhà cầu đó. Tôi đã hát 2 lần tặng Snoop Dog, gần nhất là dịp sinh nhật thứ 49 của ông ấy. Viết lời thì nhanh nhưng trước mỗi lần quay clip, tôi cũng tập hát, tập phát âm 10-20 phút cho hay hay. Hiện tại tôi đang thuê trọ một mình ở thành phố Quy Nhơn để làm nhạc, chạy công việc, thi thoảng mới chạy về nhà thăm dì chăn bò.

Có bạn Quyên trước tặng tôi một chiếc xe máy. Tôi cũng rất vui và sau đó hứa là nếu mình may mắn đi làm, có tiền, sẽ trả lại bạn. Bạn đi làm khổ mà tặng cho mình như vậy. Nay mình đi hát, mình có tiền, trả lại bạn. Tôi dành dụm gần 4-5 tháng mới trả lại được 22 triệu đồng. Nhà vệ sinh xây trước, hơn tháng sau mới trả cho bạn Quyên.

Những lời mời, những sự quan tâm đến với anh ra sao?

Từ khi tôi làm YouTube, người ta cũng tặng quà nhưng ít, lâu lâu độ 1, 2 tháng, có những lúc người ta cho 1 triệu đồng hay 100.000 đồng, hay có bé cho một bình kẹo tôi chia cho mấy đứa nhỏ. Người ta cho quần áo cũng để quảng cáo đó, tôi lấy mặc rồi đem chụp hình lên Instagram cũng như lời mình cám ơn họ. Tôi không dàn dựng này kia đâu, dạo gần đây cũng không ai tặng nữa. Nhiều người nước ngoài nói mình qua đó thu âm, hợp tác âm nhạc rồi họ sẽ trả mình chi phí đi lại nhưng chưa có ai để đỡ đần, tôi chưa có đi được. 

Trong tương lai, tôi hi vọng mình sẽ thực hiện được vì con người tôi rất thích hát. Mình cũng tự hào lắm khi mình là người Việt Nam. Tôi chỉ thu âm đơn giản tại nhà, bạn bè nào thích có thể gửi mail qua, tôi đưa bài hát cho họ làm. Có nhiều mail mời lắm nhưng tôi không có thời gian và tôi chỉ hát cho vui thôi.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 7.

Bệnh tình của anh hiện tại thế nào?

Tôi bị viêm phổi mãn tính, cứ tà tà, đi chữa lâu lâu lại ho, lâu lâu trở trời lại ra máu, phải đi cấp cứu. Cuộc đời tôi bây giờ đến đâu thì đến nên mỗi ngày tôi luôn vui đó. Bệnh đó mãn tính, không bớt, nên tôi muốn kiếm tiền để tìm bác sĩ nào đó sẽ chữa dứt cho mình. Tôi không muốn lên báo kể lể, muốn mình mạnh mẽ. Tôi biết mình đi làm, nhiều khi bệnh hoạn, mệt mỏi, nên chỉ biết đưa tới mọi người những gì thoải mái nhất. Cuộc đời mình không được từ bỏ, phải lạc quan, chiến đấu với nó, không được đầu hàng. Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt. Nhiều bạn trẻ bỏ bê bản thân, hơi tí là buông xuôi, tự vẫn, chuyện đó không hay, thật tình đấy.

Nếu được chọn một nơi trong nước, anh muốn được đến thăm thành phố nào?

Tôi muốn tới Hà Nội. Lúc trước có đi quay VTV “Điều ước thứ 7” xong về lại, chưa có dịp ra thăm lăng Bác.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Ninh Linh
Thiết kế: Hoài Linh

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Diệu Kỳ Việt Nam.

Sự diệu kỳ của Việt Nam trong năm 2020 không chỉ đến từ những con số về nền kinh tế tăng trưởng, sự rộng lớn hay quyền lực. Sự diệu kỳ ấy đến từ mỗi con người của một đất nước nhỏ bé, từ những người đứng đầu cho đến những người dân lao động bình thường, từ những y bác sĩ cho đến những người công an, từ những người cha, người mẹ, người con.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng có mặt trong WeChoice Awards 2020 qua cổng đề cử chúng tôi dành riêng cho bạn.

Truy cập wechoice.vn để gửi Đề cử của bạn về cho WeChoice Awards 2020.

Thời gian gửi đề cử: 22/12/2020 - 05/01/2021.

Được fan hâm mộ tặng xe máy, Soytiet “cày” 4-5 tháng để trả lại 22 triệu đồng: Tôi từng muốn buông xuôi nhiều lắm, nhưng sau đó cố gắng lăn lộn, miễn sao sống tốt - Ảnh 9.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM