Dự án Happy Star Long Biên bị tố sai phạm: Chủ đầu tư “trốn” biệt tăm!

22/05/2017 09:41 AM | Kinh doanh

Không những đe dọa và thách thức cư dân, Công ty TNHH Vintep Hà Nội còn coi thường cả chính quyền khi không tham gia đối thoại dù đã được yêu cầu.

Liên quan đến việc cư dân tòa nhà Happy Star thuộc phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) đồng loạt tố chủ đầu tư là Công ty TNHH Vintep Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động xây dựng, thu tiền và cho dân vào ở khi chưa được nghiệm thu và chưa có biên bản bàn giao; có dấu hiệu lừa đảo khi chất lượng thi công công trình không đảm bảo; các dịch vụ tiện ích đều thiếu so với quảng cáo và cam kết trong hợp đồng…

Ngày 19/5, UBND phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) đã có buổi làm việc trực tiếp với cư dân tại dự án này.

Sau rất nhiều biện pháp để kêu cứu như: trực tiếp đối thoại với chủ đầu tư, gửi đơn kêu cứu tới các cấp chính quyền và ngành chức năng, tổ chức xuống đường đấu tranh và treo băng rôn phản đối tại tòa nhà… những tưởng chính quyền, chủ đầu tư đã lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân, sẽ có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa cả 3 bên để tìm ra tiếng nói chung trong việc giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, buổi làm việc đã thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.

Đúng 15h30 theo lịch hẹn của phường Giang Biên, hàng trăm cư dân của Tòa nhà đã có mặt, háo hức chờ đợi với tâm thế tràn trề hi vọng. Ít phút sau đó, đoàn làm việc của UBND phường Giang Biên và đại diện Phòng quản lý đô thị quận Long Biên lần lượt có mặt, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kì người nào đại diện cho chủ đầu tư.

Cũng như hàng chục hạng mục khác, phòng sinh hoạt cộng đồng vẫn chưa hoàn thiện khiến cư dân phải trải chiếu ngồi làm việc ngay tại lối đi.

Trước thắc mắc của cư dân vì sự vắng mặt bất thường này, bà Đặng Thúy Vân – Chủ tịch UBND phường Giang Biên cho biết: Phường đã thông báo lịch làm việc cụ thể tới ông Nguyễn Thanh Nam – Giám đốc Công ty TNHH Vintep Hà Nội và yêu cầu phải có mặt. Tuy nhiên, tại thời thời điểm này, phường vẫn chưa nhận được thông báo vắng mặt của chủ đầu tư, gọi điện thoại vào số máy của ông Nam thì không liên lạc được.

Bao nhiêu hi vọng và nỗ lực chuẩn bị cho buổi làm việc của hàng trăm cư dân phút chốc đã bị dập tắt hoàn toàn. Những hoang mang, lo lắng và bức xúc đang cố gắng kìm nén lại, giờ cộng thêm sự thất vọng càng khiến cho những cư dân trở nên phẫn nộ.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt của những cư dân đang nỗ lực đấu tranh đòi quyền lợi.

Anh Đoàn Tiến Hưng – đại diện cho những cư dân tòa nhà Happy Star bức xúc bày tỏ: “Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là được nghe chính chủ đầu tư trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi trực tiếp về quyền lợi của mình. Nhưng phía chủ đầu tư không những lảng tránh mà còn có những động thái đe dọa, thách thức chính những khách hàng đã bỏ tiền mua căn hộ. Chúng tôi chỉ còn biết kêu cứu và trông chờ sự can thiệp của chính quyền. Nhưng đến chính quyền cũng bất lực như thế này thì chúng tôi còn biết hi vọng, tin tưởng vào đâu?”.

Trả lời cư dân, đại diện chính quyền phường Giang Biên - chủ tịch phường Đặng Thúy Vân cho biết: Sau khi nhận được đơn thư phản ánh, phường đã tiến hành kiểm tra và xác định vi phạm, báo cáo lên UBND quận Long Biên, đề xuất ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 50.000.000 đồng đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Vintep Hà Nội. Phường chỉ thực hiện được những việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, những vấn đề khác ngoài thẩm quyền nên không thể giải quyết.

Bà Đặng Thúy Vân (áo hồng) cùng đại diện phường Giang Biên tại buổi làm việc.

Bà Đặng Thúy Vân cũng khẳng định: Tại buổi làm việc hôm nay sẽ chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp liên quan đến trách nhiệm của phường, những thắc mắc, kiến nghị về phía chủ đầu tư phường sẽ không trả lời, giải đáp.

Đặc biệt, khi cư dân bày tỏ sự bất an, lo lắng vì công trình tòa nhà chưa hoàn thiện thi công, chưa được nghiệm thu PCCC, bà Vân thẳng thắn trả lời: “Nếu mọi người cảm thấy không an toàn thì đừng ở, hãy di chuyển khỏi tòa nhà cho đến khi được nghiệm thu và có biên bản bàn giao chính thức của chủ đầu tư.” Đến đây thì mọi cư dân đều cảm thấy thất vọng hoàn toàn, nhiều người lập tức bỏ ra ngoài với vẻ bức xúc ra mặt.

Buổi làm việc kết thúc trong không khí căng thẳng do không đạt kết quả như mong đợi.

Như vậy, sự vắng mặt của chủ đầu tư – đơn vị duy nhất có thể gỡ nút thắt trong câu chuyện này đã khiến cho buổi đối thoại trở thành vô nghĩa. Hầu hết cư dân khẳng định họ chấp nhận buổi làm việc này và sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng. Không chỉ vì quyền lợi của mình với tư cách là người bỏ tiền mua để sở hữu căn hộ mà còn vì quyền và lợi ích chính đáng của một công dân.

Theo Mai Thu

Cùng chuyên mục
XEM