Dòng sông "đắt giá" nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được

10/03/2021 19:15 PM | Xã hội

Ngọc bích ở đây nổi tiếng thế giới là đẹp, sáng bóng và giá trị cao.

Có vô số con sông lớn nhỏ trên khắp thế giới. Nhiều con sông trong số đó thanh bình và tuyệt đẹp, một số lại dữ dội, mạnh mẽ. Một số con sông đã nuôi dưỡng những nền văn minh rực rỡ cho nhân loại, một số lại cần mẫn chở nặng phù sa.

Nếu tin rằng, một dòng sông chỉ có nước và đất cát thì có lẽ bạn đã nhầm. Trên hành tinh, ngoài con sông Bonanza Creek ở phía tây Yukon, Canada rất có giá trị. Con sông được George Washington Carmack phát hiện có vàng vào ngày 17/8/1896 - tạo nên cơn sốt vàng năm đó ở Thung lũng Klondike (Cơn sốt vàng Klondike).

Nhưng thế giới ngày nay cũng có con sông được mệnh danh là "đắt đỏ" nhất thế giới - nơi đến 95% ngọc bích trên thế giới đến từ đây.

Đó chính là con sông Wulu ở Myanmar.

 Dòng sông đắt giá nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được - Ảnh 1.
 Dòng sông đắt giá nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được - Ảnh 2.

Con sông Wulu nhìn từ trên cao và cận cảnh. Ảnh: Sohu/Hupu

Khi đến đây, bạn sẽ thấy rằng con sông này có vẻ ngoài giống như bao con sông khác trên Trái Đất, nhưng bên dưới dòng nước trong xanh đó là cả một sản lượng ngọc bích lớn không thể tưởng tượng được.

Người ta hiểu rằng 95% ngọc bích trên thế giới là từ đây và có thể nói rằng con sông này thực sự có giá trị. Ngọc bích đến từ con sông Wulu có vẻ đẹp và giá trị bậc nhất thế giới.

Tại sao lại được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt?

Sông Wulu còn có các tên gọi khác nhau như Uyu, Wulong, Wuyou.

Trước đây, chính phủ Myanmar "mở cửa" con sông này, cho phép du lịch và khai thác loại đá quý hiếm này ở phía thượng nguồn, chính vì lẽ đó mà nhiều người giàu lên trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, việc khai thác ồ ạt đến mức điên cuồng đã khiến cho môi trường và môi sinh nơi đây bị tàn phá nặng nề.

Lại có một số tên tội phạm đã liều lĩnh để đánh cắp ngọc bích, và đã xảy ra những vụ giết người. Kiểu hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân xung quanh.

Chính quyền địa phương buộc phải xử lý nghiêm ngặt và bố trí quân đội canh gác cả ngày lẫn đêm. Người dân và du khách không được vào tùy tiện. Việc khai thác hợp pháp chỉ được cho phép khi một cơ sở cam kết số lượng nhất định.

Tuy nhiên, trước sự cám dỗ của đồng tiền, nhiều người vẫn thực hiện những hành vi quá khích, có người đốt nhà xưởng để cướp ngọc, chính vì vậy mà dòng sông này đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm. Nếu bạn muốn vào nơi này, bạn cần phải xin phép chính quyền địa phương, nếu không bạn sẽ bị bắt.

 Dòng sông đắt giá nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được - Ảnh 3.
 Dòng sông đắt giá nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được - Ảnh 4.

Ngọc bích bị khai thác ồ ạt khiến khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Sohu; Line

 Dòng sông đắt giá nhất hành tinh: Chứa sản lượng ngọc bích nhiều không thể tưởng tượng được - Ảnh 5.

Ảnh: Time Magazine

Giá trị tâm linh của sông Wulu

Hơn nữa, lòng sông Wulu có nhiều tầng, đến dân địa phương cũng có thể gặp nạn nếu không "biết đường" huống hồ là du khách thập phương. Việc bố trí quân đội vừa để đảm bảo môi trường sinh thái của sông Wulu, vừa là để bảo vệ sự an toàn cho con người.

Người dân địa phương mới bắt đầu nhận ra giá trị của dòng sông này không chỉ bởi nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, mà bản thân sự tồn tại của nó cũng có giá trị cao.

Tương truyền, gần sông Wulu có một ngôi chùa nhỏ thờ một người. Theo truyền thuyết, người này đã phát hiện ra có ngọc bích ở con sông này, khiến người dân địa phương trở nên giàu có. Để ghi nhớ ân tình của người này, người dân địa phương đã lập đền thờ và cúng bái đầy đủ mỗi năm.

Mặc dù giá trị kinh tế của dòng sông này rất cao nhưng nếu con người chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà không tính đến hậu quả thì một ngày nào đó tài nguyên sẽ cạn kiệt!

Myanmar dường như là quốc gia được "trời ban" cho ngọc bích. BrightSide cho biết, các thợ mỏ nơi đây đã khai thác được một tảng đá ngọc bích nguyên khối lớn nhất thế giới ở bang Kachin, miền bắc Myanmar. Tảng đá ngọc bích nặng 175 tấn, đường kính 6 mét, cao 4,2 mét.

Bài viết sử dụng nguồn: Britannica, Sohu, Sina, BBS.Hupu

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây .

Trang Ly

Cùng chuyên mục
XEM