Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới

17/05/2022 08:21 AM | Sống

Từng mua hàng chục xe siêu sang chạy ầm ầm trên phố, livestream bất lực khi vợ con bỏ đi, doanh nhân Minh Nhựa đã dần ngộ đạo và tự mình trở thành Phật tử, hàn gắn với vợ con.

Minh Nhựa (sinh năm 1983) từ lâu đã nổi danh vì thú chơi siêu xe cũng như cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với vợ. Trước đây, anh từng phạm “giới thứ ba” (tức tà dâm) trong năm giới của nhà Phật đối với người cư sĩ. Đó là nguyên nhân khiến hôn nhân của anh và vợ Mina Phạm đứng bên bờ đổ vỡ. Khi vợ dẫn các con ra nước ngoài cắt đứt liên lạc, con trai độc nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Nhựa Long Thành, đã từng có những hành động tiêu cực trước khi anh quyết định tìm đến Đạo Phật để gắn kết và lấy lại niềm tin từ vợ mình. 

Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Mới đây, trong video trên trang Youtube cá nhân, doanh nhân này đã chia sẻ chi tiết về quá trình tu tập của mình. Anh bộc bành rằng chính vì vẻ ngoài được đầu tư chỉnh chu, đắt tiền trong quá khứ nên chính bản thân đã từng phạm nhiều sai lầm với vợ mình. Thay vì chọn cách tiếp tục giữ im lặng để vợ ghen tuông, bồn chồn, lo lắng. Minh Nhựa đã quyết định quy y Tam bảo, lấy pháp danh Như Phú và thực hành Ngũ giới, trong đó có giới thứ ba (tôn trọng đời sống gia đình, không tà dâm).

Lí do anh đến với Phật Giáo chính là vì: Không còn coi trọng những vật phẩm xa xỉ, những linh kiện chỉ đến và đi chóng vánh trong quá khứ, mà giờ đây Minh Nhựa tâm niệm rằng những niềm tin tâm linh thường vô hình lại có thể gắn kết con người trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả đời người. Kể từ đó, để hàn gắn lại với vợ, anh đã làm các bài thực hành trong Phật Giáo mỗi ngày, đến mức chính vợ anh cũng trở thành một Phật tử. 

Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Anh chia sẻ về sự thay đổi hoàn toàn của mình so với thời gian trước: "Những lần đi bar, pub chưa chắc tôi đã nhớ, nhưng mỗi lần tu tập và thực hành mình lại nhớ như in vì đó là mỗi lần mình được lột xác, được thay đổi, cảm nhận được bừng sáng, sự đẹp đẽ ngay trong thời điểm, khoảnh khắc đó".

Đại gia trẻ này cũng đã từng đăng hình sang Ấn Độ dự lễ hội Phật Đản, tới Bhutan để leo lên tu viện trên vách núi, tham gia vào các chuyến từ thiện, quyên góp tiền thực hiện các hoạt động phóng sinh.. Ngoài ra, tại nhà riêng, Minh Nhựa còn có một phòng thờ Phật được trang hoàng nguy nga, lộng lẫy.

Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới - Ảnh 3.

Trong quá khứ, Minh Nhựa đã từng gây chú ý khi đưa ra 4 niềm vui của cuộc đời mình, trong đó có bao gồm học đạo.

Để minh chứng cho những sự cố gắng, niềm tin của mình vào Đạo Phật, anh chỉ dẫn về quá trình mình hoàn thành bài thực hành lạy chỉ trong thời gian ngắn: "Trong bài này tôi phải nằm rạp xuống mặt đất, mỗi ngày tối thiểu phải 100 cái, mất khoảng 20 phút, như vậy mới có thể hoàn thành số lượng 120 nghìn lạy của bài trong vòng 4 năm. Mà Minh lạy có 1 năm hơn là đã xong bài lạy này rồi: Ngày hôm nay 100, ngày mai 300, có ngày được 3000, nhưng ngày sau cả người ê ẩm, 100 lạy cũng không nổi nữa. Nhưng sau dần dần Minh ổn định hằng ngày lạy 500-1000 cái. Đó là khi mình đã biết cách né tổng quỹ thời gian mình dành cho vợ con rồi, mình đã có khái niệm rồi, khi đã có sự chuẩn bị về cơ thể và hơi thở."

Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới - Ảnh 4.

Chính anh cũng lên tiếng khẳng định rằng: "Lạy đúng thì người mình chỉ có khỏe lên. Vì không có phép tu nào khiến cho mình bị bệnh, chỉ khi mình tu sai mà thôi."

Doanh nhân Minh Nhựa kể về hành trình ngộ đạo: Quyết định tu tập để hàn gắn gia đình, mỗi ngày lạy 500-1.000 cái, cùng vợ ghé thăm các tu viện trên khắp thế giới - Ảnh 5.

Ngay trong một buổi lễ, Minh Nhựa đã nói với vợ: “Chồng đã quy y, thọ giới, quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình thì vợ cũng quy y đi, để chúng mình cùng vun đắp”. Từ đó, hai vợ chồng đã cùng có những chuyến đi về các đất nước nổi tiếng về Phật Giáo để tìm hiểu về đạo Phật.

Minh Nhựa cũng dành lời khuyên cho những người mới bắt đầu thực hành tu tập:

"Bạn có thể ngồi cà phê ‘chém gió’ suốt 1-3 tiếng, nhưng ngồi thiền 1 tiếng thì không hề dễ đâu. Trong 1 tiếng này, bạn phải ngồi bất động ở tư thế kiết già (hai chân đan chéo lên nhau), quán niệm hơi thở và nghĩ về Đức Phật. Nếu trong đầu mình vẫn chứa hàng loạt những suy nghĩ khác, 1 tiếng ngồi thiền cũng là vô nghĩa".

Đồng cảm với những khó khăn này, anh nhấn mạnh vào việc có được lòng tin và sự toàn tâm: "Cái đạo nó không giống cái đời của mình, nhưng vì mình sống ở đời nhiều quá, nên chặng đường đầu tiên mình bước vào đạo phật, mình cứ lăn tăn những thứ đó trong một khoảng thời gian rất dài... Nên nhất định bạn phải có lòng tin và sự toàn tâm".

Trước những chia sẻ này của Minh Nhựa, cư dân mạng cũng có những phản ứng khá tích cực về sự thay đổi của đại gia này. Có người bình luận rằng: "Hình như anh càng “giàu” anh càng bớt looks rich (tỏ ra giàu có ở diện mạo bên ngoài) lại… anh Minh sounds rich (thể hiện sự giàu có thông qua những lời nói, chia sẻ)." Hay một bình luận khác thể hiện sự ngưỡng mộ: "Những bước đầu thực hành con đường tu đạo mà có sự trải nghiệm đủ lâu anh mới chia sẽ được một cách nhẹ nhàng như vậy."

Nguồn: Tổng hợp

Thu Ngân

Cùng chuyên mục
XEM