"Dính đạn" từ vị trí sao ruột HAGL của thầy Park để lại, tuyển Việt Nam gục ngã đau đớn

24/03/2022 21:04 PM | Xã hội

Tấn Tài là sự thay đổi bất đắc dĩ khi Hồng Duy - cầu thủ luôn được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin, không thể thi đấu, và cầu thủ này đã khiến người hâm mộ phải thất vọng não nề.

Điệu ru Oman...

Có nhiều lý do để Oman phải "sợ" Việt Nam. Đó là trận đấu được tổ chức trên sân Mỹ Đình - sân vận động mà chưa đầy hai tháng trước, đội tuyển Trung Quốc đã phải "lấm lưng trắng bụng", ôm theo nỗi đau ra về. Đó là đối đầu với đội tuyển Việt Nam từng ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Oman từ rất sớm ở trận đấu lượt đi. Đó là một Quang Hải đang có phong độ rất tốt và cực kỳ khát khao tỏa sáng để "chào hàng" các đội bóng nước ngoài.

Bên cạnh đó, dù từng đánh bại Nhật Bản ở ngay trận đầu của vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, song Oman đã hết hi vọng lấy vé vào VCK, bởi vậy một chiến thắng không phải là ưu tiên tối thượng của họ, thay vào đấy có lẽ một trận hòa là đủ. Đấy là lý do để Oman không có gì vội vàng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Họ chơi chậm, chắc chắn, thậm chí quá chắc chắn suốt hiệp đấu đầu tiên. Không ít những pha bóng dù đang cầm bóng tấn công, song cảm thấy "không ổn", các cầu thủ Oman lập tức chuyền bóng về. Lối chơi chủ động kiểm soát bóng với những pha chuyền ngắn thay vì dùng bóng bổng, tấn công biên khiến Oman "ru ngủ" được các học trò của HLV Park Hang-seo.

 Dính đạn từ vị trí sao ruột HAGL của thầy Park để lại, tuyển Việt Nam gục ngã đau đớn - Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, không khó để nhận ra đội tuyển Việt Nam có phần nôn nóng trước đối thủ, luôn tìm cách đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương nhanh nhất. Lối chơi ấy tạo ra được vài tình huống khá nguy hiểm, song cũng suýt phải trả giá. Phút 21, Văn Thanh để Zahir Al Aghbari lừa bóng quá dễ dàng ngay trước khung thành của Nguyên Mạnh. May mắn là cú sút sau đấy của tiền đạo Oman lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trận đấu này, chỉ có 2 cầu thủ HAGL được vào sân ngay từ đầu, và đều thi đấu khá tệ ở hiệp đấu đầu tiên. Nếu như Văn Thanh thủ kém, và những cú tạt bổng từ cánh trái đều "sai địa chỉ", thì Tuấn Anh dường như vẫn chưa lấy lại được thể lực, tranh chấp kém và thường xuyên chuyền về, khiến Quang Hải mất đi một đối tác trong những pha tổ chức tấn công.

 Dính đạn từ vị trí sao ruột HAGL của thầy Park để lại, tuyển Việt Nam gục ngã đau đớn - Ảnh 2.

"Dính đạn" đau đớn...

Với tình trạng "đáng báo động" của Tuấn Anh, việc HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân ngay đầu hiệp hai để thay thế cho tiền vệ trung tâm HAGL này là khá mạo hiểm, song có lẽ là điều bắt buộc. Ngay sau đó khi Tiến Linh dính chấn thương buộc phải rời sân, thầy Park tung nốt Văn Toàn vào sân, tái hiện cặp tiền đạo "thi đấu không đúng ý đồ" của mình.

Ngay khi Văn Toàn được tung vào sân, đội tuyển Việt Nam chơi bùng nổ dữ dội với 4 quả phạt góc liên tiếp. Ở quả phạt góc thứ ba, trọng tài đã phải tham khảo VAR khi bóng chạm tay một cầu thủ Oman trong vòng cấm địa, song rốt cuộc từ chối một quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam vì cầu thủ đối phương đã kịp khép tay sát người.

Nhưng sau 4 quả phạt góc liên tiếp ấy của đội tuyển Việt Nam, là đến quả phạt góc "tai họa". Bóng được treo vào từ quả phạt góc bên cánh trái, Tấn Tài bất ngờ "để lạc" mất tiền đạo Khalid Al-Hajri, để rồi chỉ còn biết há hốc mồm nhìn đối thủ bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc lưới, khiến Nguyên Mạnh chỉ còn biết bay người trong tuyệt vọng.

 Dính đạn từ vị trí sao ruột HAGL của thầy Park để lại, tuyển Việt Nam gục ngã đau đớn - Ảnh 3.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam ào lên tấn công và tiếp tục liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương, lần này không bằng những pha phạt góc nữa, mà bằng liên tiếp những quả sút phạt trực tiếp. Hết Quang Hải đến Công Phượng thử sức thủ thành Ibrahim Al Mukhaini, song đều không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên ở phía bên kia, các cầu thủ Oman lại cực kỳ thoải mái khi đã có được bàn thắng, và chơi khá thanh thoát khiến những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở mức tình huống.

Để thua Oman cực kỳ đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng chỉ có được 3 điểm và vị trí bét bảng ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khi đối thủ cuối là Nhật Bản quá mạnh.

Tỷ số: Việt Nam 0-1 Oman

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Việt Anh (Thanh Bình 85'), Văn Thanh (Văn Xuân 76'), Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh (Công Phượng 46'), Tuấn Hải (Đức Chinh 85'), Tiến Linh.

Oman: Ibrahim Al Mukhaini - Ahmed Al-Khamisi, Ahmed Al Kaabi, Juma Al Habsi, Amjad Al Harthy, Arshad Al Alawi, Abdullah Fawaz, Salah Al-Bahyani, Waher Al-Aghbari - Khaled Al-Hajri.

Ghi bàn

Khalid Al-Hajri (65')

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM