Dân mạng nước ngoài kháo nhau tìm lại hình ảnh người thân quá cố lúc còn sống nhờ Google Maps

14/01/2020 08:40 AM | Công nghệ

Google Maps là công cụ chỉ đường rất hiệu quả, chỉ luôn cả phương hướng tìm lại ký ức cho những người chưa kịp nói lời cuối với người thân quá cố của họ.

Khi mất đi những người thân yêu của mình, đa số chúng ta đều có xu hướng tìm lại những bức ảnh xưa cũ, ôn lại những hoài niệm tươi đẹp về họ. Đặc biệt với những ai, vì nhiều lý do khác nhau như ở quá xa chẳng hạn, đã không thể gặp mặt người thân lần sau chót thì những bức ảnh này lại càng trở nên có ý nghĩa quan trọng.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện nay, đặc biệt là của Google Maps, chúng ta có thể dễ dàng chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của người thân, dù họ ở cách xa chúng ta bao nhiêu đi nữa. Đó chính là những gì cư dân mạng nước ngoài đang thực hiện: Sử dụng Street View của Google Maps để tìm lại hình ảnh người thân quá cố của mình lúc còn sống.

Nếu như bạn chưa biết, Google Street View là một tính năng ra mắt từ năm 2007, được tích hợp trong Google Maps và Google Earth. Nhiệm vụ của nó là cung cấp những hình ảnh paranoma về rất nhiều cung đường, tuyến phố khác nhau trên thế giới bằng cách cho những chiếc xe có gắn camera trên đầu chạy lòng vòng khắp nơi 24/7.

Trở lại vấn đề chính, mới đây người dùng Twitter yajaira (tên thật là Leslie Barraza) đã chia sẻ với CNN câu chuyện cô tìm thấy hình ảnh cuối cùng của người ông quá cố của mình thông qua Street View như thế nào. Vào hôm thứ 3 tuần trước (7/1), cô cùng chị gái đã mò mẫm công nghệ này, lần đến trang trại của ông bà mình tại Durango, Mexico. Chỉ sau vài cú chạm, họ đã đi đến cuối con đường, và bắt gặp người ông thân yêu của mình đang ngồi đó thảnh thơi thư giãn.

Leslie chia sẻ trên Twitter cá nhân: Ông tôi đã mất từ vài năm trước. Chúng tôi không có cơ hội để từ biệt ông lần cuối. Hôm qua, chúng tôi phát hiện ra xe của Google Maps đã từng đi qua trang trại của ông. Vì tò mò, chúng tôi đã lần theo nó, và bất ngờ bắt gặp ông mình ngồi đó nơi cuối con đường.

Trên Twitter cá nhân, cô cho biết ông của mình đã qua đời từ vài năm trước, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy day dứt vì không kịp gặp mặt ông lần cuối. Và Google Street View đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện này.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn 13 giây của Leslie đã bất ngờ tạo nên một hiện tượng mới trên Twitter, truyền cảm hứng cho rất nhiều người chia sẻ hình ảnh người thân quá cố của mình nhờ công nghệ này. Bản thân Leslie cũng rất vui khi cô đã khởi xướng được một trào lưu tích cực và có ý nghĩa như vậy. Sau khi biết đến câu chuyện của Leslie, Google đã gửi thư cảm ơn chính thức đến cô vì đã sử dụng công nghệ của họ.

Ben Jose, đại diện Google chia sẻ với CNN: “Thật ấm lòng khi dịch vụ Google Maps và Street View của chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người tưởng nhớ, tìm lại cũng như chia sẻ hình ảnh người thân đã mất của mình theo cách đặc biệt nhất”.

Và dưới đây là một số câu chuyện tương tự khác về phép màu mà Street View mang lại.

Iván Rodriguez chia sẻ với CNN rằng người ông nuôi của cô, Jose Guzman, di cư đến Mỹ vào năm 1980 và sống cùng gia đình Iván tại Los Angeles từ năm 2012. Anh cho biết ông là một người chăm chỉ, hiền lành và cực kỳ thích tận hưởng thiên nhiên cùng chú chó của mình: “Họ (ông Jose và con chó) có thể ngồi thư giãn ngoài trời hàng giờ đồng hồ liền”. Ông mới mất vào tháng 6/2019 vì chứng bệnh tắc phổi.

Dân mạng nước ngoài kháo nhau tìm lại hình ảnh người thân quá cố lúc còn sống nhờ Google Maps - Ảnh 2.

Street View đang giúp rất nhiều người nhặt lại mảnh vỡ kí ức về người thân quá cố của mình.

Khoảng 1 tháng trước, bố của Iván có nhờ anh tìm kiếm hình ảnh ngôi nhà của họ trên Google Maps. Và đây cũng chính là thời điểm anh tình cờ bắt gặp lại khoảnh khắc người ông quá cố của mình ngồi chơi trên thảm cỏ sân trước nhà. Anh cho biết: “Điều này thực sự có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Rất khó để bạn cảm nhận được cảm xúc của tôi cũng như của những người có được trải nghiệm may mắn này. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

Tương tự như câu chuyện trên, người bà Sandra Dennis của Emily Smith cũng mất bởi căn bệnh tắc phổi vào năm 2014. Trước đó vào năm 2010, Emily còn nhớ cô đã có dịp đi dạo phố cùng bà mình tại Anh và bắt gặp một chiếc xe Street View của Google. Cô thậm chí còn vẫn tay chào nó nữa, nên đó là một kỷ niệm không thể nào quên.

Dân mạng nước ngoài kháo nhau tìm lại hình ảnh người thân quá cố lúc còn sống nhờ Google Maps - Ảnh 3.

Hình Emily đi dạo cùng người bà của mình tại London đã được xe Street View ghi lại từ 10 năm trước.

Chính vì vậy, sau khi bà mất, Emily đã lập tức lên Google để tìm lại hình ảnh này. Và Street View đã không làm cô thất vọng.

Kisawanda James cũng tìm thấy người bà Doretha James Ford của mình đang thư giãn tại ngôi nhà ở Albany, Georgia. Bà Doretha mất vào tháng 1/2016 vì căn bệnh Alzheimer (bệnh mất trí do tế bào não bị suy thoái). Trên thực tế, Kisawanda mới là người đầu tiên sử dụng Street View để tìm lại người thân trong số 4 câu chuyện trên đây. Nhưng chỉ khi thấy Leslie khởi xướng xu hướng này, cô mới quyết định chia sẻ đoạn video về người bà quá cố của mình.

Dân mạng nước ngoài kháo nhau tìm lại hình ảnh người thân quá cố lúc còn sống nhờ Google Maps - Ảnh 4.

Kisawanda cũng tìm thấy bà mình khi còn sống nhờ Goolge Street View.

Theo DG

Cùng chuyên mục
XEM