Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm "ngã ngựa" vì sai lầm khó cứu vãn

30/08/2021 15:07 PM | Xã hội

Từng là hình tượng đẹp như mơ trong lòng hàng triệu người hâm mộ nhưng Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia đã đánh mất tất cả vì sai lầm không thể cứu vãn của bản thân.

Syed Saddiq Abdul Rahman sinh năm 1992 là một chính trị gia nổi tiếng ở Malaysia. Người đàn ông 28 tuổi này từng được biết đến là Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia. Syed Saddiq trở thành tân Bộ trưởng Thanh Thiếu niên và Thể thao vào năm 2018 khi chỉ mới 25 tuổi.

Soái ca tài giỏi

Vào thời điểm trở thành tân Bộ trưởng, Syed Saddiq nhanh chóng thu hút hàng triệu người hâm mộ bởi không chỉ tài giỏi mà anh còn sở hữu ngoại hình chuẩn soái ca với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sáng hút hồn. Bên cạnh đó, thành tích của Syed Saddiq cũng vô cùng đáng nể.

Syed Saddiq tốt nghiệp Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia và cực kỳ nổi tiếng tại quê nhà sau khi anh 3 lần giành danh hiệu Nhà Hùng biện Giỏi nhất châu Á tại cuộc thi Vô địch Tranh luận của Asian British Parliamentary (ABP). Đặc biệt, Syed Saddiq từng 2 lần từ chối học bổng du học nước ngoài với lý do "cần phải phục vụ người dân Malaysia". Syed Saddiq đã học Thạc sĩ về Chính sách công tại Đại học Oxford.

Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm ngã ngựa vì sai lầm khó cứu vãn - Ảnh 1.
Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm ngã ngựa vì sai lầm khó cứu vãn - Ảnh 2.
Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm ngã ngựa vì sai lầm khó cứu vãn - Ảnh 3.
Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm ngã ngựa vì sai lầm khó cứu vãn - Ảnh 4.

Syed Saddiq sở hữu vẻ ngoài chuẩn soái ca.

Syed Saddiq bắt đầu nổi lên trong chính giới Malaysia vào năm 2016 khi anh cùng 24 thanh niên khác thành lập nhóm mang tên "Thay đổi do Thế hệ trẻ dẫn dắt". Người đàn ông nổi tiếng là một người chăm chỉ, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao. Cha của Syed cho biết con trai mình từng có thời gian làm việc 17 giờ mỗi ngày để trợ giúp gia đình.

Rahman nói rằng mục đích chính của anh khi trở thành Bộ trưởng là thay đổi thái độ và văn hóa trong giới trẻ. Anh cũng cam kết sẽ thúc đẩy giới trẻ tiếp tục trở thành trọng tâm trong quá trình phát triển của đất nước.

Cú "ngã ngựa" bất ngờ

Ngỡ rằng sự nghiệp chính trị của Syed Saddiq sẽ ngày một khởi sắc và thăng hoa với những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, vị cựu Bộ trưởng này đã bị buộc tội tham nhũng tại một tòa án ở Kuala Lumpur.

Syed Saddiq bị cáo buộc biển thủ 1 triệu RM (hơn 5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ đảng Đoàn kết bản địa Malaysia (Bersatu) của Thủ tướng Muhyiddin Yassin. Ngoài ra anh còn bị buộc hai tội bội tín. Mặc dù vậy, Syed Saddiq không nhận tội. Syed Saddiq cho rằng các cáo buộc nhằm vào mình mang động cơ chính trị.

Cựu Bộ trưởng trẻ nhất Malaysia: Đẹp trai, tài giỏi chuẩn soái ca nhưng sớm ngã ngựa vì sai lầm khó cứu vãn - Ảnh 5.

Syed Saddiq được chụp ảnh đến phiên tòa ở Kuala Lumpur hồi tháng 7 vừa qua.

Syed Saddiq hồi năm ngoái đã báo cảnh sát việc bị trộm khoản tiền 250.000 RM (hơn 1,3 tỷ đồng) trong két sắt tại nhà riêng ở bang Selangor, khiến Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia vào cuộc điều tra. Người đàn ông bị cáo buộc đã thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 21/4/2018.

Nếu như bị kết án, Syed Saddiq có thể phải đối mặt với mức phạt 6 tháng - 5 năm tù giam. Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Sự nghiệp của cựu Bộ trưởng soái ca đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ vụ việc trên và nó có thể sớm tàn lụi nếu như Syed Saddiq nhận án tù.

Nguồn: Tổng hợp

Diệp Lục

Cùng chuyên mục
XEM