Cuối năm, cảm ơn những quý nhân đã đi qua cuộc đời: Lòng biết ơn là tâm thái tốt nhất để bước vào năm mới!

09/02/2024 09:05 AM | Sống

Tết Nguyên đán cận kề, tôi không nói đến thành bại, không nói đến được mất, tôi chỉ muốn nói vài lời từ đáy lòng đến những quý nhân trong cuộc đời mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt, năm 2023 đã sắp kết thúc.

Năm nay, chúng ta đã trải qua vô số thăng trầm và gặp đủ loại người trên hành trình cuộc đời.

Sự xuất hiện của một số người mang lại cho chúng ta sự ấm áp, sự xuất hiện của một số người khiến chúng ta đau đớn.

Nhưng trên thực tế, dù là ai đến đi chăng nữa, họ cũng đã mang lại cho chúng ta sự giác ngộ và trưởng thành.

Người ta thường nói: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều đáng được tri ân.

Tết Nguyên đán sắp đến, tôi không nói đến thành bại, không nói đến được mất, tôi chỉ muốn nói vài lời từ đáy lòng đến những quý nhân trong cuộc đời mình.

01

Cảm ơn những tiểu nhân – những người đã "đánh thức" tôi

Năm nay, tôi đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ hai mặt.

Một số người trước đó trò chuyện với bạn bên ly đồ uống trên bàn ăn tối, nhưng sau lưng bạn, anh ta lại cư xử hai mặt.

Một số người giả vờ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với bạn, nhưng thực tế họ lại xát muối vào vết thương của bạn khi có cơ hội.

Khi bạn thành công, những lời khen ngợi của họ chứa đầy sự ghen tị; khi bạn thất vọng, những lời an ủi của họ lại chứa đầy sự mỉa mai và chế giễu.

Vậy nhưng, sự xuất hiện của họ không phải là không mang lại lợi ích.

Có người từng nói:

"Trên đường đời, sớm gặp được tiểu nhân cũng là một điều may mắn.

Chúng giống như những chiếc còi báo động thỉnh thoảng sẽ kêu lên để giúp tôi tỉnh táo."

Sự hai mặt của họ cho phép tôi nhìn thấu sự phức tạp của lòng người, đồng thời học cách thận trọng trong những gì bản thân nói và làm.

Tôi muốn cảm ơn những "tiểu nhân" này, những người đã giúp tôi học được nhiều bài học, những người dạy tôi biết đề phòng với mọi người, nó giúp tôi ngã bớt đau hơn ở giai đoạn quan trọng hơn sau này.

Cuối năm, cùng cảm ơn những quý nhân đã đi qua cuộc đời - Ảnh 1.

02

Cảm ơn đối thủ - người thúc đẩy giúp tôi tiến bộ

Có người nói rằng, có hai loại người có thể giúp đỡ bạn: bạn bè và đối thủ.

Đối thủ không chỉ là bức tường trước mặt mà còn là tấm gương soi.

Khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, sự xuất hiện của họ nhắc nhở tôi rằng "núi cao còn có núi cao hơn", và nhắc nhở tôi luôn phải khiêm tốn.

Khi tôi đang ở thời điểm tồi tệ, sự xuất hiện của họ khiến tôi nhớ đến mục tiêu của mình và lấy lại tinh thần chiến đấu.

Trong quá trình chiến đấu với họ, những khuyết điểm của tôi bộc lộ, và tôi không ngừng nhắc mình phải loại bỏ những khuyết điểm đó.

Khi có đối thủ, bạn sẽ có cảm giác khủng hoảng, bạn sẽ có tính cạnh tranh và bạn sẽ làm việc chăm chỉ.

Trong cuộc đời, gặp được đối thủ mạnh là một loại may mắn.

Tôi biết ơn tất cả những đối thủ và thử thách trong cuộc đời mình, và tôi cũng càng biết ơn hơn về bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn của mình.

03

Cảm ơn bạn bè – người đã che dù cho tôi

Một người dẫn chương trình từng nói: Quý nhân, thực ra là người luôn đánh giá cao và sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Họ tạo nên những cây cầu và mở đường cho bạn, giúp bạn biến những vực sâu thành những con đường lớn.

Họ che ô cho bạn và đồng hành cùng bạn vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Khi bạn gặp khó khăn, họ rộng lượng cho đi không chút do dự; khi bạn rơi vào trạng thái thất vọng, họ kiên nhẫn lắng nghe bạn bày tỏ nỗi buồn.

Tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của bạn và trân trọng nó hơn nữa.

Đời người chỉ có một vài điều quan trọng.

Gặp được bạn là một điều may mắn, là chuyện đáng để ghi nhớ suốt đời.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn, tôi có thể dũng cảm tiến về phía trước giữa làn mưa đạn của cuộc đời.

Trong những ngày tới, tôi mong bạn và tôi sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, bước đi trong sự ấm áp.

Dù thế giới có thay đổi ra sao, tôi chỉ mong rằng ý nguyện ban đầu của chúng ta sẽ không thay đổi, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không đổi thay.

Cuối năm, cùng cảm ơn những quý nhân đã đi qua cuộc đời - Ảnh 2.

04

Cảm ơn những người lạ tốt bụng – những người khiến tôi tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Có người từng đặt một câu hỏi như này: Tại sao lòng tốt của người lạ lại dễ sưởi ấm lòng người hơn?

Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt tán đồng như sau:

Vì chúng ta chưa từng phải bỏ ra cho họ, nên lòng tốt của họ giống như một món quà bất ngờ.

Vậy cho nên, nhận được sự tử tế như vậy khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn.

Ngẫm lại một năm vừa qua, có lẽ chúng ta đã có nhiều khoảnh khắc được người lạ sưởi ấm:

Đó có thể là chiếc ô che đầu cho bạn khi trời mưa;

Đó có thể là chỗ ngồi dành cho bạn khi bạn đang mệt mỏi;

Đó có thể là ngọn đèn soi đường khi bạn về nhà muộn vào ban đêm;

Đó có thể là nút bấm cửa đã được ấn cho bạn khi bạn lao tới lối vào thang máy;

Hoặc khi bạn cảm thấy bị đối xử bất công và buồn bã, có ai đó ôm bạn thật chặt, cho bạn một lời an ủi ấm lòng.

Chính họ là người khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu giữa thế gian vội vã này.

Nhờ những khoảnh khắc ấm lòng đó, chúng ta từng bước quyết tâm hơn, trong năm khó khăn này.

Có nhà văn từng nói: Chúng ta luôn dựa vào lòng tốt của người lạ để sống.

Những sự dịu dàng vô tình đó mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc.

Phản hồi tốt nhất mà chúng tôi có thể cho họ là lan tỏa sự ấm áp này tới người khác bằng thiện chí của mình.

05

Cảm ơn gia đình – những người đã cùng tôi vượt qua khó khăn

Trên thế giới này, dù bạn thành công hay thất bại, khỏe mạnh hay giàu có, vẫn sẽ luôn có một vài người yêu thương bạn vô điều kiện.

Họ là gia đình.

Khi bạn buồn phiền, gia đình sẽ bao dung mọi cảm xúc và xoa dịu mọi nỗi bất an của bạn.

Khi bạn gặp khó khăn, gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn.

Khi bạn vô số lần muốn bỏ cuộc, sự động viên của gia đình sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bạn tiếp tục.

Tình yêu của họ giống như tia sáng, soi sáng con đường phía trước của bạn, khiến bạn cảm nhận được sự ấm áp và vẻ đẹp của cuộc sống.

Năm mới đang đến gần, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Ăn cơm cùng bố mẹ, xem TV và trò chuyện cùng gia đình;

Lắng nghe nửa kia chia sẻ về những khó khăn, bất an mà họ gặp phải trong cuộc sống, rồi cùng họ tìm ra giải pháp;

Chơi với con cái, giáo dục chúng thông qua niềm vui và dạy chúng cách đối đãi với người khác.

Lúc này, bạn sẽ hiểu sâu sắc những gì một nhà văn từng nói:

"Cuộc sống hạnh phúc nhất không gì hơn ngoài 4 điều:

Một là được ngủ trên chiếc giường của mình; hai là được ăn đồ ăn cha mẹ nấu; ba là được nghe lời yêu thương của người bạn đời; bốn là cùng chơi với con cái."

Đời này, có gia đình, là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Bảo vệ họ là điều đáng giá nhất trong cuộc đời chúng ta.

Mỗi ngày trong tương lai, xin hãy yêu thương gia đình, xin hãy trân trọng người thân.

Cuối năm, cùng cảm ơn những quý nhân đã đi qua cuộc đời - Ảnh 3.

Năm vừa qua là một năm khó khăn.

Nhưng trên con đường phía trước, luôn có những người giúp đỡ tôi khi tôi cần, luôn có những người là ánh sáng dẫn đường cho tôi.

Tại đây, qua bài viết này, tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

Năm Thìn sắp đến, mong bạn trong túi có tiền, trong tim có tình, trong lòng có hi vọng!

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM