Cuộc hành quân "thần tốc" trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly

18/06/2021 20:16 PM | Xã hội

Hàng trăm chiến sĩ của Sư đoàn 325 tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã hành quân vào rừng, dựng hàng chục lán trại dã chiến để nhường doanh trại cho các công nhân ở Bắc Giang cách ly tập trung.

Hành quân "thần tốc" trong đêm, hoàn thành nhiệm vụ trong 24 giờ

Dịch Covid-19 như cơn cuồng phong tác động đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, gây ra hệ lụy nặng nề, khó đoán định, đẩy nhân loại vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, mang tính toàn cầu.

Tại Việt Nam, hàng chục nghìn công nhân, người lao động phải nghỉ việc đột xuất vì công ty, các khu công nghiệp đóng cửa. Cảnh người lớn, trẻ em nháo nhác ôm ba lô, vội vã lên đường cách ly làm nghẹn lòng người.

Cuộc hành quân "thần tốc" trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly

Tỉnh Bắc Giang thời gian qua được biết đến là tâm dịch của cả nước khi xuất hiện hàng nghìn ca mắc Covid-19, hàng vạn người dân, công nhân ở các khu công nghiệp phải đi cách ly. Mỗi ngày trôi qua, đội ngũ tuyến đầu chống dịch tại đây phải dốc toàn bộ sức lực, cố gắng để đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Những ngày cuối tháng 5, lãnh đạo Sư đoàn 325 nhận một nhiệm vụ đặc biệt khi chuẩn bị tiếp nhận hơn 1.000 công nhân trong diện F1. Đứng trước nhiệm vụ trên, chỉ huy Sư đoàn giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 18 và Trung đoàn 95 cơ động đóng quân dã ngoại, nhường doanh trại cho nhân dân.

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 2.

Khu vực đóng quân của Trung đoàn 18

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 3.

Ngay sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 325 đã nhanh chóng cơ động tới vị trí đóng quân dã chiến và bắt đầu công tác xây dựng doanh trại

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 4.

Các lều bạt dã chiến nhanh chóng được dựng lên để tạo nơi ăn, ngủ cho cán bộ, chiến sĩ

Chỉ trong vòng 24 giờ, 2 đơn vị đã làm xong công tác chuẩn bị, những người lính bước vào "thời chiến mới", thực hiện nhiệm vụ kép vừa tham gia huấn luyện, vừa phòng chống dịch Covid-19.

Thượng tá Lại Huy Liệu, Chính uỷ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 cho biết, phải dùng 2 từ "thần tốc" là truyền thống của Quân đoàn 2 để nói về nhiệm vụ lần này.

"Chúng tôi nhận nhiệm vụ của cấp trên trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành nên ngay trong đêm, chúng tôi đã cơ động toàn bộ lực lượng của đơn vị ra khu dã ngoại để toàn bộ đơn vị đó ra làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ", Thượng tá Liệu nói.

Hy sinh bản thân cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19

Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là nơi đóng quân của Trung đoàn 18, những ngày hè tháng 6, trời nắng gắt, nắng như đổ lửa nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 5.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 6.

16 lán trại được các chiến sĩ dựng lên để sinh hoạt, nấu ăn...

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 7.

Bếp Hoàng Cầm trong thời bình

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 8.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 9.

Các bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ vẫn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 10.

Đồ đạc dùng để chia thức ăn cho từng tiểu đội

Dù sống ở trong rừng đã hơn nửa tháng nay nhưng ai cũng phấn khởi, vui vẻ vì đã hy sinh bản thân, góp phần cho cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19.

Các anh vẫn hỏi thăm nhau và hay nói tếu táo vào mỗi giờ nghỉ: "Nhà ở cách doanh trại có vài km nhưng gần 2 tháng nay vẫn chưa được về".

Chia sẻ với chúng tôi, Đại uý Nguyễn Văn Đại (Trung đoàn 18, Sư đoàn 325) cho biết, sau khi nhận lệnh của chỉ huy Trung đoàn và chỉ huy cấp trên về việc nhường doanh trại cho người dân cách ly, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị vật chất, đặc biệt là vật chất huấn luyện dã ngoại và thực hiện nhiệm vụ dã ngoại.

"Về quân tư trang cá nhân của bộ đội thì chúng tôi mang theo hết. Ngoài ra, chúng tôi cũng mang theo vũ khí để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại khu vực dã ngoại", Đại uý Đại chia sẻ.

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 11.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 12.

Quân tư trang được gấp gọn gàng, ngay ngắn sau mỗi giờ nghỉ

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 13.

Trang bị, vũ khí được mang đi để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 14.

Các chiến sĩ cũng thường xuyên bảo quản

Dù biết trước những khó khăn, vất vả khi ở trong rừng khác xa với ở nhà nhưng anh Đại và những người đồng đội rất tự hào khi góp một phần nhỏ cho công cuộc chống dịch Covid-19.

"Bên cạnh những nhiệm vụ, hằng ngày chúng tôi vẫn thực hiện theo đúng điều lệnh trong quân đội. Ngoài ra, vào kỳ nghỉ chúng tôi tổ chức các hoạt động như xem phim, đọc báo, văn nghệ… để có thêm thông tin cần thiết hằng ngày", anh Đại nói.

Binh nhất Phan Chiến Thắng (Trung đoàn 18, Sư đoàn 325) cho biết, việc phải nhường lại doanh trại cho người dân trong khu cách ly để vào rừng ở là một vinh dự, tự hào khi góp một sức nhỏ giúp đỡ cả nước chống dịch.

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 15.

Các chiến sĩ được học tập, bồi dưỡng chính trị trong rừng giống như khi ở đơn vị

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 16.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 17.

Việc học tập sẽ được cấp trên kiểm tra 1 năm 2 đợt (6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm)

"Khi vào rừng sinh hoạt dã ngoại, bước đầu chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cố gắng của tất cả chiến sĩ và cán bộ khi bắt đầu vào rừng, chúng tôi đã huấn luyện được ngay và hiện đã đi vào ổn định", binh nhất Thắng nói.

Nhớ lại những lúc mưa gió thất thường, đặc biệt vào ban đêm, Đại uý Tạ Văn Điệp (Trung đoàn 18, Sư đoàn 325) cho hay: "Chúng tôi phải cố gắng lấy thêm lớp tăng chống nắng, phủ bên trong bên ngoài lán. Bên cạnh đó, lấy những chiếc dây ghim vào những bao đất và cọc để níu lán trại lại, bảo đảm dù có mưa to dài ngày nhưng anh em vẫn có chỗ ăn, ngủ".

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 18.

Các chiến sĩ củng cố doanh trại

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 19.

Rãnh thoát nước được đào cẩn thận để đề phòng mưa to

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 20.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 21.

Cuốc, xẻng là những vật dụng thiết yếu của các chiến sĩ khi sinh hoạt trong rừng

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 22.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 23.

Các chiến sĩ thay phiên canh gác vào buổi tối, mỗi ca trực kéo dài 2 tiếng

Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 24.
Cuộc hành quân thần tốc trong đêm của chiến sĩ Bắc Giang để nhường doanh trại cho người dân cách ly - Ảnh 25.

Bên cạnh việc trực, mỗi buổi tối họ đều được đọc báo để tiếp cận thông tin

Đại uý Điệp cũng như những cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đều xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; chấp nhận gian khổ, hy sinh, cùng toàn dân quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Huy

Cùng chuyên mục
XEM