Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ

05/02/2022 14:52 PM | Sống

Cả thanh xuân NS Hoàng Lan làm lụng kiếm tiền nuôi các em, khi về già ốm đau bệnh tật không một ai kề cạnh chăm sóc.

Khuya mùng Tết (4/2 DL), NS Hoàng Lan đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Theo người thân chia sẻ, nữ nghệ sĩ xuất hiện triệu chứng khó tiêu sau đó phải nhập viện cấp cứu nhưng đến khuya cùng ngày thì không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng tại căn nhà thuê ở Quận 11, TP.HCM, hưởng thọ 63 tuổi.

Cuộc đời đẫm nước mắt: Làm đủ nghề để nuôi 9 đứa em, từng trầm cảm vì nợ nần và gia đình tan vỡ

NS Hoàng Lan sinh năm 1959 trong gia đình nghèo có 9 anh chị em trong đó cố diễn viên là chị cả. Cha NS Hoàng Lan mất sớm, đến năm 29 tuổi thì mẹ cũng mất. Kể từ đó, cô phải bôn ba với nghề diễn để kiếm tiền lo cho các em, là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Có thời điểm, để lo cho các em, song song với đi diễn thì Hoàng Lan còn mở thêm quán bún bò để có tiền chi tiêu trong cuộc sống.

Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 1.
Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 2.

Nhan sắc của NS Hoàng Lan khi còn trẻ

Nữ nghệ sĩ cũng từng có được hưởng cái hạnh phúc giản đơn ấy nhưng số phận lại như trêu đùa. Cuộc sống gia đình dù khó khăn nhưng cũng đã từng tràn ngập tiếng cười, đây cũng là nguồn động lực giúp bà cố gắng hơn. Thế nhưng, họ cũng chia tay còn vì lý do gì thì không ai biết. Sau chia tay, hai con cũng theo cha, một mình NS Hoàng Lan xoay xở giữa bộn bề cuộc sống.

Năm 2009, bà dùng hầu hết vốn liếng tích cóp được khi đi diễn cùng người quen ở Năm Căn (Cà Mau) đầu tư vào vuông tôm. Nhưng rồi bão lớn khiến tôm thất thu, lỗ mẹ chồng lỗ con cộng với việc bị người mượn tiền "xù", Hoàng Lan rơi vào cảnh quẫn bách, phải bán nhà để trả nợ. Tiền bạc "đội nón" ra đi, hôn nhân tan vỡ khiến Hoàng Lan rơi vào trầm cảm. Từ năm 2010, bà bị đau cột sống dẫn đến tai biến nhẹ, giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn nên âm thầm rút lui khỏi sân khấu và tự chữa bệnh. Thời điểm đó nữ nghệ sĩ giấu không cho ai biết vì mặc cảm.

Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 3.

Quyết định tăng 55kg chỉ để tìm chỗ đứng trong nghề

Từ khi còn nhỏ lên 7 tuổi Hoàng Lan đã bập bẹ đi hát cải lương và trở thành niềm đam mê lớn. Trước khi trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang năm 17 tuổi, NS Hoàng Lan từng đi học dự thính ở trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP Hồ Chí Minh). Cùng đoàn với bà thời đó có các nghệ sĩ gạo cội như Thương Tín, Kim Xuân, Quốc Hòa,…

Tuy nhiên, hào quang sân khấu khi ấy không chiếu đến Hoàng Lan nên tên tuổi bà mờ nhạt hơn những nghệ sĩ kể trên. Trong lúc niềm tin đang cạn dần, bà được đàn anh Quốc Hòa gợi ý nên chuyển sang diễn hài với điều kiện hình thể phải phát tướng. Đắn đo mãi, Hoàng Lan cũng quyết định tăng cân, từ thiếu nữ 45kg, nữ nghệ sĩ lên tận 100 kg. Từ đó, bà bắt đầu nhận những vai chọc cười rồi chuyển sang kiểu nhân vật đanh đá. Cũng từ lúc ấy, tên tuổi bà gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... ở chương trình Trong Nhà Ngoài Phố những năm 1990. Có thời điểm, mái tóc bờm sư tử trở thành "thương hiệu" của NS Hoàng Lan. Đến những năm thập niên 2000 bà tiếp tục nổi tiếng trong các phim như Cô Thư Ký Xinh Đẹp (2000), Cổng Mặt Trời (2010),...

Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 4.

NS Hoàng Lan là cái tên quen thuộc của khán giả phim truyền hình thời điểm những năm 2000

Một mình chống chọi với bạo bệnh, không có tiền để nhập viện

Đến năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông sức khỏe Hoàng Lan xuống dốc không phanh. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường. Do mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm nên NS Hoàng Lan bị biến chứng hỏng 1 bên mắt, từ đó sức khoẻ của bà sa sút rõ. Vào tháng 7/2019, căn bệnh Parkinson của NS Hoàng Lan chuyển nặng, đã tiến triển đến giai đoạn 4 khiến người bà lúc nào cũng lắc lư, không thể ngồi yên và cơ thể cũng gầy hơn.

Đến tháng 10/2020, NS Hoàng Lan phải nhập viện suốt 1 tuần vì bị lở loét trầm trọng ở vòng 3 và lưng, vết hoại tử sâu đến mức thấy cả phần xương sống bên trong. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, nữ nghệ sĩ bị lan ra đến đùi, tay, xương rất nhức khiến bà khó ngủ. Thời điểm đó, các bác sĩ đề nghị nữ nghệ sĩ phải làm phẫu thuật để cứu chữa. Số tiền ứng trước cho bệnh viện là 12 triệu nhưng nữ nghệ sĩ không có khả năng chi trả, phải nhờ một người em vay mượn giúp. Đến tháng 3/2021, NS Hoàng Lan đã được phẫu thuật thành công nhưng kể từ đó phải nằm 1 chỗ, mỗi tuần phải chi trả 5-7 triệu tiền viện phí.

Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 5.
Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 6.
Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 7.
Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 8.

Mắc nhiều chứng bệnh, sức khỏe Hoàng Lan sa sút rõ. Lúc sinh thời, nhiều đồng nghiệp đã vào thăm và hỗ trợ chi phí để đồng nghiệp chữa trị

Gần đây nhất, vào tháng 11/2021, diễn viên Phương Dung - Phi Phụng đã trực tiếp đến thăm và tiết lộ tình hình bệnh tình hiện tại của NS Hoàng Lan. Phương Dung cho biết chi phí chữa trị bệnh của đàn chị đã lên đến hơn 40 triệu/ tháng, hiện tại tài chính đã gần như cạn kiệt. Không có tiền để nhập viện, NS Hoàng Lan đã xin bác sĩ cho về nhà để tiếp tục chữa trị, bà đã thuê căn nhà tầm 2 triệu/tháng để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Thời điểm này, NS Phương Dung cho biết: "Hiện nay tay chân chị Hoàng Lan co quắp không duỗi ra được nằm 1 chỗ mọi việc sinh hoạt cá nhân có người thân giúp đỡ".

Vào 3 tháng trước khi qua đời, NS Hoàng Lan còn gọi điện cầu cứu đồng nghiệp vì đã cạn kiệt tiền trị bệnh và mua thuốc men duy trì sự sống. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn nằm liệt giường, sức khỏe ngày một yếu, bàn tay bị rút gân, co hết các ngón, rất khó khăn để cử động. Đến sáng mùng 4 Tết năm 2022, nữ nghệ sĩ bị khó tiêu nên phải nhập viện, đến tối cùng ngày thì không qua khỏi. Sự ra đi của NS Hoàng Lan khiến khán giả và anh em đồng nghiệp không khỏi xót xa.

Cuộc đời đẫm nước mắt của NS Hoàng Lan: Nợ nần, gia đình tan vỡ dẫn đến trầm cảm, tăng cân để tìm chỗ đứng trong nghề và bệnh tật nằm 1 chỗ - Ảnh 9.

Sự ra đi của NS Hoàng Lan khiến nhiều người không khỏi xót xa

Ảnh: Sưu tầm

Theo DUN

Cùng chuyên mục
XEM