Xót xa tâm nguyện lớn nhất của NS Hoàng Lan, ấp ủ từ trên giường bệnh, tới khi mất cũng chẳng thể thực hiện được

05/02/2022 11:44 AM | Sống

Nữ nghệ sĩ Hoàng Lan đã qua đời vào khuya ngày 4/2, hưởng thọ 63 tuổi trong đau đớn do bệnh tật gây ra.

Là một người cả đời dành nhiều tâm sức cho nghệ thuật, NS Hoàng Lan vào nghề từ năm 1977. 20 năm gắn bó với sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ được biết đến từ chương trình "Trong nhà ngoài phố". Sau đó, bà rời khỏi đoàn kịch, chuyển sang đóng phim truyền hình với một số tác phẩm tên tuổi như Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời…

Bởi vậy, những năm tháng sau này, khi bị đột quỵ, bà vẫn ấp ủ giấc mơ được diễn cho công chúng xem: "Tôi nghỉ diễn đến nay cũng phải chục năm rồi. Tôi nhớ nghề lắm, làm nghề cả đời nên không quên được nghề. Tâm nguyện của tôi là được khỏe lại. Trời cho tôi được đi làm lại thì mừng lắm. Chỉ cần được phục vụ cho bà con, cô bác là tôi thấy vui rồi".

Xót xa tâm nguyện lớn nhất của NS Hoàng Lan, ấp ủ từ trên giường bệnh, tới khi mất cũng chẳng thể thực hiện được - Ảnh 1.

Bà gặp tai nạn vào năm 2011, sau đó bị đột quỵ khiến sức khoẻ không còn tốt. Những ngày tháng cuối đời, bà mắc nhiều căn bệnh như Parkinson, chấn thương cột sống lâu năm, di chuyển bằng xe lăn, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt trái mờ dần do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước. Sau đó, tới năm ngoái, lưng của bà hoại tử trầm trọng, lan gần đến xương, phải phẫu thuật.

Không con cái, không người thân, không nơi ở, cuộc sống của NS Hoàng Lan cứ lay lắt qua ngày như vậy. Bà xin vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ, quận 8, giữa năm 2020, nhưng chưa được chấp thuận vì không phải là hội viên của Hội sân khấu TP. HCM. Nơi ở của bà sau này là tầng 5 của một chung cư.

Người em kết nghĩa của nghệ sĩ là chị Lê Thị Thắm đã chịu trách nhiệm chăm sóc, trông nom cũng như được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi gửi gắm tiền ủng hộ. Nhiều nghệ sĩ, nhà hảo tâm đã quyên góp tiền để giúp bà trang trải thuốc thang cũng như chi phí chữa bệnh trong những ngày tháng bà còn sống.

Xót xa tâm nguyện lớn nhất của NS Hoàng Lan, ấp ủ từ trên giường bệnh, tới khi mất cũng chẳng thể thực hiện được - Ảnh 2.

Phải liên tục đấu tranh với bệnh tật, khoản tiền bà dành dụm được dần cạn kiệt cũng như không muốn dựa dẫm vào những người nhà hảo tâm, từng có thời gian, NS Hoàng Lan được chung tay giúp đỡ mở một quán ăn để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID -19, quán phải đóng cửa thường xuyên. 

Thời gian cuối đời, ước mơ được đứng vững trên đôi chân của nữ nghệ sĩ đã khó thành hiện thực, bởi vậy, ước mơ được đứng trên sân khấu để diễn cho công chúng của bà mãi mãi chỉ là mơ ước. Nhưng đổi lại, bà đã có một giấc ngủ không còn những đau đớn do bệnh tật gây ra nữa...


Tiên Yên

Cùng chuyên mục
XEM