“Con xin phép gọi cô là má”: Lời nói khiến cô dâu U50 bật khóc trong ngày cưới

| Xã hội

“Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại...”, lời chia sẻ chân thành ấy khiến cô dâu U50 không kìm được nước mắt. Nhiều khách mời tham dự cũng xúc động trước tình cảm mà người con trai riêng của chồng cô chia sẻ trong ngày vui của hai người.

Một đám cưới giản dị tại Vĩnh Long những ngày qua đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi khoảnh khắc đầy xúc động giữa một người con trai và mẹ kế tương lai. Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Tiến Đức (SN 2003). Bốn năm trước, mẹ của Đức qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Kể từ đó, cha anh sống một mình, dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm lo cho các con.

Chỉ đến khoảng một năm trước, người đàn ông 49 tuổi mới mở lòng với một người phụ nữ cùng quê. Bà cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân với sự ủng hộ của gia đình hai bên.

“Con xin phép gọi cô là má”: Lời nói khiến cô dâu U50 bật khóc trong ngày cưới - Ảnh 1.

Tiến Đức tự tay tặng nhẫn vàng cho người má mới trong lễ cưới. Ảnh: erc282233.

“Con xin phép gọi cô là má”: Lời nói khiến cô dâu U50 bật khóc trong ngày cưới - Ảnh 2.

Gia đình xúc động bật khóc khi nghe chia sẻ của con trai. Ảnh: erc282233.

Điều đặc biệt là trong suốt quá trình chuẩn bị lễ cưới, Đức không chỉ đồng ý mà còn trực tiếp tham gia nhiều công việc quan trọng. Từ khâu trang trí, chuẩn bị hoa cưới đến hỗ trợ cha lựa chọn trang phục, anh đều góp sức với mong muốn ngày trọng đại của cha diễn ra trọn vẹn.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất diễn ra trong lễ cưới ngày 4/6. Trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Đức đã trao tặng mẹ kế một chiếc nhẫn vàng như món quà chúc phúc. Sau đó, anh nghẹn ngào nói:

“Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con mến má, thương má. Chúc ba má sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại”.

“Con xin phép gọi cô là má”: Lời nói khiến cô dâu U50 bật khóc trong ngày cưới - Ảnh 3.

Cô cũng rất trân trọng người mẹ đã qua đời của con trai. Ảnh: erc282233.

Lời chia sẻ chân thành ấy khiến cô dâu U50 không kìm được nước mắt. Nhiều khách mời tham dự cũng xúc động trước tình cảm mà người con dành cho cha và người phụ nữ sắp trở thành thành viên mới của gia đình.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về hàng nghìn bình luận tích cực. Không ít người cho rằng điều đáng quý nhất không nằm ở lễ cưới hay món quà, mà ở sự thấu hiểu của người con dành cho hạnh phúc của cha mình.

“Con xin phép gọi cô là má”: Lời nói khiến cô dâu U50 bật khóc trong ngày cưới - Ảnh 4.

Tiến Đức giúp ba chỉnh lại trang phục trước giờ làm lễ. Ảnh: erc282233.

Trong nhiều năm, việc cha mẹ tái hôn sau khi mất bạn đời hoặc sau đổ vỡ hôn nhân từng là chủ đề khiến không ít gia đình băn khoăn. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi trong nhận thức xã hội, ngày càng nhiều người cho rằng cha mẹ cũng có quyền được tìm kiếm hạnh phúc riêng khi con cái đã trưởng thành.

Sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con riêng của hai bên, thường được xem là yếu tố quan trọng giúp những gia đình tái hôn xây dựng cuộc sống mới một cách hòa hợp và bền vững.

Giữa dòng thông tin đầy tranh cãi trên mạng xã hội, câu chuyện về lời chúc giản dị của một người con dành cho cha và mẹ kế đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là sự bao dung, thấu hiểu và chấp nhận dành cho nhau.

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM