Cô gái 24 tuổi thiệt mạng vì cơn lũ Nepal: Mới đi làm được 4 ngày, lời hứa đưa bố mẹ đi Bắc Kinh mãi dang dở
Vừa bắt đầu công việc mới tại cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng được 4 ngày, Li Leiyang, 24 tuổi, đã thiệt mạng khi dòng lũ và bùn đất bắt nguồn từ Nepal tràn qua biên giới. Trước đó, cô gái trẻ từng hứa Tết năm sau sẽ đưa bố mẹ tới Bắc Kinh.
Ngày 21/8, Li Leiyang bắt đầu công việc mới với vị trí nhân viên kiểm dịch thực vật tại Hải quan cửa khẩu Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Khi ấy, cô gái 24 tuổi đang đứng trước một cột mốc mới của cuộc đời.
Nhưng Li chỉ có 4 ngày thực sự làm công việc mà mình vừa nhận.
Ngày 26/8, khi cô đang ngồi làm việc tại bàn, thảm họa xảy ra ở phía bên kia biên giới. Một vụ sụp đổ băng đá trên núi tại Nepal tạo ra dòng bùn đất và lũ dữ, lao xuống thung lũng rồi tiếp tục tràn về phía cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng.
Lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh: Times of India
Theo South China Morning Post (SCMP), dòng lũ và bùn đất đã di chuyển khoảng 22 km chỉ trong 7 phút. Sức tàn phá của nó khiến 27 công trình tại khu vực Gyirong bị phá hủy, cùng nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng. Trong số đó có chính tòa nhà hải quan nơi Li đang làm việc. Những hình ảnh sau thảm họa cho thấy công trình gần như bị xóa sổ, chỉ còn lại phần khung thép.
Li Leiyang sau đó được xác nhận đã thiệt mạng.
Công việc mới chỉ kéo dài 4 ngày
Câu chuyện về Li nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc bởi cô mới 24 tuổi và vừa bắt đầu công việc.
Theo SCMP, Li nhận nhiệm vụ tại Hải quan cửa khẩu Gyirong từ ngày 21/8 với vai trò nhân viên kiểm dịch thực vật. Chỉ vài ngày sau, vào sáng 26/8, cô gặp nạn ngay tại nơi làm việc.
Một số thông tin được truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc đăng tải cho biết hành trình học tập của Li kéo dài nhiều năm. Cô xuất thân từ vùng nông thôn phía bắc tỉnh An Huy, từng học cao đẳng rồi liên thông lên đại học trước khi tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc - một trường thuộc nhóm đại học trọng điểm của nước này. Sau đó, cô vượt qua kỳ tuyển dụng công chức để trở thành nhân viên hải quan.
Cô mới 24 tuổi và vừa bắt đầu công việc chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Ảnh: Sina
Thông tin tuyển dụng được các trang Trung Quốc đối chiếu cho thấy tên Li xuất hiện ở vị trí liên quan đến kiểm dịch thực vật tại Hải quan Gyirong; tên cô cũng xuất hiện trong danh sách tuyển sinh thạc sĩ của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về hành trình cá nhân của Li hiện chủ yếu được lan truyền từ truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, trong khi SCMP tập trung xác nhận tuổi, vị trí công tác, thời điểm cô bắt đầu làm việc và việc cô thiệt mạng trong thảm họa.
Điều khiến câu chuyện càng gây xúc động là một dự định rất bình thường mà cô gái 24 tuổi chưa kịp thực hiện.
Theo SCMP, em gái của Li đã chia sẻ những ký ức về chị mình trên mạng xã hội. Trước khi gặp nạn, Li từng hứa rằng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm sau, cô sẽ đưa bố mẹ tới Bắc Kinh.
Câu chuyện của cô vì thế nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Một công việc mới, tháng lương đầu tiên và chuyến đi cùng bố mẹ đều còn ở phía trước. Nhưng tất cả dừng lại chỉ vài ngày sau khi Li bước vào nơi làm việc mới.
Câu chuyện của cô vì thế nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều bài đăng nhắc tới quãng thời gian học tập kéo dài của cô và sự nghiệt ngã khi chặng đường công việc mới chỉ bắt đầu được vài ngày.
Dòng lũ từ Nepal vượt biên giới sang Tây Tạng
Li là một trong những nạn nhân của thảm họa lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Nepal - Tây Tạng từ ngày 26/8.
Điểm đáng chú ý là dù Li gặp nạn trên lãnh thổ Trung Quốc, nguồn gốc dòng lũ nằm ở phía Nepal.
Theo SCMP, một vụ sụp đổ băng đá ở độ cao lớn tại Nepal đã tạo ra dòng vật chất khổng lồ lao xuống sông, hình thành trận lũ quét di chuyển cực nhanh dọc thung lũng và cuối cùng tràn tới huyện Gyirong thuộc Tây Tạng. Các nhà khoa học cho biết sự kiện xảy ra quá nhanh và khác với một trận lũ do vỡ hồ băng điển hình, khiến hệ thống cảnh báo xuyên biên giới không kịp phát huy tác dụng.
Hơn 10 ngày sau thảm họa, khi hoạt động tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn tiếp diễn. Ảnh: ABC News
Khu vực cửa khẩu Gyirong nằm ngay trên hành lang kết nối Nepal với Tây Tạng và trở thành một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề phía Trung Quốc. Chính tại đây, tòa nhà nơi Li làm việc bị dòng lũ và bùn đất đánh trúng.
Đến ngày 6/9, SCMP cho biết 31 người đã được xác nhận thiệt mạng tại Tây Tạng, phần lớn ở khu vực cửa khẩu Gyirong. Tại Nepal, số người thiệt mạng đã lên tới 1.344 người, trong khi hàng nghìn người ở hai bên biên giới vẫn chưa được xác định tung tích.
Hơn 10 ngày sau thảm họa, khi hoạt động tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn tiếp diễn, câu chuyện về Li Leiyang trở thành một trong những số phận được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.
Cô đến Gyirong ngày 21/8 để bắt đầu công việc mới. Bốn ngày làm việc sau đó cũng trở thành những ngày cuối cùng của cô tại nơi này. Còn kế hoạch đưa bố mẹ tới Bắc Kinh vào dịp Tết năm sau, như lời người em gái kể lại, cuối cùng đã không thể thực hiện.
Nguồn: South China Morning Post, Sohu



