Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời

08/10/2019 08:37 AM | Xã hội

Mặc dù say mê người đẹp Anna Fallarino đến nỗi bỏ tiền tỷ ra khiến bà li hôn chồng cũ và lấy mình, Hầu tước Casati Stampa siêu giàu có lại là người đàn ông "bất lực". Ông tuyển trai đẹp đến "phục vụ" vợ, và tự mua vui cho mình bằng cách nhìn vợ âu yếm bên kẻ khác.

Còn địa điểm được Stampa chọn để trác táng là Zannone, hòn đảo tí hon chỉ rộng có 1 km2 nằm ngoài khơi biển Tyrrhenian, Italia (quốc gia ở Châu Âu).

Đảo "bẩn" khét tiếng, ai cũng biết nhưng không dám lên tiếng phê phán

Nhìn từ xa, Zannone chẳng có gì độc đáo. Không chỉ quá nhỏ, nó còn rất đơn điệu, chỉ có vách đá cao màu trắng và cây cỏ.

Tuy nhiên khi đến gần, Zannone lại khá bắt mắt bởi thế giới tự nhiên sạch sẽ, bãi biển mỏng rải sỏi đá khoe làn nước trong veo, lối mòn nên thơ, tàn tích tu viện cổ xưa và đám cừu hoang nhởn nhơ gặm cỏ.

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 1.

Hòn đảo đầy cừu hoang

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 2.

Tàn tích tu viện


Cũng trên Zannone còn một căn biệt thự màu trắng to đẹp đã cũ, được xây dựng từ thập niên 1930. Song khác với vẻ ngoài ngây thơ, nơi đây từng là "thế giới trụy lạc" mà cư dân địa phương lân cận chỉ dám thì thầm bàn tán chứ không dám lớn tiếng. Nguyên nhân cũng bởi Zannone thuộc sở hữu của một thượng lưu Italia. Thế nên dù biết nó là nơi tổ chức các bữa tiệc sex, thỏa mãn mọi nhu cầu nhục dục vô nhân phẩm, cũng chẳng ai dám công khai phê phán.

Ngay dưới bề mặt Zannone bây giờ vẫn còn hàng đống mảnh vỡ thủy tinh, vỏ chai rượu. Những năm 1960, mỗi lần biệt thự trên đảo có tổ chức "dạ tiệc đeo mặt nạ" là hàng chục du thuyền sang chảnh lại nườm nượp tấp bờ.

Các nhân vật quyền quý từ bá tước, công tước, nam tước đến tỷ phú lũ lượt bước lên. Dùng chiếc mặt nạ cầu kỳ che kín nhân diện, họ phè phỡn ăn uống, nhảy múa và quần hôn bừa bãi, bất chấp mọi quy tắc đạo đức.

Casati Stampa: Đức phu quân "biến thái"

Kỳ thực thì trước năm 1960, Zannone vẫn còn "trong sạch". Các quý tộc Ý tuy thay phiên nhau sở hữu hòn đảo và ngôi biệt thự sang trọng, nhưng chỉ đến để nghỉ ngơi và săn bắn cừu hoang.

Mãi đến khi vào tay Hầu tước Casati Stampa, Zannone mới biến thành "đảo trụy lạc".

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 3.

Casati Stampa và Anna Fallarino (trái)


Trong thế giới thượng lưu Ý, Casati Stampa không chỉ là một hầu tước, mà còn là một hầu tước siêu giàu. Vào năm 1958, trong khi ngao du Cannes (Pháp), ông vô tình gặp cựu nữ minh tinh Anna Fallarino xinh đẹp bốc lửa. Lập tức, Stampa trúng tiếng sét ái tình.

Cũng trong thời gian này, Anna đang là vợ hợp pháp của kỹ sư Giuseppe "Peppino" Drommi. Để danh chính ngôn thuận lấy Anna, Stampa bỏ ra 1 tỷ lire giúp bà tiến hành thủ tục li dị. Thế nhưng đúng trong tuần trăng mật, ông lại nói với vợ mới cưới sẽ không cùng nhau ân ái.

Thay vào đó, Stampa tự "tuyển dụng" trai đẹp và trẻ trung đến "ăn nằm" với vợ. Còn ông thì ở cạnh quan sát rồi ghi nhật ký cảm nhận.

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 4.

Mua hẳn đảo tư để thỏa mãn sở thích tình dục bất thường

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 5.

Sau đám cưới không lâu, Stampa đưa vợ lên Zannone, sống trong ngôi biệt thự. Cũng tại tòa nhà này, ông đứng ra làm chủ các dạ tiệc, mời toàn khách khứa siêu giàu, danh tiếng tới dự.

Trong các buổi dạ tiệc của Stampa, khách tham gia được yêu cầu đeo mặt nạ, còn lại muốn làm gì thì làm. Từ uống tràn trát đến nhảy nhót điên cuồng, tụm năm tụm ba "mây mưa" thác loạn, khỏa thân hay nhìn người khác buông thả cũng đều được cả.

Mỗi lần tổ chức tiệc, Stampa đều thuê trước cho vợ một anh chàng trẻ trung. Trong lúc khách khứa điên cuồng trụy lạc, ông cũng quan sát Anna mê đắm trong vòng tay kẻ khác.

Những ngày không bận bịu tổ chức tiệc đêm, Stampa thong dong cưỡi ngựa, vác súng đi săn bắn. Anna thì nhàn nhã chơi chỗ nọ, nghỉ chỗ kia. Lúc hứng chí lên, Stampa lôi máy ảnh ra bảo vợ tạo dáng chụp hàng ngàn bức với nội dung xứng đáng được treo lên web đen ngày nay, đem cất giữ trong ngăn kéo.

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 6.

Ảnh của Anna Fallarino do chính tay Casati Stampa chụp


Mối tình tay ba tréo ngoe nhất trần đời

Càng lúc, Zannone "đáp ứng mọi khao khát thầm kín" của Stampa càng được đông đảo giới thượng lưu biến chất Italia biết đến. Các dạ tiệc cũng được tổ chức ngày một dày.

Thoắt cái, 10 năm đã trôi qua. Thế rồi trong những tiệc đêm liên miên, Stampa ngờ ngợ nhận ra anh chàng Massimo Minorenti ông từng thuê "ngủ" với vợ nhiều năm trước có mặt hơi bị đều.

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 7.

Massimo Minorenti, kẻ phá vỡ "hạnh phúc lý tưởng" của Hầu tước Casati Stampa

Lúc Stampa tuyển Minorenti cho Anna, chàng trai này vẫn còn vị thành niên. Ông chẳng chút bận tâm vì anh ta cũng như cả mớ trai trẻ khác.

Nhưng rồi trong một lần theo dõi biểu hiện của Anna, ông bất chợt cay đắng nhận ra trái tim bà đã phản bội. "Tôi cứ nghĩ chúng tôi là cặp đôi thấu hiểu nhau, vậy mà…" – Stampa viết trong nhật ký ngày 7/7/1970. "Đó là nỗi tuyệt vọng to lớn nhất. Tôi ước gì mình đã chết và bị vùi dưới đáy mồ".

Cái kết giết người tự sát chấn động

Chỉ có duy nhất một lý do khiến Stampa phải thuê đàn ông khác đến "thỏa mãn" vợ: Ông bị bất lực. Trong suy nghĩ, Stampa tin tưởng Anna yêu mình tuyệt đối. Trớ trêu thay, bà lại thật sự phải lòng Minorenti.

"Tim tôi đã chết. Tôi đã mất tất cả," – Stampa viết trong nhật ký ngày 24/8. Vì quá yêu Anna, ông quyết định tự sát để bà được tự do, còn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Chuyện về hòn đảo nhỏ bé từng là nơi ăn chơi trụy lạc của giới thượng lưu Ý, ghi dấu mối tình tay ba đầy twist cùng vụ án mạng động trời - Ảnh 8.

Hiện trường vụ giết người tự sát (ảnh minh họa)


Thế nhưng đúng vào ngày 30/8 vốn định từ giã cõi đời một mình, Stampa đột ngột đổi ý. Ông ôm cây súng trường Browing lao ra khỏi phòng ngủ, nhắm bắn 3 phát đạn vào người Anna và 2 phát vào người Minorenti đang ngồi trong phòng khách.

Giết xong cả hai, Stampa ngồi xuống ghế, chống miệng súng trường vào cằm và bóp cò.

Sau vụ việc, chính phủ Ý thu hồi đảo Zannone, biến nó thành đảo bảo tồn cừu hoang. Ngày nay, du khách có thể thấy chúng vô tư chạy nhảy khắp hòn đảo.

Zannone cấm ở lại qua đêm nên người tham quan sẽ phải xuống thuyền rời đi trước 5h chiều.

Tham khảo Cnn

Theo Vũ Huế

Cùng chuyên mục
XEM