Chinh phục học bổng 16.000 bảng Anh và hành trình MBA tại Luân Đôn

| Sống

Ở tuổi 33, khi đã ổn định gia đình và công việc, anh Nguyễn Quốc Tư quyết định bứt phá với một quyết định táo bạo.

Tạm rời xa cương vị Trưởng khoa Ngoại ngữ Đại học Đông Đô và vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của hai công ty đồng sáng lập để theo đuổi học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Brunel University London. Được biết đây là học vị thứ 4 của anh bao gồm cả bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin và Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Tháng 8 năm nay, sau khi chuẩn bị hồ sơ và trải qua phỏng vấn, đại diện nhà trường đã gửi thư thông báo anh xuất sắc được nhận 16.000 bảng Anh (tương đương hơn 500 triệu đồng tiền Việt) học bổng từ nhà trường, trong khi học bổng MBA của trường thông thường chỉ 3000 bảng Anh. "Vỡ oà trong cảm xúc vui mừng, những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ đã mang lại cho tôi kết quả vượt ngoài mong đợi". Hành trình mới mở ra không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp mà còn là quá trình hiện thực hóa ước mơ "Được đi thật xa để học hỏi thật nhiều điều" của anh Quốc Tư từ khi còn nhỏ.

Dưới tiết trời se lạnh của Luân Đôn, khi tình cờ nhặt được một quả chanh anh đã chia sẻ lên trang cá nhân với mong muốn mang lại cho các bạn trẻ động lực học tập và cải thiện bản thân rằng: "When life gives you lemons, make lemonade", nói về sự kiên trì và vượt khó – dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh cũng chọn cách biến những thách thức ấy thành cơ hội.

"Chi bằng học" - Quyết tâm từ một niềm tin mạnh mẽ

Đối với anh Quốc Tư, học tập là con đường ngắn nhất để đạt được thành công. Anh chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng không gì quý bằng được học vì học là con đường có thể đưa ta đến với sự phát triển không ngừng". 

Quyết tâm giành học bổng trong cuộc đua nước rút

Chinh phục học bổng 16.000 bảng Anh và hành trình MBA tại Luân Đôn - Ảnh 1.

Mùa thu Luân Đôn – khoảnh khắc tạm lắng giữa hành trình

Giữa nhịp sống bận rộn, mùa thu Luân Đôn là khoảng thời gian tận hưởng bình yên giữa thiên nhiên đầy sắc vàng. Mùa thu nơi đây đã khiến hành trình của anh thêm phần đáng nhớ.

Chỉ một tháng trước kỳ nhập học, anh Quốc Tư mới quyết định dự tuyển vào hai trường đại học danh tiếng ở Anh. Việc nộp hồ sơ muộn đồng nghĩa với sự gấp rút, cân nhắc kỹ lưỡng và cả khó khăn khi phải đánh đổi thời gian với gia đình và công việc cho việc học. "Tôi đã phải đắn đo rất nhiều vì rời xa công việc một thời gian để quay trở lại với việc học chưa bao giờ là dễ dàng cả, anh chia sẻ.

May mắn đã mỉm cười khi cả hai trường đều nhận anh, nhưng khi học bổng ban đầu không đủ hấp dẫn, anh quyết định chờ đợi. "Tôi gần như đã từ bỏ, nhưng sau đó bất ngờ nhận được email từ trường, thông báo cấp cho tôi một trong những học bổng tốt nhất," anh nhớ lại.

Những cú sốc văn hóa và bài học từ cuộc sống ở Luân Đôn

Chinh phục học bổng 16.000 bảng Anh và hành trình MBA tại Luân Đôn - Ảnh 2.

Góc nhỏ học tập và sinh hoạt của anh Tư tại Luân Đôn

Phòng ký túc xá tuy nhỏ bé nhưng là nơi giúp anh Quốc Tư tiếp tục hành trình học tập, từng ngày chứng kiến sự cố gắng và đam mê học hỏi nơi đất khách.

Cuộc sống tại Luân Đôn mở ra những trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy thử thách với anh: "Tôi bất ngờ với mức chi phí sinh hoạt cao – chỉ một bữa trưa bình dân cũng đã tốn đến 200.000 đến 300.000 đồng, thậm chí phí vệ sinh công cộng hay thuê xe đạp cũng rất đắt đỏ. Thử thách lớn nhất với anh có lẽ là sự xa cách gia đình và việc phải thích nghi với cuộc sống không có người thân bên cạnh."

MBA – Đòn bẩy để phát triển sự nghiệp và tương lai

Chinh phục học bổng 16.000 bảng Anh và hành trình MBA tại Luân Đôn - Ảnh 3.

Những người bạn từ khắp nơi trên thế giới

Học tập với bạn bè đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau giúp anh Quốc Tư có cái nhìn rộng mở và thêm yêu thích môi trường học tập đa văn hóa ở Luân Đôn.

Chương trình MBA không chỉ mang đến cho anh những kiến thức mới mà còn giúp anh hệ thống lại những kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình quản lý trước đây. "Nhờ chương trình này, tôi hiểu rõ hơn, bài bản hơn về cách vận hành kinh doanh, đặc biệt là phát triển tư duy đột phá cho các dự án sắp tới", anh chia sẻ.

Thông điệp truyền cảm hứng cho những người đã "quá tuổi" để học

Chinh phục học bổng 16.000 bảng Anh và hành trình MBA tại Luân Đôn - Ảnh 4.

Dấu ấn của hành trình NCS Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thẻ sinh viên của anh Quốc Tư ở Anh là dấu ấn đáng quý, minh chứng cho hành trình đầy nỗ lực và ước mơ đã thành hiện thực.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những người có cùng đam mê học tập, anh nhắn nhủ: "Học tập không bao giờ là muộn, khi ta quyết tâm theo đuổi một điều gì đó và hết mình vì nó thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ ta." Anh cũng nhấn mạnh rằng học tập ở tuổi trưởng thành không chỉ là tiếp thu kiến thức mới mà còn là cơ hội để làm mới bản thân và mở rộng giới hạn của chính mình.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM