Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng

17/11/2017 14:09 PM | Sống

Chàng trai 8X người Trung Quốc đã làm gì mà có thể "phù phép", biến cành cây bỏ đi trở thành thứ có giá trị đến vậy?

Câu trả lời là, chàng trai đó đã dùng nghệ thuật điêu khắc vô cùng tài tình và thần kỳ để truyền "sức sống" đến cho những cành cây bỏ đi, không có một chút giá trị về kinh tế.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), từ nhỏ, chàng trai 8X Trương Xuân Phong – người tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã đam mê điêu khắc. Trong thời gian học đại học, Trương bắt đầu thử dùng những cành, thân gỗ bỏ đi để thực hành, sáng tạo những sản phẩm điêu khắc.

Việc làm này được Trương duy trì đến nay và hiện tại, anh đã sở hữu hơn 100 sản phẩm độc đáo, được làm từ những mẩu, cành, thân gỗ vốn không có giá trị gì.

Mỗi sản phẩm của Trương tạo ra đều mang hình dạng khác nhau, vô cùng sáng tạo. Trong số những sản phẩm này, đã có một món được một nhà sưu tầm mua với giá 160.000 NDT (tương đương gần 600 triệu đồng).

Một số hình ảnh chụp lại các sản phẩm hết sức tinh túy và sáng tạo của Trương Xuân Phong:

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 3.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 4.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 5.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 6.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 7.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 8.

Chỉ là cành gỗ bỏ đi, qua tay chàng trai 8X, lập tức đội giá lên gần 600 triệu đồng - Ảnh 9.

Theo Nguyễn Nhung

Cùng chuyên mục
XEM