CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: "Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe"

06/02/2022 10:38 AM | Sống

Hình trình của một fan cuồng Trung Quốc ở Mỹ Đình ngày mồng Một Tết trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và sự kinh ngạc.

Trên tờ Sina, một cổ động viên Trung Quốc đã tỉ mỉ lể lại trải nghiệm của mình khi trực tiếp đến sân Mỹ Đình dự khán trận thua 1-3 của đội tuyển nước nhà trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vé rẻ và gái xinh

"Liang Zi làm việc tại quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội, đã đến sân Mỹ Đình từ rất sớm để dự khán trận đấu. Sân Mỹ Đình là sân vận động lớn nhất Việt Nam, từng tổ chức rất nhiều sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sức chứa của sân là 40.000 khán giả, và do một công ty Trung Quốc xây dựng.

Trận đấu bắt đầu vào lúc 7 giờ tối - giờ địa phương. Tình cờ hôm ấy là ngày đầu tiên của năm mới và Liang Zi thấy bên ngoài sân Mỹ Đình rất nhiều cổ động viên Việt Nam cầm theo cờ đỏ sao vàng tập trung từ rất sớm và hò hét vang trời.

 CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe - Ảnh 1.

Do tình hình dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nên chính quyền chỉ cho phép số khán giả bằng một nửa sức chứa của sân. Chiếc vé mà Liang Zi có được có giá rất rẻ, chỉ 500 VND, chỉ 1,4 xu nhân dân tệ, đây là tấm vé rẻ nhất mà anh từng thấy (đoạn này nhân vật nhầm, giá vé là 500.000 VND chứ không phải 500 VND).

Không có nhiều người Trung Quốc đến dự khán trận đấu này, chỉ khoảng hai ba trăm người. Họ đa số là nhân viên của các công ty Trung Quốc và người Trung Quốc đang làm việc tại Hà Nội. Ở cửa vào khán đài dành cho cổ động viên Trung Quốc có người chờ sẵn để phát đồ cổ vũ cho người hâm mộ nước nhà.

Trước khi trận đấu diễn ra, trên khán đài, Liang Zi đã chụp ảnh tấm vé của mình đăng lên tài khoản xã hội cùng thông điệp 'Trung Quốc sẽ chiến thắng'. Ngay lập tức post này được đông đảo người hâm mộ Trung Quốc ủng hộ: 'Anh bạn ơi, cảm ơn các bạn đã cổ vũ cho đội nhà trên sân khách'.

 CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe - Ảnh 2.

Trên khán đài, theo quan sát của Liang Zi, có khoảng 30% số chỗ ngồi được lấp kín. Liang Zi phân tích nhanh rằng do Việt Nam là đội có thành tích kém và trận đấu không còn quá quan trọng với cả hai đội - chỉ là trận chiến danh dự, nên không có quá nhiều cổ động viên đến sân.

Điều gây ngạc nhiên nhất cho Liang Zi chính là rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc trang phục sặc sỡ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. 'Có cảm giác như họ là những cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội, tới trận đấu để tranh thủ lăng xê bản thân', anh nhận xét".

Từ phấn khích đến ê chề

"Ngay khi trận đấu bắt đầu, cổ động viên hai đội bắt đầu cổ vũ nhiệt tình, song những tiếng hò hét của cổ động viên Trung Quốc to hơn. Có thể các cổ động viên Việt Nam nhận thấy cơ hội chiến thắng của đội nhà thấp hơn, và Trung Quốc tấn công quyết liệt ngay từ đầu, tưởng chừng như chiến thắng đã ở cận kề.

Kết quả là sau 8 phút, cục diện trận đấu thay đổi đầy bất ngờ. Cầu thủ Hồ Tấn Tài đánh đầu ghi bàn đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Toàn bộ sân Mỹ Đình lúc này bắt đầu sôi sục. Các cổ động viên Việt Nam như bừng tỉnh sau giấc ngủ, cờ đỏ sao vàng được vẫy liên hồi, cùng những tiếng hò reo như sấm dậy.

 CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe - Ảnh 3.

Cổ động viên Trung Quốc bắt đầu bối rối. Họ không ngờ đội tuyển Việt Nam lại là người ghi bàn mở tỷ số, mà lại sớm đến như vậy. Một cổ động viên trung tuổi đứng cạnh Liang Zi tiếp tục vừa vẫy cờ, vừa động viên những người bên cạnh: 'Hãy bình tĩnh, tiếp tục cổ vũ, hô theo nhịp nào!'

Bảy phút sau, đội tuyển Việt Nam lại dồn ép dữ dội và Nguyễn Tiến Linh ghi bàn. Mới có 15 phút, đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 2-0. Tất cả người hâm mộ Trung Quốc có mặt trên sân đều choáng váng. Liang Zi ngây ngốc, không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này anh chỉ còn có thể nghe được tiếng hò reo của những cổ động viên Việt Nam ở khán đài bên cạnh.

Người trung niên bên cạnh Liang Zi vẫn tiếp tục vẫy cờ và ra hiệu cho những người bên cạnh làm theo mình. Trống vẫn đánh, người hâm mộ Trung Quốc động viên nhau tiếp tục cổ vũ cho đội nhà.

 CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe - Ảnh 4.

Lúc này, Liang Zi mở điện thoại lên và đọc thấy bình luận mới của một cư dân mạng Trung Quốc: 'Anh bạn, liên hệ với đội tuyển quốc gia để đòi lại tiền vé nhé!'.

Liang Zi không biết trận đấu kết thúc như thế nào. Phút 75, khi đội tuyển Việt Nam có cú sút xa nâng tỷ số lên 3-0, những hàng ghế bên cạnh Liang Zi cứ trống dần đi. Những cổ động viên Trung Quốc lần lượt rời sân sớm.

Không còn tiếng cổ vũ nào trên khán đài dành cho cổ động viên Trung Quốc nữa. Người trung niên bên cạnh Liang Zi ôm lá cờ vào lòng, mắt nhìn đăm đắm xuống sân, không nói lời nào. Liang Zi suýt bật khóc khi nhìn ông.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sân Mỹ Đình dường như rung chuyển bởi những tiếng hò hét vang trời của các cổ động viên Việt Nam. Một số ít cổ động viên Trung Quốc nán lại, chờ các cầu thủ đi bộ ra vẫy tay cảm ơn. Người trung niên bên cạnh Liang Zi đã rơm rớm nước mắt.

 CĐV Trung Quốc kể lại trải nghiệm đớn đau ở Mỹ Đình: Nhiều gái đẹp, đau xót & kẹt xe - Ảnh 5.

Liang Zi cũng đứng dậy vỗ tay: 'Tôi nghĩ mình không được từ bỏ, người hâm mộ Trung Quốc không được từ bỏ. Đây đâu phải là ngày tận thế'.

Từ sân vận động, các ngả đường đều chật cứng cổ động viên Việt Nam đi xe máy, xe bán tải, trên tay là cờ đỏ sao vàng.

Về đến nhà, Liang Zi thậm chí còn không dám bật TV lên. Nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được ra cảnh đội tuyển Việt Nam chiến thắng được phát trên nhiều kênh sóng khác nhau, và cũng tưởng tượng được người Việt Nam ngây ngất thế nào trong đêm mùng Một Tết".

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM