Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN "ngấm đòn" Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng

28/02/2020 19:46 PM | Kinh doanh

Sau khi cắt giảm nhân sự và hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng tiền lương cho nhân viên, chủ chuỗi khách sạn 3 sao đã phải đóng cửa nhiều chi nhánh, chỉ để lại 1-2 nhân viên lễ tân trông đồ.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 1.

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh nữ chủ nhân của một khách sạn buộc lòng phải thông báo cho nhân viên nghỉ việc tạm thời, và hỗ trợ mỗi người nghỉ việc số tiền 1,5 triệu đồng/tháng, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, khách sạn trong đoạn video là một trong số các chi nhánh của chuỗi khách sạn 3 sao Hanoi Emerald Waters Hotel khá nổi tiếng tại phố cổ Hà Nội.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 2.

Theo bà Phạm Thị Hằng - chủ chuỗi khách sạn nói trên, lượng khách sụt giảm nghiêm trọng trong đợt dịch Covid-19, khiến cho toàn bộ 9 khách sạn Hanoi Emerald Waters Hotel ngưng trệ nhiều hoạt động đón khách. Thậm chí, bà đã phải đóng cửa 4 địa điểm và cắt giảm 50% nhân sự.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 3.

"Toàn bộ khách hàng từ các chi nhánh đã đóng cửa đều được đưa về nhận phòng tại khách sạn ở phố Lò Sũ. Đây là một trong vài địa điểm còn lại vẫn đang hoạt động bình thường", bà Hằng chia sẻ.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 4.

Bên trong khách sạn vừa phải ngưng hoạt động vì kinh doanh thất thu, khung cảnh đều tăm tối, ảm đạm.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 5.

Nhiều hồ sơ, sổ sách đang được xếp dọn lại.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 6.

Cả khách sạn chìm trong sự vắng lặng, buồn tẻ.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 7.

"Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày phải đóng cửa khách sạn như thế này. Thậm chí, chúng tôi còn không làm cửa sắt phía ngoài khách sạn. Giờ lúc nào cũng phải có người ở đây trông coi", bà Hằng nói.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 8.

Nữ chủ nhân khách sạn cho biết, tại một số chi nhánh, tiền thuê mặt bằng đã được chi trả hết nên giờ không còn đón khách thuê phòng, bà để cho một số nhân viên ở lại khách sạn, vừa trông coi đồ đạc, vừa đỡ tiền thuê trọ.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 9.

Bà cũng tiết lộ thêm rằng, trong 10 ngày qua, khách sạn phải chật vật mới gom đủ tiền để thanh toán hóa đơn điện.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 10.

Nếu không thể cầm cự thêm 4 tháng tiếp theo, bà chủ khách sạn dự tính sẽ phải đóng cửa hệ thống Hanoi Emerald Waters Hotel - khối tài sản mà bà mất 20 năm gây dựng.

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 11.

Hiện tại, lượng khách tại một vài cơ sở của Hanoi Emerald Waters Hotel còn hoạt động khá ít ỏi, chỉ khoảng 20% số phòng có khách thuê, trong khi, phải cần đến 80% số phòng có khách mới giúp khách sạn "sống sót".

 Cảnh hiu hắt bên trong khách sạn ở HN ngấm đòn Covid-19, cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng - Ảnh 13.

Theo Hương Nguyễn - Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM