Căng hơn cả thi Đại Học: Hàn Quốc tổ chức sự kiện se duyên Phật tử, 4200 người đăng ký, 20 người được chọn, tỷ lệ chọi tới 1/257
Không phải ứng dụng hẹn hò hay chương trình truyền hình thực tế, một sự kiện mai mối tổ chức ngay trong khuôn viên chùa ở Hàn Quốc đang trở thành hiện tượng. Chỉ tuyển 10 nam và 10 nữ, chương trình đã nhận tới 4.225 hồ sơ đăng ký, lập kỷ lục mới về lượng người tham gia.
Trong những năm gần đây, các chương trình hẹn hò dành cho người độc thân tại Hàn Quốc liên tục thu hút sự quan tâm. Tuy nhiên, thay vì gặp gỡ tại quán cà phê hay thông qua ứng dụng hẹn hò, sự kiện lần này lại diễn ra trong không gian thanh tịnh của một ngôi chùa. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm temple stay (lưu trú tại chùa) và hoạt động mai mối đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến hàng nghìn người trẻ sẵn sàng cạnh tranh để giành một suất tham gia.
Chương trình hẹn hò đặc biệt mang tên “I'm Solo at the Temple: Naksansa” (Tạm dịch: Độc thân ở chùa - Naksansa) bất ngờ gây sốt khi thu hút lượng đăng ký kỷ lục.
Theo Quỹ Phúc lợi Xã hội thuộc Tông phái Jogye của Phật giáo Hàn Quốc, chương trình nhận được tổng cộng 4.225 hồ sơ trước khi đóng cổng đăng ký. Trong đó có 1.655 nam và 2.570 nữ.
Chương trình nhận được tổng cộng 4.225 hồ sơ.
Điều đáng chú ý là ban tổ chức chỉ lựa chọn 20 người, gồm 10 nam và 10 nữ, để tham gia trải nghiệm kéo dài hai ngày tại chùa Naksansa. Điều này khiến tỷ lệ cạnh tranh lên tới 165,5 hồ sơ cho mỗi suất của nam và 257 hồ sơ cho mỗi suất của nữ.
Đây là con số cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Kỷ lục trước đó thuộc về sự kiện tổ chức tại chùa Sinheungsa vào tháng 9/2025 với 2.620 hồ sơ, thấp hơn đáng kể so với đợt đăng ký lần này.
Không giống những buổi mai mối thông thường, “I'm Solo at the Temple” kết hợp mô hình temple stay (lưu trú tại chùa), giúp những người độc thân làm quen với nhau trong không gian thanh tịnh, tránh xa nhịp sống hối hả của thành phố.
Đa dạng hoạt động đi kèm chương trình.
Trong chương trình diễn ra vào ngày 11-12/7 tại chùa Naksansa (huyện Yangyang, tỉnh Gangwon), các thành viên sẽ cùng tham gia nhiều hoạt động như yoga theo cặp, hẹn hò giấu mặt (blind date), “plogging date” - vừa đi bộ hoặc chạy bộ vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường, cùng nhiều hoạt động giao lưu nhằm tạo cơ hội kết nối tự nhiên.
Theo ban tổ chức, từ năm nay chương trình được triển khai theo từng khu vực, ưu tiên người sinh sống hoặc có mối liên hệ với địa phương đăng cai. Tuy nhiên, riêng đợt tổ chức tại Naksansa, ban tổ chức đã mở rộng cho cả cư dân khu vực thủ đô Seoul đăng ký, góp phần khiến số lượng hồ sơ tăng vọt.
Đa dạng hoạt động đi kèm chương trình.
Trước sức hút vượt ngoài mong đợi, Hòa thượng Doryun - Giám đốc Quỹ Phúc lợi Xã hội thuộc Tông phái Jogye, cho biết đơn vị sẽ tổ chức thêm một chương trình “I'm Solo at the Temple” dành riêng cho người dân khu vực Seoul vào tháng 8 để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.
Sự thành công của chương trình được xem là phản ánh nhu cầu tìm kiếm những mối quan hệ nghiêm túc của giới trẻ Hàn Quốc. Thay vì gặp gỡ qua ứng dụng hẹn hò hay mạng xã hội, nhiều người lựa chọn một không gian yên bình như chùa để trò chuyện, kết nối và tìm hiểu nhau một cách chậm rãi hơn.
Sự yên bình ở các ngôi chùa luôn là đều người ta muốn tìm đến mỗi khi căng thẳng trong cuộc sống.
Giữa lúc Hàn Quốc vẫn đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ kết hôn và sinh con ở mức thấp, mô hình mai mối trong chùa không chỉ tạo nên cơn sốt đăng ký mà còn mở ra một cách tiếp cận mới, nơi những cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng sự tĩnh lặng, thay vì những cú vuốt màn hình trên ứng dụng hẹn hò.



