Bức thư giới thiệu sinh viên gây sốt MXH: Không dài dòng, viết đúng 1 câu mà các trường đại học trải thảm mời vào học vội!

15/11/2021 21:21 PM | Sống

Người tài giỏi luôn xuất hiện theo cách đặc biệt!

Mới đây, một lá thư giới thiệu sinh viên học nghiên cứu sinh Tiến sĩ được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, bức thư trở nên "hót hòn họt" vì nội dung bên trong tuy ngắn gọn, chỉ đúng 1 dòng nhưng nghe cực kỳ... uy tín!

Cụ thể vào năm 1948, Giáo sư Toán học, nhà Vật lý nổi tiếng người Mỹ Richard Duffin đã viết một lá thư giới thiệu đến Đại học Princeton cho John Forbes Nash, Jr. - một cậu sinh viên mới 19 tuổi.

Trong lá thư, khi mô tả "cụ thể" về John Forbes Nash, sau khi giới thiệu qua một số thông tin về tuổi tác, học vấn, Giáo sư Duffin viết đúng một dòng "Cậu ta là thiên tài Toán học". Ngay sau đó, John Nash được nhận vào học tại Princeton. Vậy John Nash tài giỏi ra sao mà lại được Giáo sư Richard Duffin và các trường đại học coi trọng như thế?

Bức thư giới thiệu sinh viên gây sốt MXH: Không dài dòng, viết đúng 1 câu mà các trường đại học trải thảm mời vào học vội! - Ảnh 1.

Bức thư giới thiệu của Giáo sư Richard Luffin.

Sinh ra trong gia đình trí thức, từ nhỏ đã được bồi dưỡng học tập và loạt thành tích hơn người

John Forbes Nash Jr. (13/6/1928 - 23/5/2015) là một nhà Toán học nổi tiếng người Mỹ. Ông có nhiều đóng góp cho Hình học vi phân, Lý thuyết trò chơi và nghiên cứu phương trình đạo hàm riêng. Được biết, John Nash Jr. sinh ra trong một trong gia đình tri thức, bố là John Forbes Nash, một kỹ sư điện cho Công ty Điện lực Appalachian. Mẹ ông là Margaret Virginia (nhũ danh Martin) Nash, từng là một giáo viên trước khi kết hôn.

Thuở nhỏ, John Nash Jr. được bố mẹ cho đọc rất nhiều sách, từ đó nuôi dưỡng điềm nam mê học tập. John cũng được sắp xếp theo học nhiều lớp nâng cao tại các trường đại học, cao đẳng ở địa phương trong những năm cuối trung học. Nhờ vậy mà John Nash Jr có khối lượng kiến thức, năng lực học tập hơn người.

Bức thư giới thiệu sinh viên gây sốt MXH: Không dài dòng, viết đúng 1 câu mà các trường đại học trải thảm mời vào học vội! - Ảnh 2.

John Nash Jr.

Khi mới 19 tuổi, John Nash Jr. đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ Carnegie (sau này trở thành Đại học Carnegie Mellon) với cả bằng BS và MS về Toán học. Thời gian học tại Carnegie, John cũng được nhận Học bổng George Westinghouse. Sau khi tốt nghiệp Carnegie, John nhận học bổng vào Đại học Princeton và được Giáo sư Richard Duffin giới thiệu. Vào thời điểm, đó, John Nash Jr. được nhận cả lời mời vào Đại học Havard. Tuy nhiên sau khi được các Giáo sư tại Princeton thuyết phục, John quyết định theo học tại ngôi trường này.

Năm 1950, John Nash Jr. thành công lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Princeton với luận văn dài 28 trang về "Trò chơi bất hợp tác". Luận văn được viết dưới sự giám sát của cố vấn Tiến sĩ Albert W. Tucker, bao gồm định nghĩa và các tính chất của Cân bằng Nash - một khái niệm quan trọng trong các Trò chơi bất hợp tác. Lý thuyết này đã giúp John Nash Jr. giành được Giải thưởng Tưởng niệm Nobel về Khoa học Kinh tế vào năm 1994.

Năm 2015, John cũng đạt giải thưởng Abel với nhà Toán học người Mỹ gốc Canada Louis Nirenberg.

Tài giỏi là vậy nhưng đáng tiếc là cuộc đời của John Nash Jr không êm ả. Năm 1959, John bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng của bệnh tâm thần và phải nằm viện vài năm để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Vào ngày 23/5/2015, Nash và vợ là Alicia qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Thanh Hương

Từ khóa:  Nghiên cứu sinh
Cùng chuyên mục
XEM