Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông

19/03/2022 09:39 AM | Sống

Susan Alice Buffett là con gái duy nhất của tỷ phú Warren Buffett. Tuy nhiên, tuổi thơ của bà không giống như bất cứ “cậu ấm cô chiêu” nào mà đến tận năm 22 - 23 tuổi, Susan Buffett mới biết cha mình là một trong những người giàu nhất hành tinh.

Susan Alice Buffett (tên thường gọi là Susie) sinh năm 1953. Bà hiện là chủ tịch của 2 quỹ từ thiện Susan Thompson Buffett Foundation và Sherwood Foundation, là thành viên HĐQT Berkshire Hathaway từ cuối năm 2021.

Bà từng gây ngạc nhiên cho rất nhiều người khi tiết lộ về quá trình trưởng thành của mình. Tuy là con gái của tỷ phú Warren Buffett nhưng bà không quen với những “đặc quyền đặc lợi” mà được khôn lớn như bao người bình thường khác.

Thậm chí, đến khi ngoài 20 tuổi, Susan Buffett mới biết cha mình là một người giàu có.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 1.

Susan cho biết trên Business Insider, "Tôi không nhận thức gì về mức độ giàu có của cha mình mãi đến khi tốt nghiệp trung học và rời nhà tự lập một thời gian dài".

"Tôi tình cờ đọc được một bài báo trên Wall Street Journal năm 22 hay 23 tuổi gì đó. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác: Ra là mình còn nhiều chuyện chưa biết về chính gia đình mình”, Susan chia sẻ.

Trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời của huyền thoại đầu tư - Warren Buffett, bà đã kể về cuộc sống của cả gia đình trong căn nhà ở Omaha (Nebraska, Mỹ). Đó là quãng thời gian “chẳng có gì đặc biệt”.

“Ông ấy đến văn phòng mỗi ngày, rồi về nhà và ăn tối. Sau đó, ông lên gác và đọc sách báo suốt cả tối. Nhưng ông ấy vẫn ở nhà, và chúng tôi sống như tất cả mọi người vậy, chẳng có gì quá đặc biệt. Giờ cha tôi vẫn sống trong căn nhà đó mà", con gái của tỷ phú cho biết.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 2.

Sau đó, khi nhớ lại, Susan mới nhận ra có một vài dấu hiệu cho thấy gia đình mình có thu nhập khá tốt. Chẳng hạn như, mẹ của bà là người đã lập ra một chương trình trao học bổng khi Susan đang học trung học. Tuy quỹ học bổng này chỉ trao cho vài đứa trẻ mỗi năm, nhưng bất kể khi nào có tiền dư, phu nhân nhà Buffett đã làm ngay.

Trong một lần khác, tác giả cuốn sách về tài chính Supermoney là Adam Smith đã đến nhà để tìm gặp vị tỷ phú. Khi đó, bà Susan đang học trung học và có nghe thấy tên cuốn sách.

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó cũng được đấy nhỉ, nhưng chẳng hề nhận ra sự thật đằng sau", Susan hồi tưởng lại.

Không chỉ Susan mà cả hai người em trai của bà đều được nuôi dạy như những gia đình hoàn toàn bình thường khác. Peter Buffett - cậu con trai út trong nhà, từng cho biết mình tự đi bộ đến trường và học với cùng một giáo viên tiếng Anh như người mẹ.

"Trong suốt nhiều năm, chúng tôi thực sự không biết cha mình làm nghề gì. Nó bí ẩn lắm", Peter cho biết, "Trên thực tế, hồi chị tôi lớp 4 hay 5 gì đó, chị ấy luôn điền thông tin nghề nghiệp của cha mẹ là 'Phân tích an ninh'. Cũng có thể là nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và tác giả sách nữa.”

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 3.

Trong một bộ phim tài liệu, con gái nhà đầu tư huyền thoại cũng chia sẻ về lối sống giản dị của cha mình. Ông ấy hay mua những chiếc xe cũ, thậm chí là hư hại mà được giảm giá. Sau khi sửa chữa lại, chúng trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của ông.

Bà thậm chí “phát ngượng” đến nỗi phải bảo với cha rằng, “trông nó thật đáng xấu hổ, đến lúc cha phải mua xe mới rồi”, khi mà ông sử dụng chúng quá lâu, sửa đi sửa lại nhiều lần.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 4.

Warren Buffett và Susan Alice Buffett trong một sự kiện. Ảnh: Alchetron

Giải thích về điều này với Forbes, tỷ phú Warren Buffett cho biết: "Tôi chỉ lái xe khoảng 5.500 km mỗi năm nên tôi rất hiếm khi mua xe mới".

Ngoài ra, ông cũng muốn tiết kiệm khoảng thời gian phải làm quen và học cách sử dụng khi mua một chiếc xe mới. Rõ ràng ông đủ tiền để làm điều đó, nhưng lại luôn thiếu thời gian vì từng giờ, từng phút của vị tỷ phú đều cần được sử dụng một cách khôn ngoan nhất.

Nổi tiếng với lối sống giản dị, Warren Buffett vẫn sống trong căn nhà 5 phòng ngủ ở Omaha mua với giá 31.500 USD từ năm 1958, tương đương 285.000 USD vào năm 2020. Ông cũng sử dụng điện thoại nắp gập suốt một thời gian dài, trong khi gần như cả thế giới đã chuyển sang smartphone. Với ông, du thuyền hay máy bay chỉ là "đồ chơi" và "cục nợ".

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 5.

Ngay từ khi còn nhỏ, Warren đã dạy cho ba người con là Susan Alice Buffett, Howard Granham Buffett và Peter Buffett về tình yêu giữa con người với con người.

Các con của ông cho biết, nguyên tắc đó đã được họ khắc sâu thông qua văn hóa gia đình và luôn được thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói. Họ tin rằng, nền tảng giáo dục là sự đầu tư có giá trị nhất từ cha.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 6.

Ba người con của tỷ phú Warren Buffett đều chịu nhiều ảnh hưởng từ cách giáo dục đặc biệt của cha mình. Ảnh: Internet

Khi vị tỷ phú thông báo sẽ quyên góp khoảng 31 tỷ USD cho quỹ từ thiện của Gates, Susan cũng như 2 người em trai đều cho biết họ hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

Giống như cha của mình, ba chị em đều tận hưởng cuộc sống thoải mái dù không xa hoa. Quan điểm lâu nay của Warren Buffett về việc thừa kế tài sản là ông sẽ cho các con "đủ tiền để chúng cảm thấy có thể làm mọi thứ, nhưng không nhiều đến mức ngồi không hưởng thụ". Điển hình là năm 2006, ông đã cho mỗi người con 1 tỷ USD để làm từ thiện theo ý riêng của mình.

Khi Susan muốn ngỏ ý vay 41.000 USD để cải tạo nhà bếp sau khi sinh con, vị tỷ phú đã từ chối thẳng thừng và nói rằng: "Đừng vay tiền của cha. Nếu cần vay, con hãy đến ngân hàng như mọi người khác.”

Là một người cha, Warren Buffett áp dụng phương pháp để các con thất bại và thành công một cách tự nhiên mà không can thiệp quá nhiều. Ông từng nói với một người con trai của mình rằng: "Cha tin con vì con là con trai của ta, con sẽ thành công mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai".

Ông tin rằng trải nghiệm là một điều vô cùng quan trọng và khi ngã xuống rồi tự mình đứng dậy, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều về bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2017, Susie Buffett nói về cha mình: "Đúng là cha tôi không quan tâm đến việc có nhiều tiền". Thay vào đó, bà nói rằng Warren Buffett coi trọng gia đình.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 7.

Susan Buffett chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự giáo dục đặc biệt như vậy. Bà được khuyến khích theo đuổi đam mê riêng và sống tự lập.

Bà từng bỏ học Đại học California, Irvine, chuyên ngành kinh tế gia đình vì thích công việc trợ lý hành chính, dù chỉ kiếm được 525 đô la một tháng. Sau đó, bà có thời gian chuyển đến Washington và làm việc tại các tạp chí.

Tại đây, Susan gặp chồng mình là Allen Greenberg, một luật sư hoạt động vì lợi ích cộng đồng của Public Citizen. Trước khi quen biết với Susan, Greenberg chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ tới ông chủ của Berkshire Hathaway, lại càng chưa từng ngờ rằng vị tỷ phú sẽ trở thành cha vợ của mình.

Susan cho biết, Greenberg từng nói bà vào cuối những năm 1980 rằng, "Anh nghĩ người thông minh nhất, thú vị nhất mà mình có thể làm việc cùng chính là bố của em, nhưng đừng nói với ông ấy điều đó nhé."

Ở thời điểm hiện tại, bà Susan Alice Buffett đã ly hôn với ông Greenberg. Họ có với nhau hai người con. Susan hiện đang điều hành quỹ của mình và phục vụ trong hội đồng quản trị của quỹ do mẹ của bà đặt tên. Vào tháng 10 năm 2021, bà cũng được bầu làm thành viên HĐQT tập đoàn Berkshire Hathaway.

 Ái nữ duy nhất nhà Warren Buffett: Hơn 20 tuổi mới biết cha là tỷ phú, “phát ngượng” vì cách sống tằn tiện quá mức của ông  - Ảnh 8.

Bà Susan Alice Buffett đã được bầu trở thành một thành viên Hội đồng quản trị tại Tập đoàn Berkshire Hathaway vào năm 2021. Trong tuyên bố ủy nhiệm, tập đoàn cho biết đang tìm kiếm "những người có tính chính trực rất cao, hiểu biết kinh doanh, quan tâm sâu sắc tới công ty và quyền lợi của công ty." Ảnh: Daniel Acker / Bloomberg

Bên cạnh đó, con trai lớn của Warren Buffett, Howard Buffett, đã tham gia hội đồng quản trị của Berkshire từ năm 1993. Howard Buffett được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha mình làm chủ tịch.

(Theo BI, NYTimes…)

Theo Thúy Phương

Cùng chuyên mục
XEM