19 năm trước, Messi từng tắm cho cậu bé 5 tháng tuổi này: Giờ cả hai có thể đối đầu ở chung kết World Cup 2026
Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal khi mới 5 tháng tuổi bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Pháp.
Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal lúc 5 tháng tuổi bất ngờ gây sốt trở lại khi cả hai có cơ hội đối đầu ở chung kết World Cup 2026, đặc biệt là sau chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trước Pháp vào rạng sáng 15/7.
Trong tất cả những khoảnh khắc trọn vẹn trong lịch sử thể thao, khoảnh khắc này có lẽ là tuyệt vời nhất.
Năm 2007, huyền thoại bóng đá Argentina Lionel Messi được chụp ảnh đang tắm cho một em bé bụ bấm đáng yêu cho một cuốn lịch từ thiện cho câu lạc bộ FC Barcelona khi đó. Gần hai thập kỷ sau, Argentina chuẩn bị tiến vào tứ kết World Cup - và Messi có thể sẽ đối đầu với chính cậu bé đó, Lamine Yamal, người sau này trở thành siêu sao tiền vệ cánh phải của đội tuyển Tây Ban Nha.
Bức ảnh Messi tắm cho Yamal khi còn nhỏ đã sốt trở lại
Người hâm mộ không ngừng bàn tán về bức ảnh kỷ niệm huyền thoại này, một số người cho rằng tắm em bé là cách "thiêng liêng" mà Messi truyền đạt tài năng bóng đá xuất chúng của mình cho đàn em Lamine Yamal. Ngay cả diễn viên hài Trevor Noah cũng tỏ ra thích thú với hình ảnh này.
“Thật không thể tin được đó là sự thật. Hãy tưởng tượng khoảnh khắc này, ” Noah nói gần đây trong buổi xem World Cup cùng bạn bè. “Hai người này đều đang thi đấu tại cùng một kỳ World Cup. Và cậu bé này là một trong những cầu thủ tài năng nhất.”
Câu chuyện đằng sau việc Lionel Messi tắm cho bé Lamine Yamal
Mười chín năm trước khi cả hai làm mưa làm gió trên đấu trường quốc tế, Messi khi đó 20 tuổi đã bế bé Yamal 5 tháng tuổi trong một chậu tắm trẻ em. Trong loạt ảnh này, Messi đang tắm cho em bé với đầy xà phòng. Trong một bức ảnh, mẹ của Yamal, Sheila Ebana, giúp Messi tắm cho bé. Trong một bức ảnh khác, Messi mỉm cười ôm Yamal, bé được quấn trong khăn tắm.
Joan Monfort, khi đó là nhiếp ảnh gia tự do cho hãng tin Associated Press, đã nói với tờ Athletic trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 rằng cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi sao bóng đá tương lai này là định mệnh.
“Hồi đó, không ai có thể tưởng tượng rằng đứa bé này lại có thể trở thành người như bây giờ và bạn cũng không thể biết rằng Messi sẽ trở thành người như ngày hôm nay”, Monfort nói. Ông ấy nói thêm: “Chúng ta đang nói về năm 2007. Khi đó Messi mới chỉ bắt đầu sự nghiệp ở Barcelona. Số phận đóng một vai trò quan trọng trong những chuyện này.”
Năm 2024, Monfort kể lại với hãng tin AP rằng buổi chụp ảnh là một phần của hoạt động từ thiện thường niên do tổ chức viện trợ nhân đạo UNICEF và tờ báo thể thao địa phương Diario Sport của Barcelona tổ chức. Ông nói với tờ báo rằng tổ chức này đã tổ chức một cuộc xổ số, mời những người dân ở khu phố Rocafonda thuộc thành phố Mataró của Tây Ban Nha tham gia để có cơ hội được chụp ảnh tại sân vận động Camp Nou nổi tiếng của FC Barcelona cùng với một cầu thủ. Monfort cho biết gia đình của Yamal tình cờ trúng giải.
Vào thời điểm đó, Messi chưa thực sự thoải mái khi bế bé Yamal, Monfort kể lại với AP.
Messi và Yamal có thể đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026
“Messi là một người khá hướng nội, cậu ấy nhút nhát,” Monfort nói với tờ báo. “Cậu ấy đang bước ra khỏi phòng thay đồ thì đột nhiên thấy mình ở trong một phòng thay đồ khác, bên trong có một cái chậu nhựa đựng đầy nước và một em bé. Mọi chuyện khá rắc rối. Lúc đầu, cậu ấy thậm chí còn không biết phải bế em bé như thế nào.”
Nhưng, như Monfort đã nói với tờ Athletic, Messi dần cảm thấy thoải mái hơn với nhiệm vụ này.
“Lúc đầu, không có nhiều sự tương tác,” anh ấy nói với tờ báo. “Điều đó khó khăn với tất cả mọi người. Nhưng dần dần, mọi chuyện bắt đầu diễn ra và cuối cùng, đó là một bức ảnh khá đẹp.”
Điều đáng kinh ngạc là Monfort cho biết ông không hề biết rằng đứa trẻ trong ảnh thực chất là Yamal cho đến khi một đồng nghiệp cũ thông báo cho ông rằng những bức ảnh này đang lan truyền rộng rãi trong giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA năm 2024 , giải đấu mà Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Yamal, khi đó mới chỉ 16 tuổi, đã nổi tiếng trong giải đấu đó với tư cách là cầu thủ trẻ nhất không chỉ tham gia mà còn ghi bàn thắng quyết định. Và chính trong giải đấu đó, cha của Yamal, Mounir Nasraoui, đã chia sẻ một chút về câu chuyện đằng sau bức ảnh trên trang mạng xã hội của mình.
“Anh ấy nói với tôi rằng người cha đã đăng tải lên mạng xã hội,” Monfort trước đó đã nói với The Athletic về đồng nghiệp của mình tại Diario Sport. “Ở bộ phận Thể thao, họ gần như không thể tin được. Họ cũng chỉ mới biết chuyện này. Tất cả những điều này thực sự rất bất ngờ.”
Đối với nhiều người hâm mộ, bức ảnh đã trở thành bằng chứng về một mối liên hệ đặc biệt giữa hai cầu thủ. Và quả thực, sự tương đồng giữa Yamal và Messi ngày càng được khẳng định. Yamal, người ra mắt năm 2023, đã khoác áo FC Barcelona, đội bóng mà Messi đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình trong lịch sử bóng đá. Và kể từ đó, Yamal được xem như người kế thừa của biểu tượng bóng đá người Argentina, với người hâm mộ cho rằng ngôi sao đang lên này đã khôi phục lại phần nào nguồn năng lượng thống trị mà Messi từng mang lại cho đội bóng.
Theo Today

