16 sự thật đúng đến giật mình mà ai cũng từng trải qua trong cuộc sống

17/09/2016 17:02 PM | Sống

Hãy thử xem cuộc sống sẽ được biểu hiện ra sao qua những đường tròn màu sắc này nhé!

Cuộc sống là tập hợp của những gì phức tạp nhất, nhiều lúc nó được ví như một mớ bòng bong khi có quá nhiều khía cạnh, quá nhiều nhân vật, quá nhiều câu chuyện... Mỗi ngày ngay khi vừa tỉnh giấc, chúng ta đã phải đối mặt với ti tỉ sự vật, hiện tượng rối ren đủ kiểu. Thế nhưng, cuộc sống phức tạp là thế mà vẫn có thể được khắc họa qua mấy cái biểu đồ đơn giản lắm!

Bạn hãy thử xem có mình trong đó không nhé!

Phức tạp hóa mọi thứ lên để làm gì, đơn cử như việc update ứng dụng điện thoại, chẳng qua là vì bạn muốn cái notification nhắc nhở biến mất luôn cho rồi thôi.

Suy nghĩ hết sức đơn giản, viết thường thì đọc thường, mà viết to thì phải đọc to mới đúng chứ nhỉ?

Có chuyện thì cứ nói luôn, cứ rào đầu bằng cái câu "Tôi có thể nói chuyện với bạn...", "Tôi có thể hỏi bạn câu này không..." làm gì, sợ chết đi được.

Dân 9X là chúa thích nói "Nhớ ngày xưa...", "Nhớ hồi bọn mình..."

Thằng thắn và phũ phàng thế này thì chắc chắn không phải bà hàng xóm rồi, chỉ có mẹ của chúng ta thôi.

Có một sự thật đau lòng mà chúng ta buộc phải chấp nhận

Đó là lý do nhiều người trong chúng ta phải có ít nhất 2 cái Facebook: 1 cái để cho mấy mối quan hệ kiểu này và 1 cái để tha hồ quẩy hết mình.

Tất cả là tại cái Facebook, huhu...

Bất kể chúng ta béo gầy thế nào thì trong mắt mẹ, chúng ta vẫn là xinh xắn nhất. Còn James Blunt thì tất nhiên rồi, anh ta có hẳn bài chỉ để khen "Em đẹp lắm em ơiiiii" mà!

Rất nhiều, rất nhiều lần rồi...

Hiện thực nó khắc nghiệt thế đấy! Miệng thì tuyên truyền vẻ đẹp không có size, trong khi cứ 2 trang lại có 1,5 trang về việc giảm cân, phẫu thuật...

Cũng như kiểu bạn bị cận, chẳng may mà bạn quên đeo kính là lũ bạn lại xúm vào xua tay trước mặt bạn rồi hỏi bạn có nhìn thấy gì không. Cảm ơn lòng tốt của chúng mày, tao bị cận chứ không bị mù!

"Làm ơn hát cho nhanh đi! Trời ơi, mình nên làm gì đây? Cười? Hát theo? Sao cái bài này nó dài dữ vậy?"

Môn Toán đúng là kẻ thù truyền kiếp của rất nhiều người mà!

Ha ha, thì đành vậy chứ biết sao...

Có đúng không các đồng chí?

Cùng chuyên mục
XEM