Y bác sĩ Việt Nam làm được 1 điều đặc biệt khiến Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi lời tri ân

03/06/2025 10:50 AM | Sức khỏe

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc vừa gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện FV.

Các bác sĩ Bệnh viện FV đã cứu sống một bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc bị đột quỵ và chăm sóc tận tâm cho bệnh nhân này trong suốt một năm do bệnh nhân không có người thân bên cạnh. Đồng thời, bệnh viện đã phối hợp hiệu quả với Lãnh sự quán Hàn Quốc để đưa bệnh nhân hồi hương thành công, bệnh viện cho biết.

Bệnh nhân là anh Y.S (42 tuổi) bị đột quỵ và hôn mê sâu trong 80 ngày. Sau khi được Bệnh viện FV cứu chữa, bệnh nhân hồi tỉnh một cách kỳ diệu. Trong suốt một năm, dù không có người thân bên cạnh, bệnh nhân vẫn được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện FV chăm sóc cho đến khi hồi phục và giao tiếp được.

Anh Y.S được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng sau hai ngày không đến công ty. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất tri giác, chỉ còn hơi thở và nhịp tim thoi thóp.

Y bác sĩ Việt Nam làm được 1 điều đặc biệt khiến Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi lời tri ân- Ảnh 1.

Bệnh nhân được chăm sóc "đặc biệt" (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện FV, kết quả chụp MRI cho thấy não anh bị xuất huyết diện rộng. Do bệnh nhân không có người thân bên cạnh để ký cam kết mổ, đội ngũ y bác sĩ phải lựa chọn giữa sự sống của bệnh nhân và quy trình pháp lý.

ThS.BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, nhớ lại: "Tôi chỉ hỏi bác sĩ trực: 'Nếu mổ thì cơ hội sống là bao nhiêu?' Bác sĩ trả lời có một tia hy vọng nhỏ để bệnh nhân sống. Vậy là đủ lý do để chúng tôi dốc toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân" .

Theo bác sĩ Sơn, khi biết bệnh nhân mới 42 tuổi, bác sĩ đã nghĩ đến anh như một người cha, người chồng, người con, một chủ doanh nghiệp hay nhân viên bình thường. Nhưng dù là ai đi nữa, phía sau anh chắc chắn có những người thân yêu đang chờ đợi. Vì thế, điều mà những người làm y tế cần làm ngay lúc đó là giành lại sự sống cho anh.

Hành trình hồi sinh kỳ diệu

Sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào trạng thái sống thực vật, trải qua nhiều đợt sốt do nhiều đợt nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng. Bệnh nhân thậm chí từng bị tràn khí màng phổi nghiêm trọng. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi sau 80 ngày sống thực vật, bệnh nhân hồi tỉnh.

Bệnh nhân có những dấu hiệu hồi phục thần kinh đáng kể như ý thức trở lại, hiểu được tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt. Bệnh nhân có thể giơ tay phải, nắm tay, giao tiếp với nhân viên y tế qua ánh mắt, cử chỉ, dù còn yếu ớt.

Sau đó, Bệnh viện FV phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc tìm giải pháp đưa ông Y.S về nước. Tuy nhiên, quá trình không dễ dàng. Theo bà Joo Myong Hi – tuỳ viên lãnh sự Hàn Quốc, khó khăn lớn nhất là ông Y.S sống tại Việt Nam suốt 13 năm nên bảo hiểm y tế đã bị hủy. Không bệnh viện nào tại Hàn Quốc tiếp nhận ông, khiến việc hồi hương nhiều lúc bế tắc.

Trong thời gian chờ đợi, Lãnh sự quán Hàn Quốc kiên trì vận động các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân, trong khi Bệnh viện FV tiếp tục chăm sóc bệnh nhân.

Sau nhiều ngày nỗ lực không ngừng, Lãnh sự quán Hàn Quốc đã tìm được một bệnh viện chấp nhận tiếp nhận bệnh nhân.

"Chúng tôi phối hợp liên tục với các cơ quan tại Hàn Quốc để tìm bệnh viện phù hợp và cuối cùng đã thành công" , bà Joo Myong Hi chia sẻ.

Y bác sĩ Việt Nam làm được 1 điều đặc biệt khiến Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc gửi lời tri ân- Ảnh 2.

Bệnh nhân đã bình phục (ảnh BVCC)

Sau 1 năm điều trị tại FV, bệnh nhân Y.S không giấu nổi niềm vui. Trước ngày chia tay, ông ra hiệu với điều dưỡng xin giấy và bút, rồi viết email, số điện thoại với nét chữ run rẩy. Mảnh giấy khiến mọi người xung quanh xúc động.

Ngày 12/5, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc đến thăm và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Ông Kwon Tae Han – Phó Tổng Lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ nhân đạo và chuyên môn y tế tận tình của bệnh viện dành cho bệnh nhân Y.S.

"Bệnh viện FV đặt sinh mạng con người lên trên hết, điều này thể hiện giá trị cao quý nhất và cũng là sứ mệnh thiêng liêng của người làm nghề y. Chúng tôi vô cùng trân trọng điều đó" , ông Kwon Tae Han chia sẻ.

Theo Phó tổng lãnh sự Hàn Quốc, câu chuyện giàu tính nhân văn này cũng góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Theo Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM