Xu hướng sống trải nghiệm, hoà mình vào thiên nhiên: Gia đình cứ 3 tháng lại ở một nơi, sinh hoạt hết 14,5 triệu/ tháng

28/06/2023 13:20 PM | Sống

Để con có nhiều trải nghiệm, gia đình dành trọn vẹn thời gian bên nhau, vợ chồng Ngọc Hoà đã quyết định rời khỏi TP Hồ Chí Minh, bỏ phố về quê.

Đưa con "trốn" về quê để tránh áp lực 

Ngọc Hòa (25 tuổi) cùng chồng Ngọc Sơn (29 tuổi) và con trai Cà Pháo (11 tháng tuổi) đang trong hành trình di chuyển đến nhiều vùng miền để có những trải nghiệm sống thú vị. Được biết, vợ chồng Ngọc Hoà đã sống khoảng 7 năm ở Nhật, sau khi có Cà Pháo, cả 2 quyết định trở về Việt Nam. 

Khi Cà Pháo 3 tháng tuổi, Ngọc Sơn vào trung tâm TP Hồ Chí Minh đi làm, 2 mẹ con ở nhà ngoại vùng ngoại ô. "Chồng mình không thể dành nhiều thời gian cho 2 mẹ con, còn mình cảm thấy khá áp lực do thay đổi sau khi sinh con. Cả 2 tụi mình đều có chung cảm nhận là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình cũng như trải nghiệm thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó, gia đình mình không hợp ở thành phố, đã từng 2 lần trải qua áp lực kinh khủng, vợ chồng mình quyết định bỏ phố về quê, ở mỗi tỉnh thành vài tháng, sống như người dân ở đấy để trải nghiệm".

Xu hướng sống trải nghiệm, hoà mình vào thiên nhiên: Gia đình cứ 3 tháng lại ở một nơi, sinh hoạt hết 14,5 triệu/ tháng  - Ảnh 1.

Vợ chồng Ngọc Hoà và Ngọc Sơn

Hiện tại vợ chồng Ngọc Hòa đều đang làm biên phiên dịch tiếng Nhật tự do, có thể làm việc trực tuyến nên việc sống ở mỗi thành phố vài tháng cũng trở nên dễ dàng hơn. Gia đình cô đang sống tại Phú Yên, chi phí rơi vào khoảng 14,5 triệu/ tháng. Trong đó, vì chỉ ở mỗi nơi khoảng 3 tháng nên vợ chồng Ngọc Hòa tìm thuê nhà có tất cả như kiểu homestay đã đầy đủ nội thất khoảng 4 triệu/ tháng đã bao gồm tiền điện nước. Chi phí ăn uống khoảng 5 triệu đồng vì thường xuyên nấu ăn tại nhà nên khá tiết kiệm, 3 triệu tiền bỉm sữa cho Cà Pháo, tiền xăng xe khoảng 500 nghìn đồng. Thông thường, Ngọc Hòa cùng chồng sẽ di chuyển trong ngày để trải nghiệm một số nơi, chi phí khá thấp chỉ khoảng 1 triệu/ tháng. Do chọn cuộc sống di động, gia đình Ngọc Hòa hướng đến phong cách tối giản, ít đồ đạc nhất có thể, vì vậy khoản phát sinh chỉ khoảng 500 nghìn - 1 triệu đồng. 

"Khoản mục thay đổi lớn nhất trong chi tiêu gia đình chắc là tiền nhà. Sau khi về Việt Nam, tụi mình ở cùng ông bà nên không tốn khoản này. Còn lại chi phí sống gần như rẻ hơn rất nhiều khi chuyển đến những vùng quê sinh sống". 

Cuộc sống bình yên ở quê

Cảm thấy "đủ" là có thể "xách ba lô lên và đi" 

Ngọc Hòa cùng chồng quyết định có cuộc sống trải nghiệm như bây giờ là vì muốn gần con hơn, cũng như cho con có nhiều trải nghiệm. Được biết, Cà Pháo bắt đầu đi sống ở nhiều nơi khác nhau từ lúc mới hơn 8 tháng tuổi. Dù chưa lâu, vợ chồng đã thấy được kết quả rõ ràng từ sự phát triển và thay đổi của con. 

"Cà Pháo rất ngoan, dễ ăn dễ ngủ nhưng con hơi nhát. Từ lúc mang con theo đến nay đã 2 tháng, con được đi khắp nơi trải nghiệm khám phá nhiều thứ, con khỏe hơn, không bệnh vặt mà còn dạn dĩ thêm. Do vậy, tụi mình chỉ thấy được chứ không mất mát hay đánh đổi gì. Mặc dù, tụi mình không sống gần gia đình nội ngoại nhưng hiện giờ giao thông thuận lợi, muốn là có thể về thăm nhà được ngay", Ngọc Hoà chia sẻ. 

Theo Ngọc Hoà, ở quê không còn khói bụi ồn ào, gia đình cô cảm thấy khỏe hơn, sống vui mỗi ngày. Ưu điểm lớn nhất là giá cả ở quê rẻ hơn thành phố rất nhiều. Còn nhược điểm là ở quê không có nhiều tiện ích lớn như ở phố, ví dụ như có con nhỏ phải tiêm chủng cũng cần di chuyển xa hơn, muốn đi bệnh viện cũng phải đi vào trung tâm thành phố. 

Nhiều người cho rằng về quê thì chi tiêu có thể giảm nhưng đồng thời thu nhập cũng thấp hơn trên thành phố lớn, không có con đường phát triển sự nghiệp. Trong câu chuyện này, vợ chồng Ngọc Hòa có quan điểm khá độc đáo. "Tụi mình cảm thấy đủ là đủ, nếu kiếm ít không đủ dùng, vợ chồng mình đã không bỏ về quê. Mình nghĩ muốn phát triển sự nghiệp tốt hơn thì phải chọn môi trường tốt, muốn êm ả sống an nhàn bỏ về quê rồi mà còn muốn có cơ hội kiếm được nhiều tiền như ở phố thì hơi khó. Thật ra tụi mình sống và suy nghĩ đơn giản, nếu đợi có dư thì không biết khi nào tụi mình mới đi được". 

Bên cạnh đó, theo Ngọc Hoà, để có một cuộc sống trải nghiệm "nay đây mai đó", mọi người cần chuẩn bị đủ 1 khoảng dự phòng những chuyện bất trắc. "Như mình đã đề cập, tụi mình quan trọng niềm vui và những trải nghiệm mới trong cuộc sống". 

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM