"Vua móc túi" Nhật Bản bị bắt

27/05/2018 08:14 AM | Xã hội

Mới đây, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một ông cụ 69 tuổi về tội trộm cắp trên hệ thống phương tiện công cộng. Hồ sơ cảnh sát cho thấy người đàn ông này có tiền án móc túi từ năm 1965. Đây là một thông tin khá sốc cho quốc gia có tỷ lệ phạm tội thuộc hàng thấp nhất thế giới còn người dân nổi tiếng với sự văn minh, không ăn cắp vặt.

Ông Kazutoshi Yamaguchi, một người cao tuổi về hưu đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 21/5 vừa qua sau khi bị tố giác có ý định ăn cắp một chiếc ví chưa 6.000 Yên (55 USD) của một cô gái trẻ 19 tuổi trên tàu điện ngầm Toei Oedo Line.

Bản thân ông Yamaguchi đã thừa nhận hành vi trộm cắp này và đã bị truy tố.

"Tôi lấy chiếc ví bởi nó nằm ngay trước mặt tôi", cảnh sát dẫn lời khai của ông Yamaguchi.

Với vẻ bề ngoài già nua phải chống gậy, ông Yamaguchi khiến rất nhiều nạn nhân mất cảnh giác và dễ dàng thực hiện hành vi ăn cắp của mình. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này đã thực hiện được bao nhiêu vụ ăn cắp kể từ năm 1965.

"Vua móc túi" Nhật Bản bị bắt

Theo phía cảnh sát, có thể ông Yamaguchi bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp này từ sớm hơn, nhưng hồ sơ chỉ lưu trữ việc ông bị bắt vào năm 1965. Giới truyền thông Nhật hiện đang gọi người đàn ông này là "Vua móc túi" do nhiều năm hành nghề cho tới tận tuổi già.

Đây chỉ là một trong số những vụ án mà số tuổi của tội phạm khá lớn, cho thấy mức độ lão hóa nhanh chóng tại Nhật. Số liệu chính thức cho thấy trong 2 năm trở lại đây, ngày càng nhiều tội phạm Nhật lớn tuổi bị bắt vào tù.

Năm 2016, phần lớn trong số 2.498 phạm nhân vào tù tại Nhật là ăn cắp và trộm cướp, khoảng 70% trong số đó đã từng có tiền án.

Sự tan vỡ của hệ thống an sinh xã hội cùng lượng lớn người già không có người thân đã thúc đẩy tội phạm cao tuổi ở Nhật. Một số ăn cắp vì mưu sinh trong khi nhiều người khác chỉ muốn vào tù để được nhà nước nuôi cũng như có bạn bè trò chuyện.

AB

Cùng chuyên mục
XEM