Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Nghi phạm nói "sợ run người" khi biết đồng bọn gây án

01/10/2019 08:40 AM | Xã hội

Tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, Trường nói cảm thấy sợ hãi đến mức 'run hết cả người' khi biết đồng bọn là Đinh Văn Giáp đâm tài xế xe ôm.

Hành vi của các đối tượng là rất man rợ

Khuya ngày 30/9, cơ quan công an đã di lý Đinh Văn Trường (19 tuổi, trú ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, trú ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) từ Yên Bái về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) xảy ra vào tối 26/9.

Sau khi di lí 2 nghi phạm trên về Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức buổi cung cấp thông tin nhanh tới các cơ quan báo chí.

Tại buổi thông tin, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết:

Qua tiếp nhận thông tin về việc nam sinh Nguyễn Cao S. mất tích, gia đình không liên lạc được Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công an quận Đống Đa tổ chức truy tìm và ngay sau đó xác định vụ việc mang tính chất giết người, cướp tài sản.

Quá trình phá án, lực lượng công an đã tổ chức xác minh làm rõ, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của báo chí và các thông tin quý báu từ người dân Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Phòng CSHS Công an Thành Phố Hà Nội, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức bắt giữ được các đối tượng gây án.

 Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Nghi phạm nói sợ run người khi biết đồng bọn gây án - Ảnh 1.

Đinh Văn Trường thời điểm được di lý về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm.


Thời điểm bị bắt, các đối tượng đang trong quá trình bỏ trốn tại địa phương.

"Lực lượng chức năng đã gặp khá nhiều khó khăn khi truy tìm dấu vết của các nghi phạm vì đây là những đối tượng phạm tội đến từ tỉnh ngoài. 

Sau khi gây án, 2 nghi phạm này đã bỏ trốn về địa phương. Địa bàn này lại không thông thuộc với các lực lượng công an thành phố nên quá trình vây bắt hết sức khó khăn. 

Tuy nhiên với, quyết tâm cao độ, cuối cùng ban chuyên án đã nhanh chóng bắt giữ được Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp....", Trung tá Ngọc thông tin.

Lời khai của Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp tại cơ quan công an.


Trung tá Ngọc cho biết thêm: Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả thương tâm và hành vi của các đối tượng là rất man rợ.

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo đối với những người hành nghề lái xe ôm cũng như lái xe taxi cần nâng cao cảnh giác, tự nhận diện ra những tình huống xấu, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như trên.

Kẻ đâm lái xe ôm công nghệ khai do "suy nghĩ bồng bột"

Ngay trong đêm 30/9, PV đã có cuộc tiếp xúc với 2 nghi phạm Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp tại trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm.

Trong cuộc tiếp xúc với PV, Đinh Văn Trường kể vào tối 26/9, sau khi chơi điện tử ở gần bến xe Mỹ Đình, cả 2 đã ra đường bắt xe ôm về phòng trọ của bạn.

Khi về gần đến phòng trọ thì Đinh Văn Giáp có xảy ra cãi vã với anh S.. Lúc này, Trường đứng từ xa nên không biết 2 người cãi vã nhau như thế nào.

Trường khai Giáp là người rút dao đâm nam sinh Nguyễn Cao S.. Thời điểm Giáp đâm S. Trường đang đứng cách xa 2 người này nên không nhìn thấy sự việc mà chỉ nghe thấy tiếng kêu.

 Vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại: Nghi phạm nói sợ run người khi biết đồng bọn gây án - Ảnh 3.

Đinh Văn Giáp khi được di lý về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm.


Sau đó, Giáp lấy xe máy của tài xế rồi bảo Trường lên ngồi cùng. Trên đường đi từ Hà Nội về Yên Bái 2 người không nói chuyện gì với nhau. Về sau, Giáp có kể với Trường về việc đã đâm tài xế xe ôm.

Khi biết Giáp đâm người, Trường cảm thấy sợ hãi đến mức 'run hết cả người'.

Theo lời khai của Trường, đối tượng xuống Hà Nội để chơi với bạn nhưng sau đó lại không có tiền xe về.

Trường cũng khai, không biết cơ quan công an truy lùng mình những ngày vừa qua, bản thân không có điện thoại, đối tượng cũng không biết nam tài xế xe ôm đã tử vong.

Sau sự việc, Trường cảm thấy ân hận về hành vi của mình và nói bản thân chưa từng sử dụng ma tuý.

Nhớ lại diễn biến vụ việc xảy ra vào đêm 26/9, Đinh Văn Giáp khai: Tối hôm 26/9, sau khi đánh điện tử xong đã bắt xe ôm về phòng trọ của bạn.

Khi đi được nửa đường, Giáp thông báo với tài xế mình hết tiền và xin người này cho nợ lại 1 đến 2 hôm nữa đi qua thì gửi lại. Lúc này, tài xế S. không nói gì.

Khi đi gần đến nơi, Giáp nói lại câu chuyện đã nói trước đó nhưng tài xế lúc này không đồng ý và mắng lại rồi giật chiếc túi của hắn ném đi chỗ khác.

Gíáp khai, lúc này, do suy nghĩ bồng bột, hắn đã lấy dao bấm sẵn trong cặp đâm vào sau lưng tài xế. Sau đó, thấy nạn nhân chạy sang phía nhà dân, Giáp đã lấy xe máy rồi cùng Trường bỏ chạy về Yên Bái.

Giáp khai, không lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 của nạn nhân. Khi về đến Yên Bái, Giáp và Trường không có trao đổi gì với nhau mà về 1 nhà người thân uống rượu và bảo sáng hôm sau đi đầu thú.

Theo lời khai của Giáp việc không đến công an đầu thú ngay là do trời tối và đến hôm sau thì sợ.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM