Với triết lý: "Tôi thích lao động chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền", cậu bé 11 tuổi đã làm giàu nhờ ý tưởng đổ rác hộ

05/09/2016 16:31 PM | Công nghệ

Quyết tâm vào đại học, thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư hàng không, cậu bé Micah Amezquita đã khởi nghiệp từ khi 11 tuổi.

Nhờ ý tưởng hết sức giản đơn: "Ngày thường mọi người rất ngại phải đem những thùng đầy rác từ trong nhà ra lề đường, cháu có thể thực hiện công việc đáng ghét đó giúp họ", Micah Amezquita - cậu bé chỉ mới 11 tuổi đã tự mình làm chủ dịch vụ thu gom rác.

Cụ thể, Micah Amezquita sẽ mang thùng rác từ nhà của khách hàng tại địa phương (bang Carolina, Mỹ) ra lề đường trong khoảng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, trước khi cậu bé đi học. Sau đó, cậu sẽ đặt lại vào chỗ cũ trong ngày, sau khi rác đã được chuyển đi.

Công việc của cậu được cả nhà ủng hộ nhiệt tình. Website "Curb Cans" được lập ra như một "dự án gia đình" của nhà Amezquita, khi cậu bé Micah cung cấp dịch vụ đổ rác, cô em gái Chloe mới 9 tuổi thiết kế logo, còn bà mẹ Erin đặt tên cho "công ty", đồng thời cùng ông bố Saul xây dựng website.

Trong đó, mục tiêu của Curb Cans rất đơn giản: "Tôi thích lao động chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Nếu bạn cần một người đáng tin cậy để bỏ thùng rác ra lề đường rồi trả lại vị trí cũ, tôi xin hân hạnh được phục vụ".


Micah dậy sớm để làm việc mỗi ngày

Micah dậy sớm để làm việc mỗi ngày

Ngay sau đó, câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của Micah nhận về hơn 135.000 lượt thích, cùng 10.000 bình luận, sau khi Saul Amezquita chia sẻ về con trai trên mạng xã hội LinkedIn.

Hầu hết trong số đó là những lời khen dành cho cậu bé: "Còn nhỏ nhưng đã hiểu được giá trị thực sự của vật chất", hoặc cổ vũ tinh thần, "Mong giám đốc nhí thành công vì chẳng bao giờ là quá sớm để bắt đầu cả".

Hiện tại, cậu bé định giá dịch vụ startup của mình ở mức 1 USD/tuần/căn hộ và đã nhanh chóng tìm được 3 vị khách hàng trung thành.


Bức ảnh của Amezquita được bố cậu đăng lên Linkedln

Bức ảnh của Amezquita được bố cậu đăng lên Linkedln

Trả lời phỏng vấn với CNBC, Amezquita bộc bạch: "Có rất nhiều thứ cháu muốn thực hiện khi lớn lên. Và cháu chắc rằng để làm được điều đó, cháu sẽ phải học đại học".

Bố của Micah Amezquita chia sẻ về tinh thần doanh nhân của con trai mình: "Tôi rất tự hào khi thằng bé biết làm việc chăm chỉ để tự kiếm tiền thực hiện ước mơ của mình", ông trả lời phỏng vấn trên CNBC.

Dù công việc khá vất vả, chàng doanh nhân 11 tuổi vẫn rất lạc quan: "Cháu thích công việc này. Chẳng có gì khiến cháu ngần ngại hết", cậu chia sẻ.

Nga Phương

Cùng chuyên mục
XEM