Vợ bị sát hại trong khu nhà ở dành cho nhân viên sân bay, nghi phạm chính là chồng nạn nhân đã ra đầu thú
Vụ việc xảy ra tại khu nhà ở dành cho nhân viên của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia khiến cho dư luận nước này vô cùng rúng động.
Mới đây, một nữ công chức 35 tuổi được phát hiện tử vong tại một căn hộ thuộc khu nhà ở nhân viên của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia đã khiến cho dư luận nước này không khỏi rúng động.
Thông tin được tờ World Of Buzz dẫn lại từ tờ Kosmo! cho biết, sự việc xảy ra vào ngày thứ Năm, 15 tháng 10 vừa qua. Người chồng của nạn nhân hiện đang bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của vợ mình.
Theo tờ Kosmo!, vào khoảng 19 giờ 30 phút, nạn nhân – người cũng làm việc tại sân bay KLIA – được cho là đã bị sát hại; nghi phạm là chồng của cô, một người đàn ông đang ở độ tuổi 30.
Theo thông tin ghi nhận, người chồng đã đến trụ sở cảnh sát quận Sepang (IPD) để đầu thú vào khoảng 20 giờ cùng ngày.
Vụ việc sau đó đã được chuyển giao cho trụ sở cảnh sát quận Nilai (IPD) thụ lý; các sĩ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ. Được biết, cặp đôi này có hai con gái hiện đang học mẫu giáo và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.
Trong khi đó, Trưởng cảnh sát quận Nilai, ông Johari Yahya, đã xác nhận vụ việc khi được tờ Kosmo! liên hệ. Nghi phạm đã được đưa trở lại hiện trường trong quá trình điều tra
Theo tờ Kosmo!, trong một diễn biến tiếp theo, cảnh sát đã đưa chồng của nạn nhân – cũng là một nghi phạm trong vụ án – trở lại khu nhà ở dành cho nhân viên tại sân bay KLIA vào khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày để phục vụ công tác điều tra.
Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết của người phụ nữ này. Các thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật khi cơ quan chức năng công bố thêm thông tin.
(Theo World Of Buzz)

