Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù

17/07/2018 16:06 PM | Sống

Thành công của Luka Modric ngày hôm nay có sự góp sức không nhỏ của Vanja Bosnic, người vợ đã ở cạnh anh suốt tám năm qua.

Để giải thích lý do vì sao Modric bao che cho Zdravko Mamic trước tòa, chấp nhận bị quần chúng Croatia chửi rủa, nhất định phải nhìn về… vợ anh.

Zdravko Mamic, Giám đốc điều hành Dinamo Zagreb, vừa đá bóng vừa thổi còi. Ông vừa điều hành CLB lớn nhất Croatia, vừa làm Phó Chủ tịch Liên đoàn, vừa mở một công ty môi giới và đại diện cầu thủ, và để con trai của mình điều hành. Vợ của Luka Modric , Vanja Bosnic làm việc cho công ty này.

Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù  - Ảnh 1.

Luka Modric ra tòa vì vụ án Zdravko Mamic.

Khi Modric được mời lên Dinamo Kiev ký hợp đồng… 10 năm, Mamic đưa cho anh một tấm séc. Modric lập tức về quê xây nhà, để gia đình thoát kiếp ở thuê. Cái ơn ấy, Modric tất nhiên không quên. Huống chi nhờ có Mamic, hay chính xác hơn là cái công ty của Mamic mà Modric gặp được Vanja Bosnic.

Vanja là dân kinh tế học, lớn hơn Modric ba tuổi. Họ gặp nhau lần đầu năm 2007. Lúc này Modric đã đá cho đội một Dinamo 4 năm. Anh đến dự bữa tiệc của Mamic Sports Agency, gặp Vanja ở đây. Họ tiếp chuyện nhau, theo kiểu là "người cùng công ty".

Rồi sau đó là hẹn hò, nói chuyện, và yêu nhau. Đúng một năm sau cuộc gặp ấy, Vanja khuyên Modric rời Croatia để sang Anh thi đấu. Modric vốn nhút nhát, không muốn sống xa gia đình. Từng bị Arsenal từ chối khi thử việc (lại là Arsenal!!!) vài năm trước, nên Modric ngại ngần.

Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù  - Ảnh 2.

Zdravko Mamic - "Bố già" của bóng đá Croatia.

Theo Sportske Novosti, Modric nói với bạn gái mới quen: "Họ nói anh quá nhỏ bé với bóng đá Anh". Vanja đáp ngay: "Có thể, nhưng anh đã quá lớn với Dinamo Zagreb".

Rồi Vanja trực tiếp thương thảo, đạo diễn vụ Modric từ Dinamo Zagreb sang Tottenham. Nàng xin nghỉ việc luôn ở công ty của Mamic, theo bạn trai sang London sinh sống. Sống được 2 năm ở Anh, hai người thành hôn. Lúc cưới, Vedran Corluka - đồng hương kiêm đồng đội ở Tottenham, được mời làm phù rể.

Bụng chửa vượt mặt, ba tuần sau khi rót rượu thì sinh luôn đứa con trai đầu lòng Ivano Modric. Sinh mổ, Ivano nằm lồng kính 10 ngày mới được ra ngoài. Trộm vía cháu ăn ít nhưng khỏe mạnh giống bố. Sau đó, Modric và Vanja có thêm hai đứa con gái nữa: Ema & Sofija.

Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù  - Ảnh 3.

Sau khi cưới, Vanja chính thức trở thành đại diện của chồng, trực tiếp thương thảo hợp đồng với CLB và các nhà tài trợ. Năm 2012, Real Madrid tiếp xúc với Vanja, đề nghị Modric sang Bernabeu. Nàng lại rủ rỉ bên tai. Modric lúc này đang an cư lạc nghiệp tại Tottenham, rất ngại thay đổi lần nữa. Huống chi Tottenham đang xem Modric như báu vật, dễ gì chịu bán. Nhưng rốt cục, Modric vẫn nghe vợ.

Ulises Sánchez, nhà báo của Marca viết: "Nghe lời vợ, Modric lần đầu đóng vai vô kỷ luật. Từ chối bay cùng Tottenham sang Los Angeles, anh cách biệt hoàn toàn với đội bóng, tỏ rõ ý định phải được ra đi, nhất quyết không nhìn vào đề nghị gia hạn hợp đồng với Tottenham". Ít lâu sau, Modric ký hợp đồng 5 năm với Madrid. Ngày bước ra Bernabeu, Modric hồi hộp quá, mang cả vợ con cùng bước vào sân.

Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù  - Ảnh 4.

Năm 2017, Modric nói một chút về đời tư (lần hiếm hoi) trên SportSkeeda: "Đây là một tuần lễ đầy cảm xúc với tôi. Con gái thứ ba của tôi, Sofija, vừa chào đời và tôi chuẩn bị có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển. Tôi luôn biết ơn gia đình mình".

Modric đã thầm lặng, Vanja còn trầm hơn. Cô ở nhà lo việc cho chồng, nuôi ba đứa con, không dùng mạng xã hội. Được cái mỗi lần cần quyết liệt, nàng quyết liệt y hệt chàng sút bóng.

Sang Real Madrid, cuộc đời Modric thay đổi. Bốn chiếc cúp Champions League, một La Liga, hai World Cup các CLB và vài danh hiệu nhỏ khác. Từ chỗ mang áo số 19, Modric lấy luôn áo số 10, trở thành tiền vệ trung tâm giàu ảnh hưởng nhất tại Bernabeu từ sau Fernando Redondo.

Vì vợ, Luka Modric sẵn sàng ngồi tù  - Ảnh 5.

Sang đây, làm việc với những HLV giỏi, trình độ Modric đại tiến. Nhưng vẫn lầm lũi như con chuột chũi, im lặng tập luyện, im lặng thi đấu, từ chối báo chí. Lâu thiệt lâu báo chí mới chộp được tấm hình anh dẫn bọn trẻ chơi vườn thú.

Sau trận bán kết với Anh, Modric chắc… chịu hết nổi. Hết trận anh chạy về khán đài, hôn vợ một cái. Lúc nào Modric cũng nghĩ nhờ Mamic mà anh mới có duyên gặp được cô vợ, cô bạn, cô đại diện xịn cỡ đó. Làm sao anh có thể khai để ân nhân vô tù? Hiểu được lý do rồi, mới thấy việc Modric chấp nhận bị cả nước chửi rủa chính là vì anh quá ư tình nghĩa.

Theo Bình Bồng Bột

Từ khóa:  Croatia , Modric , vợ
Cùng chuyên mục
XEM