Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách

29/08/2022 20:26 PM | Startup

Rời bỏ thành phố nhộn nhịp, chàng thanh niên quê Phú Quý (Bình Thuận) khởi nghiệp bằng việc chụp ảnh cho du khách để nhiều người biết đến hòn đảo xinh đẹp này.

Hometown cha cha cha phiên bản Việt qua con mắt kẻ si tình

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và đi lính nghĩa vụ công an trở về, Thanh Long (sinh năm 1998, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý) lên TP.HCM làm đủ thứ nghề tự phụ bếp, chạy grab, nhân viên bán vé ở rạp chiếc phim.

Khi vừa làm quen được với công việc thì dịch Covid-19 ập đến khiến Long phải về quê tránh dịch. Thời gian rảnh rỗi suốt gần nửa năm, chàng trai đi quanh đảo đoạn gần khu nhà của mình để giết thời gian.

"Khi thất nghiệp về quê không ngờ lại khoảng thời gian mình khám phá được vẻ đẹp của quê hương nhiều nhất. Nếu như trước đây mình chỉ cặm cụi với sách vở và máy tính thì thời gian này mình bỗng nhận ra Phú Quý rất đẹp. Như một cái duyên khi huyện đảo được mở cửa du lịch Mồng 2 Tết Âm lịch năm 2022, mình nhận được sự giúp đỡ của một số người bạn và quyết định chuyển hướng theo ngành dịch vụ", Long bộc bạch.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 1.

Chân dung chủ nhân của nhiều bức ảnh về đảo Phú Quý được yêu thích trên mạng xã hội.

Dù gia đình thời gian đầu không ủng hộ nhưng với ưu thế hiểu về hòn đảo và bằng sự tâm huyết của tuổi trẻ, Long đã sớm được nhiều người biết đến.

Ngoài bán tour, công việc chính và yêu thích nhất của Long là chụp ảnh cho khách du lịch trong mỗi chuyến đi.

Vào mùa du lịch ở huyện đảo 3 tháng đầu năm và dịp hè, mỗi tháng Long chụp ảnh cho khoảng 80-100 khách.

Dãi nắng gió trên đảo nhưng sau mỗi chuyến đi, anh chàng luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được quen thêm những người bạn, người anh chị mới.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 2.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 3.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 4.

Hòn đảo xinh đẹp, bình dị trong con mắt của chàng trai bản địa.

Thời gian rảnh, Long lang thang quanh đảo chụp hình thiên nhiên, con người vùng quê mình. Sau đó anh chàng chia sẻ khoảnh khắc đẹp ấy trên các diễn đàn du lịch mạng xã hội để nhiều người biết hơn về Phú Quý.

Những bức hình hầu hết được anh chàng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh nhưng khoảnh khắc nào cũng vô cùng tình, đầy cuốn hút.

"Muốn mọi người biết Phú Quý của mình nhiều hơn"

Càng gắn bó với việc chụp ảnh, Long càng yêu quê hương của mình. "Những ngày đầu vào đổi nghề, mình cũng khá mông lung nhưng khi trò chuyện với du khách yêu Phú Quý mình càng trân trọng quyết định của mình. Gắn bó với nghề này là bản thân muốn mọi người biết Phú Quý của mình nhiều hơn", Long tâm sự.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 5.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 6.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 7.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 8.

Về quê tránh dịch, 9X quyết định ở lại đảo Phú Quý chụp ảnh làng chài, mỗi tháng có gần trăm khách - Ảnh 9.

Một số khoảnh khắc đẹp Long chụp cho khách du lịch ở Phú Quý.

Trong mỗi chuyến đi, anh cũng không quên giới thiệu với du khách về vẻ đẹp, những câu chuyện xung quanh hòn đảo được mệnh danh là Hometown cha cha cha phiên bản Việt.

Để giữ gìn vẻ đẹp trong lành, hoang sơ của Phú Quý, Long thường nhắc nhở du khách về việc tránh xả rác, thải cũng như không sử dụng flycam để quay chụp trên đảo.

Thời gian tới, Long dự định học thêm nghề pha chế để phục vụ du khách vào buổi tối khi đến tham quan đảo.

Ảnh: NVCC

Theo Minh

Cùng chuyên mục
XEM