Từng tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên bây giờ sống ra sao?

23/04/2022 10:42 AM | Sống

Lựa chọn lối sống không công việc, không áp lực, không bon chen, cô gái này quyết định nghỉ hưu sớm. Hiện tại, sau 10 tháng theo đuổi lối sống mới, cô không hề có ý định trở lại công việc trước kia.

Tháng 7/2021, Nguyễn Thu Hương (biệt danh Nhã An), sinh năm 1994, quê ở Hưng Yên đã từng gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên MXH khi công khai thông báo mình sẽ nghỉ hưu sớm. Với Hương, đây là quyết định sáng suốt để cô có thể làm mọi điều mình thích mà không ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Cô chia sẻ quan điểm nghỉ hưu sớm của mình trên Nhịp sống Việt: "Theo mình, nghỉ hưu là tự do làm những điều mình thích; bất cứ điều gì, mang lại tiền cũng được, không có tiền cũng được. Mỗi việc mình làm đều trong tâm thế hưởng thụ cuộc sống. Muốn tự do trước hết phải tự nuôi sống được chính mình, thông qua lao động. Không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng."

Tính tới thời điểm hiện tại, cô đã theo đuổi lối sống này được 10 tháng. Tài sản trong tay Hương khi quyết định nghỉ hưu chỉ bao gồm 1 chiếc xe đạp, 1 tấm thảm yoga, 1 Ipad, 1 điện thoại, 1 cuốn sổ bảo hiểm xã hội mới đóng 1 năm, sách vở quần áo, và tài khoản tiết kiệm hơn 100 triệu đồng.

Vì thế, cô "lên đường". Từ ngày được sống những nghỉ hưu, cô đã đi qua các tỉnh Hoà Bình, Ninh Thuận, Nha Trang và hiện tại địa điểm mà cô dừng chân là trên một ngọn đồi ở Lâm Đồng. trên hành trình của mình, cô gặp được rất nhiều người bạn tốt, đủ mọi lừa tuổi, ở khắp các tỉnh thành.

Từng tuyên bố nghỉ hưu sớm ở tuổi 27 với tài khoản tiết kiệm 100 triệu đồng, cô gái Hưng Yên bây giờ sống ra sao? - Ảnh 1.

Cũng trên "hành trình" của mình, Hương phát hiện ra mình thích vẽ tranh, thêu thùa và tắm biển. Buổi sáng, cô vẫn giữ thói quen dậy từ 4h sớm để ngồi thiền, đọc sách, tắm nắng... Tuy nhiên, các hoạt động đều tùy hứng để cô có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống. Không cho rằng nghỉ hưu là ngừng lao động, cô vẫn dạy tiếng Anh, Trung, Nhật khoảng 2-3 giờ/ngày để trang trải sinh hoạt phí.

Đôi khi ngồi một mình trong phòng ở trên núi, cô cũng cảm thấy buồn chán vì xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái, chim chóc. Cô động viên mình, vượt qua cô đơn mới có thể nếm được vị ngọt của tự do. Càng trải qua những ngày tháng như vậy, cô lại càng tin vào quyết định của mình và yêu cuộc sống hiện tại. 

"Điều mình muốn lan tỏa không phải là thái độ chống đối tiền bạc hay công việc, cũng không cổ súy chuyện lười biếng. Mình chỉ nghĩ cuộc sống thực sự ý nghĩa khi ta có thể tận hưởng niềm vui cuộc sống. Mọi người đừng quá chấp vào hai chữ nghỉ hưu", cô nhắn nhủ tới mọi người.

Ảnh: Nhịp sống Việt.

Ngọc Quế

Từ khóa:  nghỉ hưu sớm
Cùng chuyên mục
XEM